Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 55

Ðề tài: kinh nghiệm luyện thần quyền!

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định kinh nghiệm luyện thần quyền!

    ai có kinh nghiệm luyện tập thì chia sẻ cùng anh em đi nhé. trao dổi thông tin tìm hiểu thế là đủ rồi.
    kinh nghiệm của tôi khi luyện TSTQ: tìm một nơi thật yên tĩnh(như chùa, nhà thờ, đồng vắng, càng tối càng tốt, luyện về khuya, bãi tha ma(nghĩa địa)... khi đó luyện quyền rất tốt.
    tôi thì thường luyện trong chùa, nhà thờ, bãi tha ma, cánh đồng, luyện trong đêm khuya.
    anh em nào có kinh nghiệm cao hơn bày tỏ cho anh em được mở rộng tầm mắt!

  2. #2

    Mặc định

    luyện trong bãi tha ma có khi nào thành ma hem vậy ledaithanh................. :))
    Nhiệm màu đi giữa đầy vơi
    Cam lồ suối hạt bên trời xuân sang
    Trao về dưới thế bình an
    Ngàn tay cứu khổ mắt ngàn trông xa

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi htdo202 Xem Bài Gởi
    luyện trong bãi tha ma có khi nào thành ma hem vậy ledaithanh................. :))
    đàng hoàng một chút đi. trao đổi kinh nghiệm chứ không phải nói móc nhau và hỏi những câu không liên quan.
    admin nên xem xét và bỏ cái bài của htdo202 này đi vì nó không phải bài viết về trao đổi kinh nghiệm.

  4. #4

    Mặc định

    Kinh nghiệm mà htdo202 muốn chia sẽ đó là không nên tập ở bãi tha ma đó chớ. Không biết ledaithanh đã nhập môn bao lâu rồi và thành tựu đã đạt được đến đâu? Mong anh khai sáng cho bật đàn em được mở rộng tầm mắt !!!!!

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hưng Vương Xem Bài Gởi
    Kinh nghiệm mà htdo202 muốn chia sẽ đó là không nên tập ở bãi tha ma đó chớ. Không biết ledaithanh đã nhập môn bao lâu rồi và thành tựu đã đạt được đến đâu? Mong anh khai sáng cho bật đàn em được mở rộng tầm mắt !!!!!
    luyện thần quyền thì mới nhưng luyện võ thì chẳng mới chút nào chỉ độ hơn trục năm thôi. thành tựu thì không có gì đáng kể: chỉ là ra ngoài không sợ ai bắt lạt và không phải lụy người, không chữa bệnh lung tung, không trừ được ma được quỷ. tập nghĩa địa tất nhiên yên tĩnh hơn chứ có gì mà không nên. vì chưa có thành tựu như bậc thần thánh nên mới hỏi kinh nghiệm đó chứ. tập trong chùa cũng vậy hay nhà thờ cũng yên tĩnh không kém. tôi hỏi kinh nghiệm luyện tập chứ không phải kinh nghiệm thành ma hay gạp ma... hay nơi nào nên tập và không nên tập thì phải nói rõ chứ không phải nói kiểu như vậy. cậu đọc kĩ bài cậu ta đi.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ledaithanh2009 Xem Bài Gởi
    luyện thần quyền thì mới nhưng luyện võ thì chẳng mới chút nào chỉ độ hơn trục năm thôi. thành tựu thì không có gì đáng kể: chỉ là ra ngoài không sợ ai bắt lạt và không phải lụy người, không chữa bệnh lung tung, không trừ được ma được quỷ. tập nghĩa địa tất nhiên yên tĩnh hơn chứ có gì mà không nên. vì chưa có thành tựu như bậc thần thánh nên mới hỏi kinh nghiệm đó chứ. tập trong chùa cũng vậy hay nhà thờ cũng yên tĩnh không kém. tôi hỏi kinh nghiệm luyện tập chứ không phải kinh nghiệm thành ma hay gạp ma... hay nơi nào nên tập và không nên tập thì phải nói rõ chứ không phải nói kiểu như vậy. cậu đọc kĩ bài cậu ta đi.
    kính phục quá tôi thấy bạn gan dạ anh dũng khác người quá TSTQ lấy thanh khí để trói buộc ý chí và thể xác theo những lời thề để gần cựa đao. mình tiến bộ bao nhiêu thì cựa thần khí của giưới chân tu càng gần đến 1 lúc nào đó ( nhiều kiếp) sẽ hòa nhập cùng các đấng chân tu bạn tập gần nghĩa địa ma chướng nhiều lại quấy nhiễu các linh hồn yên nghỉ mình không bình luân gì thêm theo mình là không nên hay bạn là nhân tài như bông sen sống ở bùn vẫn tích tụ nở hoa cao quý?vì là kinh nghiệm nên mình xin góp ý không nên

