Nguyên văn bởi
Brotherdiary
Kể ra thì kỳ quái lắm, chẳng có thỉnh tổ gì hết. Bởi vì người điểm đạo cho tôi tên Hào (hơn tôi có 3 tuổi) và theo đạo Thiên chúa. Do vậy chẳng dài dòng chào Phật, tổ tiên gì cả. Khi điểm đạo cho tôi, tôi nhớ mang máng có tủ thờ và bát cắm nhang (đó là chuyện lạ hôm đó, vì đạo thiên chúa ko có tủ thờ và đốt nhang). Do bận nhắm mắt nên ko nhớ rõ có hình Phật hay ko nữa. Thế rồi sau khi điểm đạo thì chấp tay nhẹ cao khỏi đầu và đọc liên tục Ăc-rin. Chẳng chào Phật, chẳng thề thốt gì hết
Người Thầy truyền đạo cho anh Hào tên gì tôi quên rồi và tôi chỉ gặp 1 lần ở nhà anh Hào.
Lúc ấy tôi bận học ôn thi đại học nên cũng ko có nhiều thời gian giao lưu nhiều với các người đồng môn. Chỉ nghe sơ sơ gọi là Phật quyền, nhưng chính xác đặt tên là Vô cực Quyền. Nghe sơ lược là mỗi người môn sinh có 1 sư phụ riêng ở cõi vô hình. Người sáng lập môn phái còn rất trẻ, vào năm 82-83 mà nghe nói là chỉ khoảng 30 tuổi. Do quá nhiều môn phái và sợ rằng chi nhánh đặt tên khác nên tôi dùng câu chú xuất quyền với luyện nội công đi tìm đồng môn thôi. Qua bên web thanquyen.org , bác Admin cho biết môn phái Vạn Thiên Giới Linh có dùng câu chú Ặc-rin nên tôi nghĩ mình là nhánh của Vạn Thiên Giới Linh. Tôi chỉ còn nhớ 3 câu chú là xuất quyền, nội công và khí công. 2 câu xuất quyền và nội công tôi đã nói rồi, ai nói đúng câu thứ 3 khí công thì chắt chắn đồng môn rồi. :hee_hee:
Tính ra, tôi thất lạc môn phái 28 năm, vì năm 84 gia đình anh Hào nhờ sự can thiệp của Cha (đạo thiên chúa) đã di cư sang Canada, còn thầy truyền đạo ấy tôi ko liên lạc trực tiếp nên ko biết ông ta bây giờ ở đâu. Các sư huynh đồng môn cũng ít liên lạc nên thất lạc luôn. Thời đó, ko có điện thoại nhà, ko có điện thoại di động, ko có internet nên liên lạc rất khó.
Bookmarks