Kính thưa các đại ka đại bác.
Em chẳng để ý đến tý sửu dân sàng thìn tỵ ngọ nguậy trong phong thủy.
Bây giờ lắm thầy phong thủy lắm mỗi thầy phán một kiểu chẳng biết tin thầy nào cả. Mà tin theo kiểu ăn may thì khác gì đánh xóc đĩa.
Tục ngữ Việt có câu: lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam. Chắc đây là đúc kết bao nhiêu thế hệ của tổ tiên người Việt.
Hồi trước cấm thành của Việt và Tung Của đều lấy của Ngọ Môn hướng Nam làm cửa chính. Cửa Ngọ Môn là nơi vào thiết triều.
Có sách nói hồi trước quân Tung Của xuất quân đi đánh nhau, bất kỳ đánh đông tây nam bắc khi xuất quân đều chọn hướng Nam của kinh đô để xuất quân.
Điều này chứng tỏ hướng Nam rất quan trọng trong phong thủy.
Bây giờ mua nhà đất rất khó chọn hướng nhưng khi mua nhà em vẫn thích chọn từ hướng đông đến hướng Nam. Thích nhất là hướng Nam lúc nào cũng có ánh nắng phơn phớt chiếu vào nhà và không bị gió mùa đông bắc thổi vào nhà nên căn nhà đỡ lạnh. Mùa hè thì gió đông nam thổi vào nhà rất mát.
Hướng Tây thì nóng hướng Bắc thì lạnh không thể ok được cho dù bây giờ có máy điều hòa nóng lạnh nhưng không thể bằng khí tự nhiên được.
Còn khí đất nơi đó lành hay dữ thì em cũng không có công năng để xem. Nên tìm hiểu hàng xóm xem họ có ăn nên làm ra hay không. Có người trẻ tuổi bị bệnh nan y không. Có đứa nào nghiện không. Theo em đáp ứng các tiêu chí đó thì chứng tỏ khí đất ở đó tốt và ok để mua.
Các đại ka đại bác và các thầy phong thủy Việt có thấy gì sai cứ chém hay ném gạch thoải máy. Có khi em lại biết thêm điều gì đó.