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phamhuekytam Xem Bài Gởi
    kính phục quá tôi thấy bạn gan dạ anh dũng khác người quá TSTQ lấy thanh khí để trói buộc ý chí và thể xác theo những lời thề để gần cựa đao. mình tiến bộ bao nhiêu thì cựa thần khí của giưới chân tu càng gần đến 1 lúc nào đó ( nhiều kiếp) sẽ hòa nhập cùng các đấng chân tu bạn tập gần nghĩa địa ma chướng nhiều lại quấy nhiễu các linh hồn yên nghỉ mình không bình luân gì thêm theo mình là không nên hay bạn là nhân tài như bông sen sống ở bùn vẫn tích tụ nở hoa cao quý?vì là kinh nghiệm nên mình xin góp ý không nên
    cám ơn anh dã góp ý! nhưng em không phải là nhân tài. luyện ở đó thấy tốt thì em luyện thôi. thấy tâm hồn mình thanh tịnh thì luyện quyền sẽ tốt nhất vì ở đó không có người tới quấy nhiễm mình mà. nhưng ở tp thì khác nghĩa địa lại là nơi của bọn nghiện ngập và cặp bồ... nên em mất chỗ luyện. vào chùa thì giờ chùa cũng đóng cửa theo giờ chứ không giống ở quê nên cũng mất chỗ luyện. nhà thờ cũng vậy. ở tp eo hẹp nơi luyện tập quá.
    càng yên tính tập trung tốt thì quyền cước càng mạnh.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ledaithanh2009 Xem Bài Gởi
    cám ơn anh dã góp ý! nhưng em không phải là nhân tài. luyện ở đó thấy tốt thì em luyện thôi. thấy tâm hồn mình thanh tịnh thì luyện quyền sẽ tốt nhất vì ở đó không có người tới quấy nhiễm mình mà. nhưng ở tp thì khác nghĩa địa lại là nơi của bọn nghiện ngập và cặp bồ... nên em mất chỗ luyện. vào chùa thì giờ chùa cũng đóng cửa theo giờ chứ không giống ở quê nên cũng mất chỗ luyện. nhà thờ cũng vậy. ở tp eo hẹp nơi luyện tập quá.
    càng yên tính tập trung tốt thì quyền cước càng mạnh.
    ơ quyền bạn phát ra bạn biết mạnh à ? thế sao giống quyền hình thế nhỉ ? tôi chưa bao giờ mở mắt cả và có đá vào tường( bây giờ không gặp vật cản nữa và tai nghe được tiêng nói rất xa) rất mạnh bật cả máu nhưng có biết mình đá mạnh đậu? nghe bảo khi lên quyền thì không đau nhưng tôi vẫn thấy đau nhưng chắc chắn là mở mắt là tôi không dám đá những cú như vậy nhưng vết thương lành rất nhanh và cơn đau chỉ thoảng qua chút xíu và tôi chỉ thấy mình vui vẻ như nước chảy may bay vậy tôi chẳng bao giơ có cảm giác mình manh cả không biết tại sao lại thế nhỉ?ban có biết không ai biết gúp tôi với

