NÓNG: Võ sư Nam Anh Kiệt kiện lại võ sư Nam Nguyên Khánh, đòi bồi thường 500 triệu đồng

Tiểu Mã | 16/08/2019 09:49


Võ sư Nam Anh Kiệt đã có “cú phản đòn” vô cùng mạnh mẽ sau buổi hòa giải bất thành với phía luật sư của võ sư Nam Nguyên Khánh.


Như tin chúng tôi đã đưa, vào sáng qua (15/8), võ sư Nam Anh Kiệt phái Vịnh Xuân Nam Anh có buổi làm việc với luật sư của võ sư Nam Nguyên Khánh, Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc tại UBND phường 4, quận Phú Nhuận (TP.HCM) theo giấy mời hòa giải.
Trong buổi làm việc này, phía luật sư của ông Khánh yêu cầu Nam Anh Kiệt phải bồi thường 81 triệu và xin lỗi công khai tới ông Khánh vì lý do bị "xúc phạm danh dự và nhân phẩm". Tuy nhiên, Nam Anh Kiệt không đồng ý và buổi hòa giải đã bất thành.

Đến sáng nay (16/8), võ sư Nam Anh Kiệt đã có động thái cực kỳ bất ngờ khi khẳng định rằng anh đang hoàn tất thủ tục để kiện lại võ sư Nam Nguyên Khánh vì nhiều lý do khác nhau, đồng thời sẽ đưa ra yêu cầu bồi thường với số tiền lên tới 500 triệu đồng.



Võ sư Nam Anh Kiệt khẳng định đang hoàn tất thủ tục để kiện lại võ sư Nam Nguyên Khánh và đòi bồi thường 500 triệu đồng.

Võ sư Nam Anh Kiệt khẳng định với Trí Thức Trẻ: "Tôi đang hoàn tất hồ sơ để kiện lại ông Nam Nguyên Khánh. Chính ông ta đã bịa đặt rồi vu khống, rằng tôi đánh hội đồng ông ta. Ông ta còn vu khống rằng tôi đã hủy hoại tài sản, xâm nhập gia cư bất hợp pháp...
Ông ta lấy tên giả để vu khống tôi. Ông ta nói rằng tôi làm vỡ chai rượu quý rồi quy kết rằng tôi hủy hoại tài sản của ông ta nhưng đó là sự bịa đặt vu khống bởi thật ra chẳng có chai rượu nào hết. Ông ta còn vu khống tôi phản động, rồi chuyện ông ta bị gãy răng cũng là giả.



Chính ông ta mới khiến tôi bị tổn hại danh dự, gia đình xáo trộn, mất chức Tổng đàn chủ, mất biết bao hợp đồng dạy tư, dạy thêm… Những tổn hại đó thì ai tính cho tôi? Chắc chắn tôi sẽ đòi bồi thường danh dự, thiệt hại tinh thần 500 triệu đồng".
Ngoài việc khẳng định sẽ kiện lại ông Nam Nguyên Khánh, võ sư Nam Anh Kiệt còn đả kích đối thủ của mình khi nói về buổi hòa giải bất thành vào sáng qua:
"Ông ta nói nếu phường không giải quyết được thì ông ta sẽ kiện lên tòa án tối cao. Vậy tại sao ông ta không kiện hẳn lên tòa án quốc tế đi. Ông ta nói rằng tôi làm cả nước phải bức xúc. Thú thật tôi rất mắc cười khi nghe ông ta nói như vậy".


Võ sư Nam Anh Kiệt cho rằng chính anh cũng bị võ sư Nam Nguyên Khánh "vu khống".

Trước khi Nam Anh Kiện có động thái đáp trả thì võ sư Nam Nguyên Khánh ngày 15/8 cũng khẳng định với Trí Thức Trẻ rằng ông đã gửi đơn lên quận 3 – TP.HCM để tố cáo việc ông bị Nam Anh Kiệt hành hung tại nhà riêng. Ông Khánh khẳng định rằng phía cơ quan chức năng đã lấy lời khai của Nam Anh Kiệt và ông vẫn đang chờ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Như vậy, khoảng một tháng sau vụ ẩu đã "gây bão’ dư luận, có thể thấy hai võ sư Nam Anh Kiệt và Nam Nguyên Khánh lại bước vào một cuộc chiến mới và đây là cuộc chiến pháp lý thay vì "phân tài cao thấp" về công phu võ thuật. Xem ra, những mâu thuẫn giữa hai nhân vật này sẽ còn rất lâu nữa mới có thể giải quyết.