Lúc TB còn ỡ VN ,nhà TB ở gần chợ ,TB ít đi chợ vào buối sáng vì TB nghe kể Nếu mình lại gian hàng ,trả gía mà không mua món đó ,bà chủ hàng lập tức đuổi cái xui đi bằng cách lấy tờ giấy đốt , quơ quơ rồi liệng tờ giấy bỏ "đốt phong long??" hoặc bà chủ lấy sợ dây rồi thắt rút lại hai ba lần, vừa thắt miệng đọc thần chú ,và quăng sợ dây đi, nhất là phụ nữ có mang , họ cho là xui lắm "gọi là bốn mắt".cái này thấy là lạ, không biết như thế nào? bạn có tin như vậy là sả xui không?Mong các huynh tỷ nào biết giải thích cho TB hiểu thêm.
Bookmarks