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phamhuekytam Xem Bài Gởi
    ơ quyền bạn phát ra bạn biết mạnh à ? thế sao giống quyền hình thế nhỉ ? tôi chưa bao giờ mở mắt cả và có đá vào tường( bây giờ không gặp vật cản nữa và tai nghe được tiêng nói rất xa) rất mạnh bật cả máu nhưng có biết mình đá mạnh đậu? nghe bảo khi lên quyền thì không đau nhưng tôi vẫn thấy đau nhưng chắc chắn là mở mắt là tôi không dám đá những cú như vậy nhưng vết thương lành rất nhanh và cơn đau chỉ thoảng qua chút xíu và tôi chỉ thấy mình vui vẻ như nước chảy may bay vậy tôi chẳng bao giơ có cảm giác mình manh cả không biết tại sao lại thế nhỉ?ban có biết không ai biết gúp tôi với
    anh noi luyện đã có nhiều thành tựu rồi mà còn hỏi em biết mạnh ư? mở mắt thì tất nhiên sẽ nhận biết nhiều điều mà khi nhắm mắt không có. nhưng nhắm mắt cũng có cái hay đó là chẳng cần biết cái gì nữa. người ta nói người mù nghe rất thính mắt rất tinh vì người ta không dễ gì bị va vấp và làm những điều mình không biết(không nhìn thấy). anh còn nghĩ luyện thần quyền nhắm mắt mới đúng ư. đâu phải bọn em không có những anh em luyện nhắm mắt.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ledaithanh2009 Xem Bài Gởi
    anh noi luyện đã có nhiều thành tựu rồi mà còn hỏi em biết mạnh ư? mở mắt thì tất nhiên sẽ nhận biết nhiều điều mà khi nhắm mắt không có. nhưng nhắm mắt cũng có cái hay đó là chẳng cần biết cái gì nữa. người ta nói người mù nghe rất thính mắt rất tinh vì người ta không dễ gì bị va vấp và làm những điều mình không biết(không nhìn thấy). anh còn nghĩ luyện thần quyền nhắm mắt mới đúng ư. đâu phải bọn em không có những anh em luyện nhắm mắt.
    Ledaithanh à không phải anh còn nghĩ luyện thần quyền nhắm mắt mới đúng đâu anh không quan tâm nhiều đến quyền thuật lắm anh chi quan tâm con đường mình đi như thế nào trên trần thế và cõi vô hình anh nhiều lúc cũng bị chưởi bới vô cớ cũng ấm ức lắm chứ vì bản tính anh giống con gái lại cha già mẹ yếu thân đơn côi dù mạnh nhất thời khó mà giữ lâu dài được thôi thì mình cố gắng gần tới sự bao dung và đô lượng ( dang cố thôi) còn tập thần quyền nhắm mắt là mong hợp nhất chân khí với các vị chân tu để chân khí của mình luôn minh tâm bảo giảm mong rằng bản tính gần như cố định hòa hợp được những điều tốt đẹp thành bản năng thay thế dần những thú tính,tham hận trong cơ thể mình và để có tâm kiên định đi theo lẽ phải và chiến đấu vì nó. vây thôi em ạ nhưng chính vì thế quyền thuật của mình không xảy ra hiện tượng đối kháng giữa ý thích cá nhân.gữa võ công em luyện và thần võ em học và khí lực chân tu cơ thể mình sẽ thực sự chứa nhiều chân khí quyền thuật sẽ vi diệu vừa giúp được mình giúp người.e có ý gì khác k?nếu trao đôi có gì k phai mong em lương thứ

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phamhuekytam Xem Bài Gởi
    Ledaithanh à không phải anh còn nghĩ luyện thần quyền nhắm mắt mới đúng đâu anh không quan tâm nhiều đến quyền thuật lắm anh chi quan tâm con đường mình đi như thế nào trên trần thế và cõi vô hình anh nhiều lúc cũng bị chưởi bới vô cớ cũng ấm ức lắm chứ vì bản tính anh giống con gái lại cha già mẹ yếu thân đơn côi dù mạnh nhất thời khó mà giữ lâu dài được thôi thì mình cố gắng gần tới sự bao dung và đô lượng ( dang cố thôi) còn tập thần quyền nhắm mắt là mong hợp nhất chân khí với các vị chân tu để chân khí của mình luôn minh tâm bảo giảm mong rằng bản tính gần như cố định hòa hợp được những điều tốt đẹp thành bản năng thay thế dần những thú tính,tham hận trong cơ thể mình và để có tâm kiên định đi theo lẽ phải và chiến đấu vì nó. vây thôi em ạ nhưng chính vì thế quyền thuật của mình không xảy ra hiện tượng đối kháng giữa ý thích cá nhân.gữa võ công em luyện và thần võ em học và khí lực chân tu cơ thể mình sẽ thực sự chứa nhiều chân khí quyền thuật sẽ vi diệu vừa giúp được mình giúp người.e có ý gì khác k?nếu trao đôi có gì k phai mong em lương thứ
    rose4rose4rose4rose4rose4:thumbs_up::thumbs_up:
    10 điểm

