kết quả từ 1 tới 7 trên 7
  1. #1

    Mặc định Vụ xác người trong khối bê tông: 2 nạn nhân bị giết là do 'quỷ nhập hồn'

    Vụ xác người trong khối bê tông: 2 nạn nhân bị giết là do 'quỷ nhập hồn'


    Quan tâm[COLOR=#FFFFFF !important]59


    19/05/2019 00:25 GMT+7[/COLOR]
    2 nạn nhân là nam giới, cùng trong nhóm tu luyện bị cho rằng 'quỷ nhập hồn', buộc những người trong nhóm phải ra tay sát hại.



    Danh tính 2 nạn nhân bị vùi xác trong thùng bê tông

    Theo một nguồn tin riêng của VietNamNet, tối 18/5 cơ quan công an đã làm rõ được vụ án mạng phát hiện 2 xác chết trong khối bê tông tại Bình Dương vào ngày 15/5.
    Theo đó, 2 nạn nhân được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM). Hai nạn nhân này trong độ tuổi từ 30-35.
    Kết quả điều tra cho thấy, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (thường gọi là Thanh, 29 tuổi, quê Tiền Giang) cùng với 2 nạn nhân và một số người khác là một nhóm tu luyện bộ môn giáo phái lạ.

    Căn nhà nơi xảy ra vụ việc


    Trong thời gian hoạt động, nhóm này đến TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để tụ họp tu luyện nhưng bị chính quyền Nha Trang xử phạt hành chính. Sau đó nhóm này trở về căn hộ chung cư của mẹ Hà là bà Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) tại quận Tân Phú, TP.HCM để tiếp tục tu luyện.
    Tuy nhiên, trong quá trình sinh hoạt tại đây, bà Hoa tỏ ra khó chịu và không hài lòng nên nhóm của Hà chuyển qua tu luyện tại căn hộ chung cư của một phụ nữ tên Huyền ở phường Thới An, quận 12, TP.HCM. Trong thời gian này, Hà thuyết phục bà Hoa bán căn nhà với giá 2 tỷ đồng, lấy tiền mua nhà rộng rãi hơn...
    Đến tháng 9/2018, nhóm của Hà thuê một căn nhà trên đường D2 trong KCN Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) để cả nhóm sinh hoạt. Thời điểm này có 2 phụ nữ tên An và Hạnh cũng tham gia tu luyện nhưng do cực khổ, 2 người này đã bỏ đi. Lo sợ họ đi nói với người khác về hoạt động của nhóm nên Hà quyết định bỏ căn nhà, đến thuê nhà mới tại số 90 (ấp 5, xã Hưng Hòa, Bàu Bàng - nơi phát hiện 2 thi thể) của ông N.M.V (ngụ Bình Dương).

    Thi thể nạn nhân Thành trong khối bê tông

    Tiếp đó, tháng 12/2018, cả nhóm đi ô tô đến một khu du lịch tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu) thuê 1 vila tại đây để mở lớp tu luyện.
    Giết người vì...quỷ nhập hồn
    Trong quá trình tu luyện, Trần Đức Linh được cho là không tuân thủ đúng quy định trong lúc tu luyện dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thanh.
    Theo lời khai của các nghi can, Linh được cho là đã nhảy từ trên lầu 1 xuống đất tử vong do thấy "phần quỷ" trong người lấn át. Sau khi Linh chết, nhóm này đưa thi thể vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản thi thể, tránh mùi hôi.
    Sau gần 1 tuần tu luyện tại đây, nhóm này lên ô tô nhãn hiệu Ford Everest 7 chỗ của Hà đưa thi thể Linh về căn nhà tại xã Hưng Hòa đã thuê trước đó.


    Thi thể anh Linh cũng được phát hiện ngay sau đó


    Để tránh gây mùi hôi, nhóm này bỏ thi thể anh Linh vào thùng nhựa hình trụ, dùng xác trà ướp xung quanh, đổ keo dính, băng keo quấn xung quanh dựng trong phòng ngủ rồi tiếp tục tu luyện trong căn nhà.
    Những ngày sau đó, trong quá trình tu luyện Hà và Thanh thấy Thành có biểu hiện lạ, không phù hợp với nguyên tắc của nhóm tu luyện như thường nhìn trộm 2 người nữ trong lúc ngủ, lúc tắm, không nhịn được ăn mà ra ngoài tìm đồ ăn khác... Do đó, Hà và Thanh đã nảy sinh ý định giết Thành trước khi người này bị "quỷ nhập".
    Sau đó, nhóm này nhốt anh Thành vào phòng ngủ để anh này suy nghĩ lại hành động của mình nhưng vẫn không hiệu quả. Thực hiện ý định giết anh Thành, Hà và Thanh đi mua một bình ắc-quy và bộ kích điện về nhà, nói anh Thành đưa tay ra để châm cứu thì nạn nhân bị điện giật bất tỉnh, Hà lấy sợi dây vải siết cổ Thành tới chết rồi khóa cửa phòng ngủ.
    Hai nghi can Phạm Thị Thiên Hà (phải) và mẹ là Trịnh Thị Hồng Hoa

