Mình có nghe 1 bạn nói về lịch sử câu truyện đó là có 1 vị sư do có duyên nhiều kiếp trước với 1 cây liễu. và cây liễu đó sau 1 thời gian tu luyện đã trở thành kiếp 1 người phụ nữ rất đẹp. chị đó do có duyên với sư đó nên cả 2 nảy sinh tình cảm với nhau. trong thời gian đó thì chị ta bị 1 người quan chức cưỡng ép và làm chị phẫn uất đến tự tử. Từ đó vị sư đó đem lòng oán trách Phật vì sao độ sư mà ko độ cô ta, làm cô ta phải chết tức tưởi. Từ đó vị sư đó quyết trả thù và giết vị quan kia. từ đó sư tu theo tà đạo. và vài kiếp sau cũng vẫn theo tà đạo, và cô kia đến 1 kiếp nào đó lại ở bên chính đạo. Rồi 2 bên chính tà đánh nhau,..... đến lúc cuối cùng vị sư mới ngộ ra là đời là vô thường, tình yêu cũng chỉ như gợn sóng, có rồi mất. 1 bài học về chữ tình phải trả giá nhiều kiếp, lặn ngụp trong sự khổ biết bao lâu mới ngộ được ra.
Truyện mình nhớ là như vậy :)
Nghe bài này mình chỉ thấy giai điệu rất hay.
Bookmarks