kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: [Xin giúp đỡ] Nằm mơ thấy ma quỷ liên tục

  1. #1

    Mặc định [Xin giúp đỡ] Nằm mơ thấy ma quỷ liên tục

    Chào các thầy, con là nữ năm nay 20 tuổi. Chuyện bắt đầu từ hồi khi con còn cấp 1. Con thường xuyên mơ thấy một người đàn ông khác nhau đến bắt con đòi làm vợ. Trong mơ thì con chỉ biết chạy thôi, mà hầu hết hôm nào con cũng mơ thấy, chuyện nói ra không ai tin. Mới đây con lại mơ thấy người phụ nữ tóc dài, răng trắng đuổi theo, rồi đến nhà một ông thầy bói, ông ấy bảo không giúp được, xong dẫn đến 1 người đàn ông khá trẻ, tóc dài nằm liệt giường và có 4 người xung quanh nữa, môt người giống người bác đã mất của con. Người ta bảo cho con tiền để đi tìm người khác giúp, người thì đưa 100k, người thì 200k. Sau khi cất chỗ tiền đó vào túi thì nó biết thành nhiều cây kim. Con chẳng biết thế nào nữa, thực sự quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ thôi, mong được các thầy giúp đỡ ạ.
    Con xin cảm ơn các thầy đã nghe tâm sự của con

  2. #2
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    688

    Mặc định

    Bạn ở đâu... nếu ở Tây Ninh thì liên hệ với mình nhé.... inbox vào mail của mình đi changchancuu@gmail.com
    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  3. #3

    Mặc định

    Mong bạn sớm gặp được người hữu duyên để có thể giải quyết giúp bạn được vấn đề này!

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lmdvip Xem Bài Gởi
    Chào các thầy, con là nữ năm nay 20 tuổi. Chuyện bắt đầu từ hồi khi con còn cấp 1. Con thường xuyên mơ thấy một người đàn ông khác nhau đến bắt con đòi làm vợ. Trong mơ thì con chỉ biết chạy thôi, mà hầu hết hôm nào con cũng mơ thấy, chuyện nói ra không ai tin. Mới đây con lại mơ thấy người phụ nữ tóc dài, răng trắng đuổi theo, rồi đến nhà một ông thầy bói, ông ấy bảo không giúp được, xong dẫn đến 1 người đàn ông khá trẻ, tóc dài nằm liệt giường và có 4 người xung quanh nữa, môt người giống người bác đã mất của con. Người ta bảo cho con tiền để đi tìm người khác giúp, người thì đưa 100k, người thì 200k. Sau khi cất chỗ tiền đó vào túi thì nó biết thành nhiều cây kim. Con chẳng biết thế nào nữa, thực sự quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ thôi, mong được các thầy giúp đỡ ạ.
    Con xin cảm ơn các thầy đã nghe tâm sự của con
    A Di Đà Phật . bạn lên Sendo hay lazada . Tìm dây chuyền bên trong có chú Lăng Nghiêm bên trong , giá rất rẻ tầm 120-160 thôi , mua về đeo sẽ không gặp nữa . Khỏi tìm thầy chi cho tốn tiền , sau khi không gặp nữa rồi , có thắc mắc sau đó sẽ trả lời sau ...Chúc bạn may mắn
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lmdvip Xem Bài Gởi
    Chào các thầy, con là nữ năm nay 20 tuổi. Chuyện bắt đầu từ hồi khi con còn cấp 1. Con thường xuyên mơ thấy một người đàn ông khác nhau đến bắt con đòi làm vợ. Trong mơ thì con chỉ biết chạy thôi, mà hầu hết hôm nào con cũng mơ thấy, chuyện nói ra không ai tin. Mới đây con lại mơ thấy người phụ nữ tóc dài, răng trắng đuổi theo, rồi đến nhà một ông thầy bói, ông ấy bảo không giúp được, xong dẫn đến 1 người đàn ông khá trẻ, tóc dài nằm liệt giường và có 4 người xung quanh nữa, môt người giống người bác đã mất của con. Người ta bảo cho con tiền để đi tìm người khác giúp, người thì đưa 100k, người thì 200k. Sau khi cất chỗ tiền đó vào túi thì nó biết thành nhiều cây kim. Con chẳng biết thế nào nữa, thực sự quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ thôi, mong được các thầy giúp đỡ ạ.
    Con xin cảm ơn các thầy đã nghe tâm sự của con
    Tkpt thấy bạn gần giống người có căn số ấy chỉ là suy đoán của riêng mình nếu không ngại thì pót ngày tháng năm sinh tên họ tuổi để xem có thầy nào giúp bạn đk không