    Sau khi giết chết nạn nhân, Hà và Thanh vẫn sinh hoạt và tu luyện bình thường. Tuy nhiên do thi thể có mùi hôi khiến nhóm này không thể tập trung tu luyện nên Thanh lên mạng đặt mua thùng nhựa.
    Nhóm chia người đi mua xi măng, đất đá về đổ bê tông che lấp thi thể. Trong lúc cho thi thể vào thùng, do thi thể bị trương phình nên Hà dùng dao đâm nhiều nhát để thi thể xẹp xuống, sau đó cho vào thùng đổ bê tông.
    Một thời gian sau, những người còn lại trong nhóm khóa cửa căn nhà, thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục tu luyện trong phòng.


    Chiếc xe 7 chỗ của nhóm nghi can


    Sự việc chỉ được phát hiện khi ông N.M.V. bán lại căn nhà cho ông N.T.H vào giữa tháng 5/2019.
    Ngày 15/5, ông H. đến dọn nhà thì phát hiện 2 thùng nhựa chứa bê tông, khi đập bỏ thì tá hỏa phát hiện thi thể bên trong. Quá trình khám nghiệm công an phát hiện thêm thi thể của nam thanh niên tên Linh trong thùng nhựa chứa đầy xác trà.
    Từ các chứng cứ thu thập được, Công an Bình Dương phát thông báo truy tìm các nghi can. Sau ít giờ, vào sáng sớm ngày 18/5, nhân viên một khách sạn trong khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) thông báo cho cơ quan công an có một nhóm 4 người phụ nữ (trong đó có 2 phụ nữ như tìm kiếm) đang thuê phòng ở trong khách sạn khoảng 1 tháng nay.
    Ngay sau đó, các nghi can được đưa về trụ sở công an để làm việc. Bước đầu nghi can Hà và Lê Ngọc Phương Thảo (thường gọi Thanh) đã khai nhận hành vi giết người và quá trình gây án.


    Đến chiều nay, cả 4 phụ nữ được cho là nghi can liên quan đến vụ án mạng xác chết trong thùng bê tông ....

    Minh Tâm

    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Từ tu luyện cuồng tín đến giết người giấu xác trong khối bê tông


    19/05/2019 10:42 GMT+7[/COLOR]
    Nghi can Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ TP.HCM) được xác định là trưởng nhóm, dùng ô tô chở cả nhóm đi tu luyện nhiều nơi, chi tiền nuôi thành viên và được cả nhóm tôn sùng.


    Đến sáng nay, công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ 4 nghi can có liên quan đến vụ án mạng phát hiện 2 thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương).
    Trong chiều ngày 18/5, cơ quan công an cũng đã khám xét chiếc xe mà nhóm đối tượng dùng để di chuyển. Qua khám nghiệm, công an phát hiện và thu giữ 30 lượng vàng, 20 ngàn USD, 300 triệu đồng tiền mặt, số tiền trên được nghi can Hà khai nhận có được từ lúc bán căn nhà tại quận Tân Phú, TP.HCM. Ngoài ra trên chiếc xe còn chứa nhiều đồ dùng sinh hoạt như nồi xoong, mùng... như một "ngôi nhà di động".

    Nghi can Phạm Thị Thiên Hà tại thời điểm trước khi tham gia giáo phái lạ. Ảnh: Facebook

    Theo một nguồn tin, các nghi can đã khai nhận quá trình giết người phi tang của mình, trong đó nghi can Phạm Thị Thiên Hà là người đứng đầu nhóm, có liên quan trực tiếp trong quá trình giết các nạn nhân và phi tang xác trong các thùng nhựa trộn bê tông.

    Về nhân thân của nghi can này, nguồn tin cho hay, Hà sống với mẹ là Trịnh Thị Hồng Hoa tại một chung cư trên đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú (TP.HCM). Nghi can này có ngoại hình giống nam giới, thường mặc quần áo nam, cắt tóc ngắn, xăm mình, đặc biệt là người có trình độ học vấn cao.
    Hà thường giới thiệu mình là phiên dịch viên (biết tiếng Anh, Hoa, Nhật), đã từng có thời gian đi du học tại Nhật Bản, làm việc tại các công ty đa quốc gia. Ngoài ra, nghi can từng là chủ một quán cà phê khá "hút" khách ở Q.10, được nhiều người trẻ yêu thích...

    Cách đây 6 năm, Hà biết đến và ấn tượng giáo phái lạ qua mạng xã hội nhưng lại hiểu sai những điểm cơ bản của giáo phái này, như nghĩ tập luyện sẽ chữa được bách bệnh, người tập sẽ được lên thiên đàng, tránh mọi khổ đau sau khi chết...

    Thi thể 2 nạn nhân được đổ bê tông, giấu trong các thùng nhựa

    Kể từ đây, Hà bỏ tất cả công việc bắt đầu tu luyện theo cách của mình. Sau 4 năm tu luyện, Hà lên làm điều phối viên, phụ đạo viên, có vai trò quan trọng trong nhánh tu luyện ở TP.HCM, Nha Trang, Đà Lạt.


    Hà tự cho rằng mình là người tu luyện đạt đến tầng cao nhất; mọi đồng tu phải làm theo sự chỉ đạo của Hà. Những ai ngăn cản việc tu luyện của Hà đều bị cho là ma quỷ và cần phải diệt trừ.

    Theo tài liệu mà PV có được, khoảng năm 2018, khi nhóm của Hà bị bà Hoa (mẹ Hà) tỏ ra không hài lòng khi sinh hoạt tại nhà mình thì cả nhóm chuyển qua nhà của một thành viên tên Huyền tại phường Thới An, quận 12 (TP.HCM).
    Đáng nói, người phụ nữ này là một giảng viên đại học, có trình độ học vấn cao. Sau khi theo nhóm của Hà thì người này đã bỏ chồng con để tu luyện cùng, ngoài ra còn nhiều người khác cũng từ bỏ công việc, gia đình để theo nhóm này.

    Chiếc xe 7 chỗ chứa nhiều đồ dùng sinh hoạt như nồi xoong, mùng... như một "ngôi nhà di động" của nhóm đối tượng

    Nguồn tin của VietNamNet còn cho biết, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ nhiều tã lót, bỉm người lớn của nhóm này sử dụng trong quá trình tu luyện.
    Nhiều người đến với nhóm trải qua quá trình tu luyện khắc khổ như nhịn ăn, ngồi thiền, sinh hoạt cá nhân lạ thường và nhiều điều kì dị khác khiến họ không chịu nổi phải bỏ đi.

    Từ tư tưởng này, 2 nạn nhân Thành và Linh đã bị giết chết với lí do "quỷ nhập" vào người.
    Về lí do bỏ các thi thể vào khối bê tông và ướp xác trà giấu trong phòng ngủ, các nghi can khai nhận không phải do lo sợ đã giết người hay bị phát giác, nguyên nhân được cho là các thi thể phát ra mùi hôi sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình tu luyện, không thể tập trung bởi trong lúc tu luyện bộ môn này cần sự thanh tịnh, sạch sẽ.
    Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và làm rõ vai trò liên quan của các cá nhân trong vụ việc.


    Minh Tâm

    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3

    Mặc định

    Ghê sợ , mấy đứa này toàn bị điên.

    Pháp luân công hiện không được Việt Nam công nhận, tuy nhiên cũng có khá nhiều học viên. Đây là môn phái khí công dưỡng sinh, nhưng lại dựa số giáo lý Phật để mọi người nhầm lẫn, công thêm cả chính trị nữa...nói chung lủng củng, thế nhưng các đệ tử lại cực kỳ sùng như thiêu thân mới lạ.

    Last edited by Bin571; 19-05-2019 at 09:53 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  4. #4

    Mặc định

    3 câu hỏi từ lời khai của nữ nghi can giết người bỏ xác vào bê tông

    19/05/2019 1356 GMT+7

    Video: Phản ứng của nhóm phụ nữ khi bị bắt trong vụ 'bê tông xác người'

    Nạn nhân Trần Đức Linh có đúng là nhảy lầu tự tử chết, chỉ có Hà và Thảo tham gia sát hại Trần Trí Thành hay còn ai khác và có bao nhiêu người biết việc các nghi can giết người?

    Liên quan đến vụ 2 người đàn ông bị sát hại, phi tang xác trong thùng đổ đầy bê tông gây rúng động ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương), sáng 19/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra.
    4 nghi can Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi), Lê Phú Hạnh (54 tuổi) vẫn đang bị tạm giữ để lấy lời khai, làm rõ vụ án.
    Bước đầu, nhóm nghi can khai nhận sát hại nạn nhân Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM), còn nạn nhân Trần Đức Linh (quê Nghệ An) tự nhảy lầu chết.

    Tự tử hay bị giết?

    Theo lời khai của Phạm Thị Thiên Hà và Lê Ngọc Phương Thảo, nhóm của họ cùng với 2 nạn nhân tham gia tu luyện trong một môn phái. Họ di chuyển trên ôtô 7 chỗ qua nhiều nơi, thuê nhiều chỗ ở để tu luyện.
    Cuối năm 2018, cả nhóm đến một khu du lịch tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê phòng, mở lớp. Tại đây, nạn nhân Trần Đức Linh xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thảo. Các nghi can khai anh Linh tự nhảy từ trên lầu xuống đất tử vong khi tu luyện.

    Qua lời khai của nghi can thì thùng nhựa thứ 2 được tìm thấy là thi thể của anh Trần Đức Linh. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

    Sau đó, họ đã bỏ xác nạn nhân vào phòng bật máy lạnh để bảo quản. Gần một tuần sau, nhóm này đưa thi thể Linh về căn nhà thuê của ông Nguyễn Minh Vương ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Họ bỏ thi thể anh Linh vào thùng nhựa, ướp bằng xác trà và đổ bê tông vào.
    Căn cứ vào lời khai này thì Linh tự tử chứ không phải bị giết, tức là những nghi can không có liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân. Vậy tại sao sau khi nạn nhân chết, họ không thông báo cho gia đình người này biết, trình báo công an mà lại phi tang xác?
    Việc giấu xác nhằm mục đích gì? Nạn nhân Linh có đúng nhảy lầu tự tử hay không? Đó là chưa kể thời gian lưu giữ thi thể khá lâu và cách vận chuyển trước khi phi tang vẫn là câu hỏi lớn.

    Chỉ 2 người tham gia sát hại nạn nhân?

    Nạn nhân thứ 2 trong vụ án là anh Trần Trí Thành. Căn cứ vào lời khai, người này bị Hà và Thảo sát hại sau anh Linh.
    Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Hà thấy anh Thành có biểu hiện lạ, hay nhìn phụ nữ tắm, ngủ và không chịu được việc nhịn ăn kham khổ nên nảy sinh ý định giết anh này.
    Hà và Thảo đã dùng bộ kích điện làm cho anh Thành bất tỉnh rồi Hà siết cổ nạn nhân tới chết. Sau đó, khi thi thể bốc mùi, 2 nghi can mua thùng nhựa, xi măng về đổ bê tông, phi tang xác nạn nhân.


    Khối bê tông thứ nhất trong thùng nhựa được đập ra tại nhả ông Vương là nạn nhân Trần Trí Thành. Người này bị giết sau nạn nhân Linh. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

    Về 12-13 nhát dao trên cơ thể nạn nhân, nghi can khai khi bỏ xác anh Thành vào thùng, thi thể bị trương phình nên không thể nhét vừa; do đó, Hà dùng dao đâm nhiều nhát cho thi thể xẹp xuống.
    Dựa vào lời khai này thì chỉ có Hà và Thảo tham gia vào việc sát hại nạn nhân Thành. Tuy nhiên, 4 nghi can đang bị tạm giữ để điều tra, vai trò của mỗi nghi can thế nào cần được làm rõ.
    Bởi nhiều ẩn khuất trong việc anh Thành có biết anh Linh chết trước đó và thi thể được lưu giữ ngay trong căn nhà, nơi anh Thành sinh hoạt cùng các nữ nghi can? Và ngay cả việc các nghi can làm thế nào để dụ anh Thành châm cứu rồi chích điện khiến anh Thành bị bất tỉnh trước sát hại nạn nhân vẫn là bí ẩn.

    Bao nhiêu người biết việc giết người?
    Giả sử lời khai của các nghi can là thật thì nạn nhân chết ở nơi khác mà cụ thể là huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, chứ không phải tại căn nhà của ông Vương.


    Theo những người hàng xóm và cả bản thân ông Vương, họ đều không biết chính xác có bao nhiêu người sống tại căn nhà đó, chỉ xác định là "nhóm người". Ngay ngày đầu đến ở, những người này căng bạt che kín quanh nhà nên không một ai biết sinh hoạt của những người này.
    "Nhóm tu luyện" mà các nghi can khai cũng chưa rõ cụ thể có bao nhiêu người. Nếu chỉ có 4 nghi can cùng 2 nạn nhân thì ngoài vai trò của Hà và Thảo, bà Hoa và Hạnh có biết rõ cái chết của 2 người đàn ông?
    Trong trường hợp không chỉ bao gồm 4 người phụ nữ này thì còn có ai biết việc anh Linh tự tử hay anh Thành bị giết nữa?
    Căn nhà trên đường D2, trong khu tái định cư Bàu Bàng (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) từng được nhóm Hà thuê. Ảnh: An Huy.
    Trong quá trình điều tra sẽ làm rõ vai trò của từng nghi can cũng như mở rộng phạm vi của vụ án. Nếu người nào biết hành vi phạm tội mà không tố giác, tiếp tay thì có thể trở thành đồng phạm hoặc cấu thành hành vi Không tố giác tội phạm.

