Luyện Kỷ

Kỷ là kỷ thổ nằm trong quẻ ly, ứng với tâm của người. Con người bình thường thì thức thần(ý thức suy nghĩ đa tri đa giác) bao quanh nguyên thần, nguyên thần lại bao quanh chân âm. Chân âm này đan kinh gọi là linh quang, tỏa lớn thì bao trùm lục hợp, nhỏ thu vào hạt thóc. Cái cực tĩnh sinh động là ở cái chân âm này, gọi là âm nhưng ko phải là âm hậu thiên. Cách đây độ chục năm mình có đọc một bản mà dường như Vương Lực Bình nói cái chân âm này là thiên tâm mà cuốn thái ất kim hoa tông chỉ nói.

Luyện kỷ Doãn đầu bù ở Liêu Dương Điện vấn đáp gọi là hàng long, tam xa bí chỉ thì nhắc tới ngọc dịch luyện kỷ hay dẫn hổ hàng long. Cốt yếu chân dương chân âm tương hỗ, chân dương chân âm là hai thứ có trước trời đất, chứa ở trong nguyên thủy tổ khí. Chân âm bị thất tình lục dục mà ẩn sâu, phải có chân dương phối hợp mà khiến ánh sáng linh quang chiếu rọi thanh lọc hết thất tình lục dục.

Pháp thì tùy mà dùng, hoặc tụ thần định khí vào thận dương để chân dương sinh mà tự cảm ứng với chân âm, hoặc dùng ngưng thần khí huyệt nhiếp nhất dương, hoặc dẫn thiên cương chiếu. Hoặc như Toàn Chân Phái có nội công đem hai luồng từ lòng bàn chân đi lên vĩ lư qua cột sống đến nê hoàn, rồi từ đó rót xuống thước kiều qua thập nhị trùng lâu vào giáng cung. Pháp này y chang như kiện hà xa thứ hai của Lý Hàm Hư trong tam xa bí chỉ, luyện kỷ trúc cơ của Tam Phong nhắc huyền yếu thiên.

Luyện kỷ ổn thì tự nhiên tập công phu khác cũng dễ dàng nhập tĩnh hay thông thoáng hơn. Nếu có nội công toàn chân kết hợp thì tập những cái khác rất dễ nhập tĩnh bởi công phu toàn chân đã trợ khai quan.