  6. #6

    Mặc định

    Takhamphucta xúi bậy đó đừng làm theo. Nghiệp nặng quá cô gái, hãy theo Phật nhé

  7. #7

    Mặc định

    Bạn lmdvip ơi,
    Nếu trường hợp như bạn mô ta thì bạn hãy thành kính tri tung Kinh Địa Tạng hoặc lạy Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi moi ngày đi nha. Ept nghĩ se giúp cho bạn rất nhiều đó. Ept ngày trước cũng bị như bạn. Trong giấc ngủ hay cuộc sống hang ngày cũng vậy. Không phải là một đâu ma cảm thấy rất là nhiêu người theo mình. Nhiều lúc đang ngồi trong phòng cách ly không ai được phép hút thuốc mà chỉ có ept thay có người hút thuốc sát bên cạnh mặt mình. Nói chung thường xảy ra. Lúc đó ept không biết ept có phải bi hoang tương về mùi không nữa. Nếu mà ông xã ept nam cạnh ept thì thôi nhưng nếu không có nam cạnh thì khi ept chuẩn bị chìm vào giac ngủ ( chưa có ngủ) thì giống như có người ôm ept vậy. Và hiện tượng này chỉ xay ra khi ong xa ept không nam bên cạnh ma thôi. Nếu mà ept niệm Phật thì hết. Nhưng no lập di lap lại tư lúc ept chưa có gia đình. Có một lần ept ke cho mẹ nghe thì mẹ nói ept là phải siêng tu tập để hoi hướng cho người đo, chứ như vậy đâu có được. Ept cũng hay niệm Phật va có làm gì cũng hoi hướng cho họ nhưng hiện tượng này nói thật ra là bớt thôi. Giống như ngày xưa thì 1tuần là xuất hiện 4 hay 5 ngày. Còn sau nay là 2 hay 2 tháng. Rồi có một lần ept được giới thiệu Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi thì ept có lay trong 3 đến 4 tháng. Ept một đêm nam ngu thì thấy một người đàn ông đến gặp ept và người đó hỏi ept là: " Thật sư không muốn tôi ở lại? Thật sư không muốn duyên nợ nữa sao?" Ept không biết người này là ai nhưng ept nhớ là ept nói là: xin lỗi, ept có chồng rồi. Ept không thể gặp như vậy được. Người đó hỏi ept mấy lần rồi chào từ biêt. Và dung là ke tư hôm đo tro di thì ept không thấy hiện tượng nào cả. Và bạn biết là ept kết hôn với chồng 7 năm nhưng không manh thai được. Mặc du hai vợ chồng sức khỏe cũng bình thường. Nhưng mà tư hôm mà người đó chào tam biệt với ept thì ept đa cấn thai. Lúc mà ept mang thai thì không hề biết. Đến khi lúc lay Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi thì ept xỉu vi hôm do ăn quá nhiều khổ qua mà khổ qua la toi ky cho mang thai. Lúc tinh day thì cứ tưởng là bị tuột huyết ap nên ept rang lay tiếp chl hết quyển kinh. Mấy tuần can thai không hề biết nên mùa đông đi ra ngoài cũng không cẩn thận làm biếng nên mang giày thể thao nên bị trượt té. Sau đó, đêm hôm đo ept nam ngu thì thấy một ban tay của một đứa bé nắm lấy tay ept rất là ấm ap và mềm mại. Ept ngạc nhiên lắm vì không biết ai đang nắm tay mình nhưng mà cũng thích lắm vì ban tay đo rất là dễ thương. Khi mà sáng ept thức day nói với mẹ thì bà bắt ept thử thai vì theo bà thì ept có thai rồi mà không biết. Và dung là ept có thai thật.
    Ept thấy là kinh Địa Tạng hoặc Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi vô cùng tuyệt vời đo bạn à. Bạn đừng lo sợ hay buồn bã. Chuyện gì cũng giải quyết được hết. Nhất là khi bạn thành kính niệm Phật hay tung kinh hoi hướng cho oan gia trai chủ hoặc những người có nhân duyên với bạn thì bạn sẽ hóa giải được hết. Hãy kien trì lên.
    Last edited by empathy; 07-06-2019 at 10:31 PM.