    Cuộc tháo chạy giữa đêm

    Sau khi để 2 thùng nhựa chứa xác 2 nạn nhân tại nhà ông Vương, nhóm người này đóng cửa và rời đi. Họ đến khách sạn ở Khu dân cư Phú Thịnh, TP thủ Dầu Một thuê phòng ở để tiếp tục tu luyện.
    Vụ án chỉ được phát hiện khi ông Vương bán nhà cho ông Nguyễn Thanh Huân. Sau khi bán được nhà, ông Vương liên hệ với người phụ nữ thuê nhà để thông báo nhưng bất thành nên đề nghị ông Huân cứ dọn vào ở.
    Ngày 15/5, ông Huân cùng người thân đến dọn dẹp căn nhà mới mua thì phát hiện một bồn nhựa, bên trong có khối bê tông. Người này thuê ông Nguyễn Mạnh Hùng (55 tuổi) đập bỏ và sau đó phát hiện thi thể người.
    Đến rạng sáng 16/5, cảnh sát tìm thấy thùng nhựa thứ 2 đổ kín bê tông bên hông căn nhà. Ông Hùng tiếp tục được thuê để đập khối bê tông này và lộ ra một thi thể nam giới.

    Từ các thông tin cảnh sát thu thập được ở hiện trường và những người chung quanh, ngay trong đêm 17/5, Công an tỉnh Bình Dương xác định được 2 người liên quan đến vụ 2 thi thể người trong khối bê tông. Đó là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), cùng ngụ quận Tân Phú (TP.HCM).
    Ngoài ra, cảnh sát phát thông báo truy tìm chiếc ôtô hiệu Ford Everest 7 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát TP.HCM.
    Giữa khuya 17/5, tại khách sạn, 4 phụ nữ hối hả trả phòng, lấy lại giấy tờ và rời đi. Nhân viên khách sạn thấy biểu hiện của họ kỳ lạ nên ra bãi xe kiểm tra và thấy biển số trùng với chiếc ôtô công an đang truy tìm vì liên quan đến vụ 2 thi thể trong khối bê tông.

    Nhân viên của khách sạn gọi điện báo bảo vệ Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, TP Thủ Dầu Một, chặn chiếc xe trên đường chạy ra cổng và báo công an đến bắt giữ.
    Rạng sáng 18/5, 4 nghi can Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Lê Phú Hạnh (54 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, còn gọi là Thanh) được đưa về trụ sở công an. Bước đầu các nghi can thừa nhận hành vi và khai như trên.
    Theo Hoài Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  5. #5

    Mặc định

    Nạn nhân trong thùng bê tông quê Nghệ An từng dạy Pháp luân công

    20/05/2019 10:42 GMT+7[/COLOR]
    Ông Trần Đức Linh (quê Nghệ An), 1 trong 2 nạn nhân bị đổ bê tông giấu xác tại tỉnh Bình Dương, từng có thời gian luyện tập và mở lớp dạy Pháp luân công tại nhà.


    Em ruột ông Linh là ông Trần Đức Trung (SN 1972, trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, gia đình đang vào Bình Dương để chờ kết quả xét nghiệm ADN, nhận dạng thi thể anh trai.
    Ông Linh sinh năm 1968, có 2 người con và đã li dị vợ.
    Từ năm 1999-2014, ông Linh sang Ukraina làm nghề kinh doanh tự do và mở cửa hàng quần áo.

    Ông Trần Đức Trung

    Trong thời gian ở Ukraina, ông Linh có theo học Pháp luân công. Sau khi về nước, ông tiếp tục luyện Pháp luân công và mở lớp dạy tại nhà.
    "Thời đó có mấy chục người học. Tôi và vợ cũng có học. Một thời gian sau, anh Linh bỏ đi nơi khác, có khoảng vài chục người vẫn duy trì môn này", anh Trung kể.
    Năm 2017, ông Linh bán nhà rồi vào Nam sinh sống.



    Thi thể nạn nhân Linh bị bỏ vào thùng


    Vì có quen biết từ trước, cách đây 1 tháng, vợ cũ anh Trung có gọi điện thoại cho bà Trịnh Thị Hồng Hoa (người bị công an bắt giữ liên quan đến vụ án mạng) thì bà Hoa chỉ trả lời: “Anh Linh đã đi sai đường” mà không giải thích cụ thể.
    “Anh trai tôi hơn 50 tuổi, trong khi đó thông tin trên báo chí cho rằng nạn nhân khoảng 30-35 tuổi nên gia đình phải chờ kết quả giám định ADN để biết chính xác", anh Trung nói.
    Sáng qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án 2 người đàn ông bị sát hại, bỏ thi thể vào thùng nhựa, đổ bê tông phi tang tại huyện Bàu Bàng.


    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  6. #6

    Mặc định

    Nghi phạm vụ phi tang xác trong khối bê tông: Từ du học sinh Anh, thông thạo 3 thứ tiếng đến kẻ cuồng tín giết người máu lạnh

    20/05/2019 01:59 PM | Thời sự


    Là người có học thức, thông thạo ngoại ngữ và kinh doanh thành đạt, nhưng Phạm Thị Thiên Hà đã bỏ lại tất cả để đi theo con đường "tu luyện". Tuy nhiên, quan điểm lệch lạc, cuồng tín khiến nghi phạm này ngày càng lún sâu vào vũng lầy tội lỗi, trở thành kẻ sát nhân máu lạnh.




    Ngày 19/05, Công an tỉnh Bình Dương chính thức ra quyết định khởi tố vụ án Giết người xảy ra tại căn nhà ở ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Cơ quan chức năng cho biết, đã có kết quả điều tra ban đầu dựa trên quá trình lấy lời khai các nghi phạm, nhân chứng và thu thập chứng cứ. Việc vụ án sớm được khởi tố sẽ giúp cơ quan chức năng có căn cứ để điều tra làm rõ thêm các tình tiết và động cơ gây án.

    Các nghi phạm đang bị tạm giữ gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng thường trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM, là 2 mẹ con ruột), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương), còn một người nữa đã bỏ trốn.


    Hai nghi phạm Hoa (ảnh trái) và Hà.

    Trong số các nghi phạm kể trên, dựa trên kết quả ban đầu, cơ quan công an nhận định Phạm Thị Thiên Hà là đối tượng phạm tội tích cực nhất. Hà cùng với mẹ mình đã chủ động lôi kéo các nạn nhân theo mình "tu luyện" để rồi xuống tay sát hại họ dã man chỉ bởi những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt.

    Từng kinh doanh phát đạt, là người niềm nở, tốt bụng

    Trước khi bị cảnh sát bắt giữ lúc đang cùng mẹ lẩn trốn tại một khách sạn, Phạm Thị Thiên Hà là chủ của một quán cà phê rất hút khách ở Sài Gòn, là địa điểm được giới trẻ yêu thích. Việc Hà bị tạm giữ để điều tra do có liên quan tới vụ giết người, phi tang xác chấn động Bình Dương khiến không ít người từng tiếp xúc với nghi phạm này ngỡ ngàng.

    Trả lời phỏng vấn trên báo Đất Việt, T. L., nhân viên cũ của quán cà phê N.E.T. nơi Hà từng làm chủ cho biết, thời gian làm việc tại đây, T.L. thấy chị Hà là người vui vẻ, dễ chịu với nhân viên, đồng thời rất niềm nở với khách hàng.
    Hà cũng tỏ ra là người rất có đầu óc kinh doanh, sở dĩ quán cà phê N.E.T. hút khách là bởi ngoài những thực đơn nước uống thông thường, Hà còn sáng tạo, cung cấp thêm các dịch vụ hấp dẫn khác như chụp hình, tổ chức những buổi trò truyện, sinh hoạt tiếng Nhật. Bên cạnh đó, một số buổi trong tuần, tại quán còn diễn ra các hoạt động biểu diễn nhạc kịch, hội trợ phục vụ khách hàng.


    Không gian bên trong quán cà phê do Hà từng làm chủ tại Quận 10.

    Một người bạn của Hà là chị K. M. (30 tuổi, ở quận Tân Bình, TP.HCM) tỏ ra khá sốc khi bạn mình bị bắt, đồng thời cho biết nghi phạm này từng nhiều lần lên MXH để kêu gọi thiện nguyện. "Chẳng hiểu lý do vì sao nó lại gây ra một án tày đình như vậy. Chứ trước đây nó rất tốt bụng. Khoảng 5 năm trước, nó từng lên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp, giúp đỡ một người Nhật có hoàn cảnh khó khăn nhưng chẳng may nhập viện ở TP.HCM", chị K. M. chia sẻ.
    Bên cạnh đó, một nhóm kịch có tên M. ở TP HCM cũng được Hà hỗ trợ rất nhiều trong quá trình hoạt động, đặc biệt là hỗ trợ sân khấu biểu diễn tại quán cà phê do mình làm chủ.

    Thông thạo 3 ngoại ngữ, từng là du học sinh Anh

    Cũng theo chị K.M., Hà là người rất giỏi tiếng Anh, có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật và đồng thời còn có khả năng thông dịch tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi thứ đều không còn nghĩa lý gì nữa kể từ khi Hà chọn đi theo con đường "tu luyện".

    Có thời điểm, Hà liên tục đăng tải và chia sẻ những video, hình ảnh liên quan tới một môn phái lạ lên trang cá nhân. Người bạn của Hà cho biết, những status khó hiểu cũng thường xuyên xuất hiện, Hà cũng đồng thời tự giới thiệu với bạn bè rằng mình là "một người tu luyện".


    Nghi phạm Phạm Thị Thiên Hà.


