con xin chào các thầy,con biết trang wed này qua google.com con xin kể câu chuyện đang diễn ra với bản thân con mong các thầy giúp đỡ con:)
dạ câu chuyện của con như sau
con sinh năm 1987 hiện đang thất nghiệp và thất học,mẹ con thì nhu nhược hay nói cùn ham mê cờ bạc bố con thì mải kiếm tiền suốt ngày mở miệng ra là tiền
con có đi xem bói bà bói nói là đời trước có thầy làm bói làm then đến đời con là phải có 1 người làm then làm thầy không thì ban đêm bị âm hành,con nghĩ cũng đúng ban đêm con hay bị tức ngực nhưng con hỏi mẹ con mẹ con lại bảo nhà có cậu họ hàng xa làm rồi,mẹ con nói ban đêm con hay bị như thế là vì hút thuốc nhiều quá,con muốn học nhưng làm việc gì cũng không thành không tập trung được tâm hồn cứ để ở đâu ấy làm trước quên sau trí nhớ rất kém thậm chí bữa trưa an gì bữa tối quên mất rồi,con ra đường cũng hay gặp tai nạn nhưng con đều được báo trước nên có những tai nạn con tránh được con có tìm hiểu và biết rằng con có giác quan thứ sáu,con có đi bói nhiều nơi người ta nói con có quý nhân phù trợ,thần linh độ mạng chuyện của con còn dài lắm không thể nói 1 2 câu là hết các thầy có cách nào đơn giản 1 chút bày cho con con chỉ muốn luôn luôn tập trung chí nhớ nhanh nhạy,à quên con có ngồi thiền,con có tìm hiểu y học nói là con bị bệnh trầm cảm ,thầy bói nói là con bị âm hành,google thì nói là linh cảm bố mẹ con nói con bị tâm thần hay hoang tưởng ảo giác,con viết bài này xin các thầy đưa đường dẫn lối giúp con thoát khỏi cảnh này con chỉ muốn tập trung,trí nhớ nhanh nhạy để học tập kiếm 1 cái nghề vì hiện tại con đang thất nghiệp mà,con cũng hay hoảng sợ vô cớ:confused:
con xin các thầy giúp con :)