Kính chào tất cả các thành viên trong diễn đàn!
Tôi có một thắc mắc nhỏ, mong các quý vị nào biết thì chỉ bảo giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!
Em gái tôi năm nay 17 tuổi, xinh xắn, thông minh, lanh lợi và rất khó chiều, hay khóc, hay dỗi hờn, khó tính.
Lúc em tôi mới sinh, hàng ngày rất ngoan ngoãn và khỏe mạnh nhưng cứ đến chiều ngày 30 và 14 hàng tháng, em tôi hơi ấm ấm trán và quấy khóc. đến hết ngày hôm sau lại bình thường, mẹ tôi có lên chùa hỏi sư Thầy, Thầy nói em tôi tên Ngọc Hoa thì trùng với tên công chúa (khi đi lễ ở ban Mẫu tôi vẫn thấy sư Thầy đọc tên các công chúa) nên em tôi bị như vậy, thầy đổi tên cho em tôi là Bé và bán khoán.
gia đình tôi gọi như vậy, sau đó không thấy em tôi có biểu hiện như trước nữa. khi em tôi 12 tuổi, gia đình tôi cũng làm lễ chuộc về và giờ lúc thì gọi Bé, lúc lại gọi Hoa, đi học thì gọi Hoa.
Xin hỏi các quý vị là tôi nghe nói những em bé bán khoán thì dễ nuôi, khỏe mạnh nhưng sau này đường tình duyên và công danh vất vả, lận đận có đúng không ạ?
thứ hai: Tôi có người bạn, mới sinh con 4 tháng, bé rất bụ bẫm, xinh xắn, chẳng có vấn đề gì. mấy hôm nay trời lạnh mà bé cứ đòi bế nhong ra ngoài nên hay ho nhẹ. vậy mà hôm qua bạn tôi quyết định bán khoán bé vào đền của một cô đồng. tôi thấy rất bất ngờ vì tôi nghĩ. đã nương nhờ cửa Phật thì trước hết cái tâm phải có, hơn nữa phải thường xuyên đi lễ, cầu trời khấn phật, nếu không làm đến nơi đến chốn thì sẽ mang tội. trong khi bạn tôi ở cách xa nơi bán khoán gần 300km (nhờ mẹ đẻ bán khoán hộ). tôi thấy làm sao ấy.
Xin hỏi việc bán khoán trong trường hợp nào mới cần dùng đến hay cứ trẻ con nào cũng bán cho dễ nuôi ạ?
Mong các quý vị bớt chút thời gian giải thích chỉ bảo cho tôi. tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc năm mới sức khỏe, an khang và hạnh phúc.