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phamhuekytam Xem Bài Gởi
    Ledaithanh à không phải anh còn nghĩ luyện thần quyền nhắm mắt mới đúng đâu anh không quan tâm nhiều đến quyền thuật lắm anh chi quan tâm con đường mình đi như thế nào trên trần thế và cõi vô hình anh nhiều lúc cũng bị chưởi bới vô cớ cũng ấm ức lắm chứ vì bản tính anh giống con gái lại cha già mẹ yếu thân đơn côi dù mạnh nhất thời khó mà giữ lâu dài được thôi thì mình cố gắng gần tới sự bao dung và đô lượng ( dang cố thôi) còn tập thần quyền nhắm mắt là mong hợp nhất chân khí với các vị chân tu để chân khí của mình luôn minh tâm bảo giảm mong rằng bản tính gần như cố định hòa hợp được những điều tốt đẹp thành bản năng thay thế dần những thú tính,tham hận trong cơ thể mình và để có tâm kiên định đi theo lẽ phải và chiến đấu vì nó. vây thôi em ạ nhưng chính vì thế quyền thuật của mình không xảy ra hiện tượng đối kháng giữa ý thích cá nhân.gữa võ công em luyện và thần võ em học và khí lực chân tu cơ thể mình sẽ thực sự chứa nhiều chân khí quyền thuật sẽ vi diệu vừa giúp được mình giúp người.e có ý gì khác k?nếu trao đôi có gì k phai mong em lương thứ
    với em luyện nhắm mắt không phải bàn cãi làm gì. mỗi người mong muốn một điều gì đó và tâm niệm hoàn thành nó bằng cách nào là ở mỗi người thôi. em luyện mở mắt cũng mong dạt được những điều anh nói nhưng vượt khỏi điều đó là em muốn lắm bắt nó. vói lại khi luyện mở mắt thì bản lãnh của mình mới thực sự đối mặt với những gì mình đang sợ hãi.

  13. #13

    Mặc định

    [QUOTE=ledaithanh2009;552510]với em luyện nhắm mắt không phải bàn cãi làm gì. mỗi người mong muốn một điều gì đó và tâm niệm hoàn thành nó bằng cách nào là ở mỗi người thôi. em luyện mở mắt cũng mong dạt được những điều anh nói nhưng vượt khỏi điều đó là em muốn lắm bắt nó. vói lại khi luyện mở mắt thì bản lãnh của mình mới thực sự đối mặt với những gì mình đang sợ hãi.[/QUO
    vậy à anh thích phiêu diêu hơn.chúc em dat được mong muốn năm mới chúc đại gia đinh HP nhé

  14. #14

    Mặc định

    [QUOTE=phamhuekytam;[/QUO
    vậy à anh thích phiêu diêu hơn.chúc em dat được mong muốn năm mới chúc đại gia đinh HP nhé[/QUOTE]

    cám ơn anh! chuc anh năm mới tai lôc vô biên, van điều phúc vạn sự linh!

  15. #15

    Mặc định

    Tập ở bãi tha ma thì luyện thần kinh rất tốt tui thấy cũng giống như tu hạnh đầu đà (cách tu khổ hạnh) nhưng nếu bạn thực hiện giới luật không tốt hoặc sự chỉ dẫn không đựơc kỹ thì sẽ bị phi nhân nhập thì nại nguy hiểm tức nà lợi bất cập hại đấy bạn ạ!!!
    a di đà phật
    :thumbs_up:the
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT :not_worthy::not_worthy:!!!Nguyện sinh tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thối chuyển Bồ Tátwellcome1

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thevodung Xem Bài Gởi
    Tập ở bãi tha ma thì luyện thần kinh rất tốt tui thấy cũng giống như tu hạnh đầu đà (cách tu khổ hạnh) nhưng nếu bạn thực hiện giới luật không tốt hoặc sự chỉ dẫn không đựơc kỹ thì sẽ bị phi nhân nhập thì nại nguy hiểm tức nà lợi bất cập hại đấy bạn ạ!!!
    a di đà phật
    giới luật mà không thực hiện được thì dù là luyện ở nơi nào cũng chỉ là nghĩa địa, và nhìn đâu cũng chỉ thấy cô hồn dã quỷ mà thôi.
    cảm ơn bạn. bạn nói đúng nếu không tập trung tốt thì lợi bất cập hại vì những nơi đã yên tĩnh thì khi động rất dễ phân tâm mà khi phân tâm thì chính các dòn thế sẽ là mối nguy hại cho bản thân.

  17. #17
    Nhất Đẳng Avatar của Milkyway1736
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    CÔNG TÁC NƠI TRẦN GIAN
    Bài gởi
    1,250

    Mặc định

    anh cứ ra công viên tập cho nó lành khỏi sợ làm phiền ai hết,đệ tử của tstq thì không bao giờ sợ ma và ma nó cũng ko dám lại gần nhát người đệ tử đâu.
    Đời là một giấc mộng dài...
    Rác của người này là báu vật của kẻ khác.

