Vì sao Từ Hiểu Đông phải tô mặt ở Đại hội võ thuật?

Võ sĩ MMA hé lộ nhiều uẩn khúc đằng sau trận đấu với Lã Cương tại sự kiện Fighting World hôm 18/5.
Báo Trung Quốc: 'Từ Hiểu Đông không cho Lã Cương cơ hội điểm huyệt' / Từ Hiểu Đông hạ võ sư Vịnh Xuân trong 47 giây
"Tôi tên Từ Hiểu Đông, không phải Từ Đông Qua. Tôi cũng chẳng phải một gã khùng trên võ đài, nhưng liệu còn cách nào khác", Từ Hiểu Đông vừa sụt sùi vừa nói trong một đoạn video được đăng trên mạng xã hội Weibo. "Tôi bị người ta cấm thi đấu vì không có giấy phép. Tôi cũng không thể chường mặt thật ra vì trận đấu có thể phát trực tiếp. Mọi người nghĩ tôi thổi phồng, nhưng sự thật đúng như vậy. Nếu không đổi tên và vẽ sơn lên mặt, tôi sẽ không thể thượng đài".
Từ Hiểu Đông bôi vẽ mặt trong trận đấu với Lã Cương hôm qua.
Từ bị liệt vào danh sách thành phần cá biệt do đơn thư khiếu nại, quá khứ bất hảo và nhiều lần tổ chức tỉ thí võ thuật. Anh bị chính quyền quản chế, cấm tham gia vào nhiều hoạt động trong cuộc sống như sử dụng phương tiện công cộng, mua bán tại nhà hàng, khách sạn, hay xây dựng, mua bán bất động sản.... Theo trang Aboluowang, Từ dùng tên giả và bôi vẽ mặt nhằm lách luật.
Trang Sohu cho biết thêm, trong đơn đăng ký tham dự sự kiện Fighting World tại Tân Cương, Từ lấy tên Từ Đông Qua ("qua" có nghĩa là quả dưa). Vì điều này, anh bị phe đối thủ chế giễu, thậm chí gọi là "quả dưa mập".





Diễn biến trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Lã Cương.

Do lệnh cấm từ chính quyền, võ sĩ gốc Bắc Kinh không được đi máy bay, và phải trải qua hành trình khổ ải 40 tiếng trên tàu hỏa. Ngay khi đặt chân xuống thành phố Karamay, Từ thốt lên: "Đó là hành trình dài đằng đẵng qua Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ, Cam Túc rồi mới đến Tân Cương. Tôi gần như không thể chợp mắt phút nào trên suốt chặng đường, và thấy như phát rồ".
Dù mệt mỏi và chỉ có một đêm nghỉ ngơi trước khi thượng đài, Từ Hiểu Đông áp đảo và hạ knock-out Lã Cương trong vòng 47 giây. "Gã điên" kết thúc màn đấu khẩu kéo dài từ tháng 2/2019 bằng cách cho đối thủ nhập viện vì gãy xương mũi.
Thắng Nguyễn