Trước đọc các tài liệu thấy người ta luyện khí chỉ dám nghĩ mà thầm ước mong. Tuy mình chưa tới được giai đoạn nhập môn- tụ khí đan điền nhưng ít ra cũng đã thấy ánh sáng le lói phía cuối con đường.

Mong rằng công phu sẽ không phụ lòng người.

Trì chú, Thiền Định lâu ngày tự nhiên các huyệt vị giác quan luân xa sẽ được đánh thức khởi động lại, mỗi lần mình trì chú là ấn đường với bách hội căng tức, căng hết lên ở trán và đỉnh đầu, hai bên trán.

Chắc tại mình tập trung tinh thần trì chú nên các luân xa và huyệt vị trên đầu lâu ngày bị tác động. Bởi chỉ trì chú thôi nên thành ra kiểu “Vô tâm trồng liễu, liễu mọc um” vậy, vô tâm không tác ý cuối cùng lại được.

Có câu “Tinh hoa Nhật Nguyệt”, nếu Thái Dương khí có thể hấp thu thì chắc hẳn Thái Âm Khí cũng có thể hấp thu. Tiếc là giờ còn bận nhiều việc không thì đêm tối mình cũng muốn luyện thử hấp khí Thái Âm xem nó có cảm giác gì.