  8. #8

    Mặc định

    Ngoài người đo ra thì ept còn gặp rất là nhiêu người khuất mặt khác trong chiêm bao như bạn. Có khi ept cũng không biết họ là ai, Có khi là hàng xóm đã mất, co khi la bà con. Nhưng mà trong gia đình ept thì ept được xem như là cái thông tấn xã giữa người sống và người mất vậy. Cho dù thế nào thì họ cũng gặp ept chứ không phải là ai trong gia đình hay dòng họ. Nhưng mà ept cảm thấy rất là thương cho họ. Hoi xưa thì ept rất là sợ nhưng từ từ sau này ept thương hay gặp trong chiêm bao và nhiều lúc trong nhà họ cũng ẩn hiện thi ept thấy quen cảm giác đó. Và ept niệm Phật lúc chạy xe lúc đi bộ lúc nấu ăn nên đến một thời gian ept không còn sợ họ nữa mà cảm thấy rất là thương họ. Khi mà bạn niệm Phật ở một mức độ thương xuyên thì bạn sẽ cảm giác rất là an toàn. Ept nhiều khi phải lai xe một mình lúc 5h30 sang vào mùa đông hay một mình đêm khuya ở bai dau xe tối um mà ept không có cảm giác sợ như hoi xưa nữa. Chạy qua khu nghĩa địa một mình, hay công viên hay khu nhà hoang mà ept nhìn vào ept chỉ niệm Phật thôi. Mà ept nghĩ nếu co vị nào nghe được ept niệm Phật ept mong họ được buông xã giải thoát. Có một lần cuối tuần 2 vợ chồng ept đi tìm khu chợ trời hơi xa với nhà ept. Ept theo google và theo GPS. Nhung khi chay 1 tiếng đến đó thì lại không phải là khu chợ nào hết. Mà chỉ có một cái nghĩa địa mà thôi. Chồng của ept cảm thấy rất là kỳ lạ vì địa chỉ trên google va GPS dan đường. Thì chồng ept tính quay đầu xe về thi ept mới nói là thoi đã đến rồi thì vào khu nghĩa địa luôn. Luc mà ept vào đó mới biết là khu nghĩa địa này rất là lâu rồi chỉ toàn là mộ bia của những người sống vào những năm cuối 1790 và 1890. Lúc đó ept tung chú Đại bi 5 biến và mong là những vi ở đây biết về Phật Pháp. Ý là ept giới thiệu Phật Pháp cho họ nếu họ chưa bao giờ nghe thấy va cũng mong quý vị ở đó mau sớm siêu thoát nếu có gì vướng bận.
    Ept ke cho bạn nghe de bạn biết là niêm danh hiệu Phật vô cùng nhiệm màu. Nhiệm màu ở điểm là se giúp tâm của mình bớt hoang mang, lo sợ. Rất là vi diệu. Chỉ cần bạn niệm Phật trong tâm thì Phat luôn hiện hữu bên bạn.

  9. #9

    Mặc định

    Bạn Empathy đã có cách giải quyết chính xác. Hiện tượng này ông bà ta gọi là “bị vương” hay “duyên âm”.
    Nên nhớ rõ phải có duyên nợ thực sự thì họ mới theo được. Cần phải thật tâm hoá giải để họ từ bỏ mối tình Âm/Dương sai trái thì mọi việc sẽ yên ổn.
    Còn nếu yếu đuối, thoả hiệp duy trì sự quyến luyến với họ thì hậu quả tai hại ghê gớm.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  10. #10
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Ma quỷ đã chết mà theo ám thì còn có khả năng trị được....
    Chỉ sợ loại siêu quỷ sống đội lốt bồ tát lại có tu luyện có khả năng bùa binh thì nguy hiểm gấp triệu lần..
    Có đi tìm thầy giải gỡ thì hãy cẩn thận nha cháu gái...
    Trong diễn đàn này có 1 loại như thế đấy...rất to mồm lời hay ý đẹp rao giảng đạo đức. Lắm kẻ lầm qua những bài viết và những nick tung hô...
    Loại làm thầy đang vợ con lòng thòng ngoài cặp với những mụ đàn bà đang có chồng... Cắm không biết bao nhiêu sừng lên đầu người vợ ban ơn cho mình thuở đang đói khát như chó hoang...( vị tướng tài 23 tuổi duyệt 4000 quân sa cơ thất thế do thời cuộc thay đổi ...đáng thương biết bao ) mà kg có người vợ này.... đã kg có vinh quang tột đỉnh hôm nay...
    Còn cứ tiếp xúc với khách nữ là ấp ủ mưu tính gạ chịch ..dù 1-2 lần...5-3 lần...hoặc gạ người khác làm nô lệ tình dục vợ bé đủ biết có đạo đức làm người làm thầy hay không..
    Vợ nó mà nó còn phủi ơn như thế ( dù rằng cũng giữ cho vợ nó cái danh nghĩa vợ ... 1 cái gọi là hôn nhân gương mẫu và cái giường nằm chung hàng đêm....
    Cũng cố gắng rửa chân rửa mặt tô son điểm phấn đắp vàng khảm ngọc cho vợ để giữ thể diện xênh xang khi ra trước công chúng...( khổ thay, tấm áo không làm được gì.....bỡi lẽ đồ ra đồ người ra người ) bên trong thì nói xấu bôi bác vợ từng khuyết điểm thân xác.. kỹ năng giường chiếu cho đến học vấn kém cỏi ... không biết xử sự...bla bla ... mà quên nhìn lại xem bản thân mình có cái chó gì ..mà đòi hỏi cho cao cho nhiều.... - thì sẵn vũ khí vô hình trong tay... nó sẵn sàng ra tay trả thù những ai dám lột mặt nạ nó ra... or không vừa ý nó.. mà cũng có 1 số người đã từng bị hại rồi...

    Vợ nó mà nó còn phủi ơn như thế thì liệu nó có thể yêu thương ai... yêu thương 1 con đàn bà nào hay như lời nó tuyên bố nó chỉ lợi dụng công sức của con đàn bà khác ( bán thuốc sơn đông ) bằng vài lời tình rẻ tiền sến súa..
    Ấy thế mà cũng có 1 thím u60 vẫn rất tự hào về cái loại tình này ... về những việc vặt vãnh mà nó làm giúp cho như tặng tượng phật...bắt ma...làm photoshop...haha...
    Nếu tình yêu của chàng già 70 đã quá đầy đủ ...là vĩ đại tuyệt đối với thím..vì sao thím lại rầm rập không ngừng săn trai ở cái độ tuổi xế chiều như thế..và với trai nào thì thím cũng ghen tương lồng lộn rình mò để phá cho hôi...haha...
    Tôi nghiệp, cả cuộc đời chưa từng được 1 loại đàn ông ra hồn yêu chiều chăm sóc cho nên cứ hãnh diện phô phang vì
    những thứ mà kể cả 1 người bạn bình thường cũng có thể làm cho nhau hàng ngày...

    Hãy cẩn trọng nhé cháu.
    Last edited by ngụy quân tử; 14-06-2019 at 01:15 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •