Ở trong rừng rậm mà tu hành thì có muôn vàn nguy hiểm. Hôm nay nhơn vì nhân duyên, NN sẽ không khuyên nên tu ở nhà hay tu trong rừng. Tất cả cũng do nhân duyên mà ra thôi. Có khi là bạn thich là như vậy. Cũng như từ thời xa xưa, nếu không có Đức Thế Tôn phải hy sinh tìm đường giãi thoát thì ngày nay mình làm gì có Phật Phấp để tu học và hành. Vì thế, nhân tiện biết bạn muốn lên rừng tu, hay cho những bạn muốn tu sau này. NN thấy có bài nói về cách trừ rắn của Đức Thế Tôn, bài ở Thuvienhoasen.com, NN lấy ra tặng cho người hữu duyên để có thể bảo vệ cho chính mình trong việc tu tập để tìm ra con đường giãi thoát cho chính mình.

Câu thần chú: “Ô-đam-bà-lệ, đam-bà-lệ, đam-lục, ba-la-đam-lục, nại-tí, túc-nại-tí, chỉ-bạt-tí, văn-na-di, tam-ma-di, đàn-đế, ni-la-chỉ-thí, bà-la-câu-bế-ô-lệ, ô-ngu-lệ, tất-bà-ha.”

Câu thần chú này sẽ trừ những loài chúng sanh không chân, 4 chân, hay nhiều chân. Chúc may mắn.

Thân
NN

p.s.: Các vị sư tu tập bên Thailand khi tu tập ở trong rừng cũng phải thủ cho mình những câu trị rắn như thế này.