E năm nay 30 tuổi, có vợ được 5 năm, vợ chồng cùng tuổi. Vì trục trặc cuộc sống mà vợ e bỏ đi 1 năm nay về nhà mẹ đẻ cách 500km sinh sống. Vì trục trặc tính tình chứ vợ chồng vẫn còn yêu thương nhau rất nhiều. Chỉ là vợ e không chịu về đây sống với e (lỗi do vợ), yêu cầu e phải về nhà vợ, nhưng ba mẹ e thì tuổi cao bệnh nhiều, sống xa xứ không ai thân thích không bà con xóm giềng gì nên e không đi được. Vợ e tình rất ngang tàng. Trước đây vợ chồng lỡ dại phá thai 2 lần, giờ mới biết là tội lỗi qúa lớn. Có người (hình như là thầy bùa gì nói vợ chồng e đang bị 2 con oán giận theo phá)

Mẹ e thì rất thương con dâu, tuy nhiên khi vợ e bỏ đi thì giận, nhưng sau đó cũng khuyên quay về nhưng vợ e không chịu. Cách đây vài tuần trước, e mới biết được là vì hiểu lầm một số chuyện mà mẹ e đi coi thầy gì đó người Chăm ở Phan Thiết, ổng nói vợ chồng không còn duyên nợ, nhà bên kia đang làm mọi cách ma thuật để kéo e khỏi nhà ba mẹ để về nhà vợ sống (cả năm nay e nhất quyết k về đó, và e đã điều tra kỹ, chắc chắn nhà vợ không ai làm gì cả, bên đó ai cũng muốn con gái về nhà chồng trở lại hết chỉ vì khuyên con không nghe thôi).

Và ông thầy Chăm nói làm gì đó để cắt luôn để 2 vợ chồng có cuộc sống mới, tuy nhiên 2 vợ chồng e rất yêu thương nhau. E đã nói thẳng với mẹ là dẹp mấy chuyện đó, nhưng hình như mẹ e vẫn lén lút làm. Giờ e muốn kiểm tra xem ông thầy đó còn làm phép hay gì đó lên vợ chồng e không, và muốn kết nối lại để vợ e quay về sống với e. E mong các thầy các anh chị e nào có kinh nghiệm có thể chỉ dẫn hướng dẫn em vượt qua biến cố này để gia đình e được êm ấm. E xin cảm ơn rất nhiều và xin chú tâm lăng