    Trong khi đó, những người từng là hàng xóm với mẹ con Hà trên đường Nguyễn Cửu Đàm (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM) cũng tỏ ra vô cùng bàng hoàng khi biết hai mẹ con có liên quan tới vụ án chấn động này.
    Theo những người hàng xóm, bà Hoa - mẹ Hà trong thơi gian sống tại đây là người hiền lành, quan hệ lối xóm rất tốt, chưa từng làm mất lòng ai. Vì vậy, người dân nhận định việc bà Hoa có liên quan tới vụ án rất có thể là do bị con gái lôi kéo.
    Ấn tượng trong mắt những người hàng xóm, Hà là người có học thức và giỏi kinh doanh. Trả lời phỏng vấn của PV báo Người Lao Động, một người đàn ông cho biết, Hà từng có thời gian du học tại Anh trước khi về nước mở quán cà phê ở Quận 10.


    Con hẻm nằm trên đường Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú nơi Hà từng sống cùng mẹ.


    Bỏ lại tất cả để đi theo giáo phái lạ, bán nhà để có tiền "tu luyện" rồi trở thành kẻ giết người máu lạnh

    Cách đây 4 năm, Hà biết đến và ấn tượng với giáo phái lạ qua mạng xã hội, tuy nhiên, do nhận thức sai về giáo phái này và nghĩ tập luyện sẽ chữa được bách bệnh, người tập sẽ được lên thiên đàng, tránh mọi khổ đau sau khi chết… vậy nên Hà đã cuồng mê tập luyện giáo phái, sau đó, Hà lập lên giáo phái do mình là trưởng nhóm.
    Vì mang "trọng trách" này mà Hà tự nguyện bán nhà, lo chuẩn bị ô tô, kinh phí và vật dụng sinh hoạt cho các thành viên đang theo mình "tu luyện".


    Ngôi nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh bình Dương nơi mẹ con Hà giết hại dã man "đồng môn tu luyện" rồi phi tang bằng cách đổ bê tông lên thi thể nạn nhân.


    Cũng từ thời điểm này, Hà bỏ hết tất cả công việc để toàn tâm toàn ý "tu luyện". Theo thông tin trên tờ Dân Trí, Hà tự cho mình là người "tu luyện" đạt tới cảnh giới tối cao, mọi đồng môn đều phải làm theo chỉ đạo của Hà. Những ai ngăn cản sẽ bị cho là "ma quỷ ám" và cần phải diệt trừ.
    Cứ thế, Hà càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy tội lỗi. Để rồi từ chỗ là một người kinh doanh thành đạt, có học thức, giỏi ngoại ngữ trở thành kẻ giết người máu lạnh lúc nào không hay.

    Chính bởi quan điểm lệch lạc, cuồng tín như đã nói ở trên mà Hà nảy sinh ý định rồi lên kế hoạch cùng mẹ giết nạn nhân Thành một cách dã man khi anh Thành có biểu hiện "bất thường", không đúng với "quy tắc tu luyện".
    Trước đó, căn nhà ở ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dươngdo ông Nguyễn Minh Vương hộ khẩu thường trú tại ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân, thường trú tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng và thỏa thuận chiều ngày 15/5/2019 giao nhà.

    Vào tối 15/5 khi ông Huân thuê người đến dọn nhà để sử dụng, thì phát hiện trong nhà có 1 bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và 1 phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa thì phát hiện xác người bên trong và trình báo công an.

    Sau khi tiếp nhận hiện trường, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện trong phuy nhựa 1 xác chết thứ hai cũng đang trong quá trình phân hủy. Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy, đây là một vụ án mạng.
    Đến khoảng 0 giờ sáng ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện và mời 4 phụ nữ có liên quan đến vụ án về điều tra. Quá trình điều tra, 4 người này khai nhận đã sát hại 1 nạn nhân rồi đưa thi thể vào thùng nhựa, đổ bê tông phi tang. Nạn nhân thứ 2 nhảy lầu do ảo giác, nhóm này bỏ thi thể vào thùng phi nhựa, ướp trà phi tang.


    THEO QUANG LÊ
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  7. #7

    Mặc định

    Con đường dẫn nạn nhân Linh tới Pháp Luân Công

    Thứ ba, 21/05/2019 | 16:47

    Sau thời gian kinh doanh thất bại, ông Linh bị bệnh ngứa khắp người và bắt đầu theo học Pháp luân công để chữa bệnh. Một thời gian tu luyện, ông Linh truyền thụ cho người thân và một số người khác ở địa phương.


    Nạn nhân Linh bán nhà để theo Phạm Thị Thiên Hà tu tập "Anh Linh chăm chỉ lắm, về quê lại kinh doanh, buôn bán khắp nơi. Những ngày nghỉ anh tôi thường hướng dẫn mọi người học theo giáo phái. Lâu lâu nhiều người từ thị xã Thái Hòa, TP.Vinh và huyện Quỳ Hợp đến nhà cùng tu tập để tu luyện. Anh Linh còn dặn dò chúng tôi rằng tu luyện theo môn phái này thì không được sát sinh, không đố kỵ với người khác”, em gái nạn nhân cho
    hay.



    FB nghi can Phạm Thị Thiên Hà - kẻ nghi cầm đầu vụ giết người đổ bê tông.

    Năm 2015, ông Linh ly dị vợ sau thời gian không hạnh phúc, 2 người con theo mẹ về sống tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An.Đến năm 2017, Phạm Thị Thiên Hà có lái xe ôtô 7 chỗ về Nghệ An để cùng ông Linh truyền dạy Pháp luân công cho người dân ở huyện Quỳ Hợp và thị xã Thái Hoà nhưng đã bị chính quyền địa phương phát hiện và yêu cầu chấm dứt.Sau đó, ông Linh bán nhà để vào miền Nam làm ăn và tiếp tục tu luyện Pháp luân công cùng Hà và nhiều người khác.Từ đó đến nay, ông Linh chưa về thăm nhà lần nào. Thỉnh thoảng ông gọi điện về thăm hỏi mọi người trong gia đình. Đến tháng 2.2018, gia đình mất liên lạc với ông Linh. Khi người con trai ông chuẩn bị cưới vợ, gia đình gọi điện nhưng không thể liên lạc được.

    Em gái nạn nhân Linh nghi ngờ anh trai mình bị sát hại vì không nghe theo hướng tu luyện của nhóm nghi can. Ảnh: V.D

    Nghi can Phạm Thị Thiên Hà có nhắn tin cho người nhà nạn nhân

    Cũng theo em gái nạn nhân, ngày 5/5/2019 vừa qua, người em dâu của ông Linh bất ngờ nhận được tin nhắn qua điện thoại của nghi can Phạm Thị Thiên Hà nói rằng ông Linh đã đi sai đường, không tuân thủ các quy định tu luyện của môn phái.Người nhà sau đó đã cố liên lạc lại với nghi can Hà và ông Linh nhưng không được. Đến ngày 18/5/2019, người nhà bất ngờ nhận được thông báo của Công an tỉnh Bình Dương về việc ông Trần Đức Linh nghi bị sát hại, giấu xác vào bê tông và yêu cầu người nhà vào nhận dạng.“Người phụ nữ tên Hà từng bắt anh trai tôi phải tu luyện theo quy định của cô ấy, anh tôi đã nhiều lần phản đối và không nghe theo sự sắp đặt của cô ta. Chúng tôi nghi ngờ rằng có thể do phản kháng lại hướng tu luyện sai lệch của Hà nên anh tôi đã bị sát hại chứ không phải nhảy lầu tự tử như lời khai của các nghi can”, chị Nga đặt ra nghi vấn.


    Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án và tạm giữ 4 nghi can: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ nghi can Hà), cùng có hộ khẩu tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM; Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và một người phụ nữ tên Huyền để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.Theo báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bình Dương về kết quả khám nghiệm tử thi vụ án 2 thi thể người bị giấu trong bê tông đặt trong căn nhà số 90 ở tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng cho thấy lời khai của nghi can có nhiều mâu thuẫn.Kết quả khám nghiệm tử thi Linh lại có dấu hiệu bị bầm, tụ máu, lớp da vùng ngực cũng bị tụ máu. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra làm rõ tình tiết này.

    Ngôi nhà nơi ông Linh và mọi người trong gia đình từng tập Pháp luân công


    Do có quen biết từ trước, cách đây 1 tháng, chị Đinh Th.H. (em dâu ông Linh) có gọi điện thoại cho bà Trịnh Thị Hồng Hoa (người bị công an bắt giữ liên quan đến vụ án mạng) để hỏi thăm tin tức ông Linh thì bà Hoa chỉ trả lời: “Anh Linh đã đi sai đường” mà không giải thích cụ thể.Chị H. cho rằng, “đi sai đường” ở đây là sai cách tu luyện Pháp luân công. Tuy nhiên, chị không tin là anh chồng của mình tự tử.“Tôi theo sách để học, không biết họ học kiểu gì, môn phái gì mà giết người tàn bạo như vậy”, chị H. nói.


    Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra hiện trường và phát hiện nhiều vật dụng liên quan đến vụ án như: xi măng, keo kết dính, silicon... ở trong ngôi nhà ở Bình Dương.

    Thượng tá Đinh Anh Dũng - Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, cuối năm 2017, ông Linh từng bị công an địa phương truy quét do dạy Pháp luân công, truyền bá, lưu hành sách vở không được cấp phép của ban ngành có thẩm quyền.“Ở Nghệ An, môn Pháp luân công xuất hiện đầu tiên ở huyện Quỳnh Lưu, sau đó lên các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, TX Thái Hòa. Người dạy chủ yếu từ phía Bắc vào. Tuy nhiên, quần chúng nhân dân phản đối, có dấu hiệu vi phạm nên cơ quan điều tra truy quét ngay”, ông Dũng nói.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 17-09-2013, 09:15 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •