Đã định đóng trang này nhưng khi lên đầu trang mắt lướt qua mấy dòng lại thấy phải viết them vài câu. Sách có chữ: "Gặp người đáng nói mà không nói là phí người". Tôi nói tiếp đây chính vì tôn trọng Quý vị, vậy nếu không lọt tai ai cũng xin tha thứ. Tôi thấy câu "....Pháp Luân Công là một tà giáo với nhiều hoạt động tẩy não tín đồ, nô lệ hóa người tập che đậy bởi vỏ bọc là khí công dưỡng sinh ..." nội dung hàm hồ, đánh giá thấp tri thức người đọc:
1. Thế nào là tẩy não: Xét cho cùng học tập ở nhà trường, chỉnh huấn vv cũng là hoạt động tẩy não, vấn đề là cái thay thế cho cái bị tẩy có tốt hơn hay không mà thôi. Vậy PLC tẩy mất cái gì cụ thể trong não người luyện? Sau khi hoc PLC bị tẩy não thì người học hóa thành người cụ thể ra sao, (thí dụ như sau khi chỉnh huấn đã bỏ được tư tưởng hủ hóa) cái đó phải rõ ràng.
2. Thế nào là nô lệ: Nô lệ là kẻ mất tự do, chịu chi phối sông còn bởi kẻ khác, cho ăn được ăn, cho ở được ở, phải cống hiến sức lao động cho kẻ khác phè phỡn trên cổ mình. Vậy người luyện PLC mất tự do như thế nào, bỏ sức lao động làm giàu cung phụng ai, nộp tiền nộp thuế đóng góp cho ai? Cái đó cũng phải rõ. Nếu nói tránh là nô lệ tư tưởng, thì hành động theo triết lý nào, đường lối nào thực chất cũng là một thứ nô lệ tư tưởng, nhất là các loại tư tưởng giáo điều.
Cái gọi là "... lừa đảo cải đạo phật tử, xuyên tạc bài xích Phật giáo, hạ thấp đức Phật Thích Ca Mâu Ni..." thì hiện tại rất phổ biến chả cần đến PLC. Này nhé, đạo Phật chủ trương thoát tục thể hiện ra ở thủ tục thí phát, xuất gia thì ngày nay sư sãi béo lút cổ, tham gia hoạt động xã hội dung tục, ăn càn uống bậy khắp nơi, đi ra lấm lét nói cười hô hố, có Đô La bỏ tài khoản riêng ... thế thì còn gì là đạo Phật. Gã Thích Nhật phải gió gì đó thì dạy cả nước rằng TQ là anh, VN là em, VN đánh TQ là VN hỗn, nói bậy thế mà cả nước lắng nghe im phăng phắc, có phải là thờ mạt pháp không. Một gã sư nào đó thì lại phát biểu răn đe các phim khiêu dâm trong Internet... Những gã ấy có tuyên bố là theo PLC đâu. Chẳng qua là cái thời mạt pháp nó thế. À, còn Thời Mạt Pháp đã được nói đến cả trong kinh Vệ Đà. Khi nào dỗi dãi tôi sẽ dịch vài đoạn cho thấy trước đâx mấy ngàn năm mà sách đã tả đúng tình trạng xã hội ngày nay! Thôi, quyết không viết thêm những cái không mang lại đồng tiền bát gạo này nữa!
Mũ ni thứ thiệt che tai,
Che hai lỗ mũi che hai lỗ mồm.
Che lò đất, che lò tôn
Đang che lại thiếu lá môn thêm phiền!
Đừng lo thế sự ngả nghiêng
Chẳng qua thời bọn TU TIỀN chuyên TU

Tất nhiên là mồm chỉ có MỘT nhưng bí vần đành phải viết là HAI, thông cảm nhá! Vần ỒM khó qúa đành chuyển sang vần ÔN vậy, không phải ON là được rồi. Phải không Quý zdị .