    DD:X9X3X9X6X7
    "NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Milkyway1736 Xem Bài Gởi
    anh cứ ra công viên tập cho nó lành khỏi sợ làm phiền ai hết,đệ tử của tstq thì không bao giờ sợ ma và ma nó cũng ko dám lại gần nhát người đệ tử đâu.
    đúng đó chỉ có ma sợ người chứ đời nào người lại sợ ma. chỉ có những người làm điều sai trái vô dạo mới sợ ma hại thôi. phải không milkyway? hôm nào vào đây mình đưa ra nghĩa địa tp luyện. nhớ mang theo tiền nha ma gà móng đỏ ở đó nhiều lắm. nếu nó lỡ hại còn có tiền mà trả :drooling:

  19. #19
    Nhất Đẳng Avatar của Milkyway1736
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    CÔNG TÁC NƠI TRẦN GIAN
    Bài gởi
    1,250

    Mặc định

    hihi anh nói đúng nhưng ma thuộc về phần âm nên hầu như ai cũng sợ cả.Ra nghĩa địa chơi thì duyệt em rất thích xem người ta cầu cơ sẵn dịp anh em mình thử luôn cho biết hoặc rủ thêm đông đông cho zui.Em chỉ có một ước ao một khát khao là được nhìn tận mắt thấy ma bằng mắt thường.Tiền thì phải mang theo rồi nhưng không nhiều thôi,kiểu này em phải đem theo áo mưa nhiều nhiều mới được,em khỏe lắm đó nha.Mấy con ma đó sẽ chạy mất xác khi thấy bóng dáng của milkyway này .^_^.
    Đời là một giấc mộng dài...
    Rác của người này là báu vật của kẻ khác.

    DD:X9X3X9X6X7
    "NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"

  20. #20

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Milkyway1736 Xem Bài Gởi
    hihi anh nói đúng nhưng ma thuộc về phần âm nên hầu như ai cũng sợ cả.Ra nghĩa địa chơi thì duyệt em rất thích xem người ta cầu cơ sẵn dịp anh em mình thử luôn cho biết hoặc rủ thêm đông đông cho zui.Em chỉ có một ước ao một khát khao là được nhìn tận mắt thấy ma bằng mắt thường.Tiền thì phải mang theo rồi nhưng không nhiều thôi,kiểu này em phải đem theo áo mưa nhiều nhiều mới được,em khỏe lắm đó nha.Mấy con ma đó sẽ chạy mất xác khi thấy bóng dáng của milkyway này .^_^.
    tự tin ghê ha! mấy con ma gà này võ công cao lắm đó nha, đã biết bao nhiêu anh em phải gục ngã trước quyền pháp của chúng rồi đó. nên giờ đây những nơi đó không ai dám đến nữa. mấy bữa trước định vào chùa luyện vừa mới chuẩn bị luyện công thấy ở góc tường chùa có mấy con ma song sinh dính liền ghê quá thế là bỏ về luôn. tới hành lang nhà thờ cũng có mấy con ma như vậy nên không dám tập ở đó nữa. đành phải ra công viên vì chỗ đó đông người ma ít hơn mà còn phô diễn được thân pháp kì ảo. he...he
    nói thật chứ mấy anh em toàn lo sợ những gì đâu không hà. tâm mình thanh tịnh thì có gì đáng sợ hay chỉ sợ chính mình. luyện pháp để phổ độ chúng sinh dù ma hay quỷ đi nưa cũng không ngoại lệ. cớ sao mình luyện pháp lại đi hại họ khi họ chảng hại gì mình. bộ không sợ khi mình hết hạn dương gian họ trả thù mình hay sao?
    mong rằng tất cả anh em luyện tập và trong sạch cái tâm, niệm phật mà tâm bát thiện thì cũng không cứu giúp đuọc mình đâu!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Triệt quyền đạo: đặc điểm và luyện tập
    By TuanBinh7069 in forum Võ Thuật
    Trả lời: 47
    Bài mới gởi: 26-08-2013, 10:05 PM
  2. TỐ NỮ KINH 2
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:13 PM
  3. TỐ NỮ KINH 1
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-04-2011, 09:12 PM
  4. Những Tuyệt Kỹ Thiếu Lâm Tự !
    By thần lô thánh chủ in forum Võ Thuật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 10:26 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-02-2011, 02:12 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •