Xin chào toàn diễn đàn !!!
Tôi là một người sống ở miền núi khu vực Quảng Nam !

Hôm nay tôi viết bài vào diễn đàn này kính xin các tiền bối , cao nhân và bạn bè diễn đàn chỉ giúp cách cách trục ngãi.
Hiện nay cha tôi đang bị ngãi hành hạ . Mà người thổi ngãi chắc rất là cao tay . Tôi viết vào đây với hi vọng có thể tìm được thầy chỉ hoặc có cách chữa trị cho cha của tôi.

Chuyện là cha tôi là cán bộ xã , trước tết có chuyến công tác vào trong làng người dân tộc thiểu số sinh sống, sau chuyến công tác về là bắt đầu mệt và đau sốt , phù sưng liên tục. Chỉ là gia đình cũng không nghĩ đến bị ngãi mà chỉ nghĩ đơn giản là bệnh gì đó nên đã cho Cha tôi nằm viện từ mùng 5 tết khoảng gần 2 tháng và chuyển 3 bệnh viện lớn và kết quả đều không tìm ra nguyên nhân bệnh.( Bệnh viện chỉ toàn báo những bệnh như viêm cơ , viêm da...) và kết quả chẳng có tiến triển gì.
Mới hai tuần vừa rồi , gia đình nghe người mách vào làng tìm thầy người dân tộc hỏi thử . Kết quả là họ nói cha tôi bị ngãi . Gia đình tôi xin nhờ người dân địa phương điều trị, họ thổi và cúng theo kiểu người dân, nhưng kết quả không đỡ được, người thổi ngãi (chữa ngãi) cho cha tôi nói ngãi này mạnh lắm, họ cố hết sức mà không chữa được.
Tôi có đọc trên nhiều diễn đàn để tìm hiểu và có lẻ đang nghi vấn là huyết nhân ngãi. Bởi biểu hiện của cha tôi là từ hơn 60kg và bây giờ đang gầy đi trong thấy.
Hơn nữa , trong họ bên nhà tôi có người ngồi xác , tôi dẫn cha tôi đến nhờ xem và chữa giúp. Họ mời "cậu" về và phán cha tôi cũng bị ngãi thổi , rất nặng , "cậu" nói ngãi này mạnh lắm, là loại hút máu, mới gần 2 tháng mà sưng phù như thế là rất nặng, rồi "cậu" xin ở trên cách trị,( thoa thuốc từ tỏi, đọt dâu,rượu ...rồi rạch lưng để về xông cho thoát khí). Cậu cho bài thuốc về xông, mấy bữa đầu thấy tay chân cha tôi cũng đỡ phù , mặt mày cũng tươi tỉnh, nhưng mới hôm qua xuống lại nhờ "cậu" chữa thì "cậu" lại nói chưa chắc cậu chữa hết được. Có lẽ phải tìm nhờ "già làng" mới may ra.
Gia đình tôi hiện nay đang rất lo lắng cho tình trạng của cha tôi. Mà tôi thì cũng biết diễn đàn này từ vài năm về trước nên này tìm lại mong tìm được người hữu duyên xem thấy bài viết mà giúp đỡ. Hoặc ai biết thầy nào cao tay tốt phước nhờ chỉ giúp gia đình.
Đây là lần đầu tiên tôi viết bài trên một diễn đàn , nếu có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho. Hiện này gia đình tôi đang trong hoàn cảnh thật khó khăn mong nhờ may mắn tìm được người có thể chữa trị giúp cha tôi.
Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài . Ai biết xin giới thiệu hoặc có thể điều trị được thì xin mọi người giúp đỡ, Xin hãy liên hệ fb Ngọc Trần Phước (ở Nam Giang, Quảng Nam. Ảnh đại diện đứa bé gái đang cười)

Xin chân thành cảm ơn mọi người. Mong tìm được thầy hữu duyên