Theo phán quyết của toà án Iran, một người phụ nữ 32 tuổi sẽ tạt axít vào mắt một người đàn ông để trừng phạt anh ta đã huỷ hoại nhan sắc và đôi mắt của mình theo cách đó.



Ameneh Bahrami đã bị Majid Movahedi huỷ hoại đôi mắt của mình (Ảnh: arbroath.blogspot.com)

Năm 2004, sau vài tháng theo đuổi Ameneh Bahrami, Majid Movahedi đã ngỏ lời cầu hôn Ameneh tại một bếnh xe bus. Tuy nhiên, khi bị Ameneh từ chối, Majid lại tức giận dùng axít đổ vào người Amened khiến bộ mặt của cô bị biến dạng và đôi mắt bị mù loà. Amened đã phải trải qua 19 lần phẫu thuật.

Toà án phán quyết Majid phải bồi thường cho Amened 19.000 bảng Anh (khoảng 30.772 USD) và phải ngồi tù vì những gì đã gây ra. Thế nhưng Amened đã từ chối bồi thường và yêu cầu đối phương phải "nếm" cảm giác đau khổ mà cô đã chịu đựng suốt 6 năm qua.

Căn cứ theo quy định luật pháp trước đây "lấy mắt đổi mắt, lấy răng đổi răng", toà đã đồng ý lời đề nghị của Amened.

Theo phán quyết của toà, ngày 14/5, Majid sẽ được gây mê tại một bệnh viện ở Tehran, sau đó Amened sẽ dùng axít đổ vào mắt Majid.

Amened cho biết, mẹ của Majid đã gọi điện thoại cho cha mẹ cô và xin tha thứ. "Bà ấy nói rằng nếu như có thể giữ lại đôi mắt, Majid sẽ làm việc suốt đời cho tôi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn"-Amened nói.

Quyết định trên của toà án đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi tại Iran. Vì một mực đòi "lấy mắt đổi mắt", Amened đã nhận được nhiều lời doạ giết. Cô cho hay canh sát đã cảnh cáo cô không nên đi ra ngoài đường một mình. "Cha mẹ tôi rất sợ hãi, họ cho rằng phán quyết của toà là sai lầm".

Được biết, trước khi bản án được thi hành, Amened có quyền thay đổi quyết định của mình. Tuy nhiên, Amened lại nói rằng cô rất hạnh phúc vì sau 6 năm, cuối cùng công lý cũng được thực thi.