Nói đến nhân sinh quan và vũ trụ quan.... thì nghe có vẻ cao siêu và kỳ bí. Vậy theo bạn nó là cái gì?
Nói đến nhân sinh quan và vũ trụ quan.... thì nghe có vẻ cao siêu và kỳ bí. Vậy theo bạn nó là cái gì?
Trước hết cần phải giải nghĩa từng chữ trong tiêu đề.
Thế nào là Nhân Sinh Quan và thế nào là Vũ Trụ Quan.
Chữ "Quan" ở đây theo mình hiểu thì có thể là góc nhìn, cái nhìn về một vấn đề nào đó.
"Nhân Sinh" tức ý chỉ là lúc sơ khai của con người, tựa như là nó đã nằm trong tàng thức từ lâu lắm rồi.
Do đó, Nhân Sinh Quan là từ để chỉ những quan điểm chung của con người về một vấn đề nào đó xảy ra trong cuộc sống, đã có và xuất hiện từ rất lâu.
Nói là Nhân Sinh Quan nhưng thực tế tùy vào từng người, từng chấp ngã, từng ý thức Phân biệt của Mạt Na thức và A Lại Da Thức, kiến thức, kinh nghiệm mà Nhân Sinh Quan này có thể thay đổi theo từng sát na.
Còn Vũ Trụ Quan thì đứng ở khía cạnh vĩ mô hơn, thật khó mà giải nghĩa từ này vì thật mà nói chỉ những vị đắc quả Thánh A La Hán trở lên mới hiểu thật rõ Vũ Trụ Quan là như thế nào.
Cảm ơn Giga!.....
Giga đi vào phân tích chữ thì cũng còn ở chừng mực của chữ nghĩa... vì ngôn ngữ nó ko thể nào lột tả hết bản chất một sự việc.
Nhân sinh quan, vũ trụ quan ko thể học mà thọ được.... Phải là ngộ, là hòa nhập, là hòa quyện rồi hiểu....
Người tu hành theo cách nghĩ của tôi thì phải là người ngộ dc 2 vấn đề cốt lõi này....
1 chữ 1 thôi... ÁI
Sở dĩ chúng sanh đa dạng, có chủng loại khác nhau, đời sống sai biệt... là do sở-hành hay hạnh-nghiệp (thiện, bất-thiện) sai biệt, sở-hành sai biệt do tham-ái sai biệt (rāga: tham-ái), tham-ái sai biệt do tâm sai biệt.
Ngay cả những đồ vật vô tri như đất, nước, cây cối... trở nên đa dạng phức tạp cũng từ nơi TÂM TẠO TÁC. Như những kiểu nữ trang được hình thành do sự sáng tạo của người thợ bạc, những Hoàng-cung, lâu-đài mỹ diệu cũng do sự suy nghĩ của các Kiến-trúc sư...
Như vậy TÂM bị vận hành sai biệt do ÁI ( tâm bị hít , bắt lấy bởi đối tượng của hình ảnh) tạo ra nhiều sự đa dạng chủng loài sinh vật trong vũ trụ này.
CON NGƯỜI thường có CẤU TẠO TƯ DUY dựa trên một số TIÊN ĐỀ như sau : ĐẦU - CUỐI, TRƯỚC - SAU…từ đó hệ tư duy được phân tích dựa trên nền tảng tiên đề. Nên tại sao con người hay tìm kiếm đâu là KHỞI ĐẦU VŨ TRỤ, đâu là TẬN CÙNG VŨ TRỤ. Những câu hỏi này chỉ xuất hiện cho loài có tư duy dựa trên cột mốc Không Gian - Thời Gian hoạt động theo Lộ Trình Tâm (Citta).
Mà Không Gian – Thời Gian được sự hình thành do :
TÂM + TÂM SỞ + THAM ÁI ( tạo tác thành loài chúng sanh )
Và 2 yếu tố KHÔNG GIAN – THỜI GIAN chỉ có tính chất tương đối thay đổi theo từng loài . (Như loài Phù Du – thiêu thân chỉ sống 24h , nhưng đối với tư duy của nó thì là cả một quãng đời dài).
Chính vì những yếu tố ÁI (hệ thống vận hành hít, bắt các đối tượng của Sắc - hình ảnh, âm thanh, mùi vị..) mà tạo ra vô số tư duy khác nhau (Chúng sanh). Từ đó, sự chấp thủ sẽ tạo ra luân hồi, về NHÂN SINH QUAN - VŨ TRỤ QUAN.
Thế nào là NHÂN SINH QUAN?
Theo bạn thì cách đối nhân xử thế, làm sao để bạn có được và thực hành một cách tốt nhất?
Ai dạy bạn tôn kính ông bà? Ai dạy bạn kính trong D(ức phật? ai dạy bạn Thu phục nhân tâm? Ai dạy bạn lòng từ bi bát ái? ai dạy bạn từ bi hỷ xả? ai dạy bạn .... tất cả các mối quan hệ xã hội một cách tốt nhất và phù hợp nhất?
Nếu Bạn tìm những thứ đó từ trong kinh sách, báo chí hay cha tuyền con nối............. thì đó là bạn đang học từ cái ngọn, cái mà đã được ghi chép lại.
Còn BẠN NGỘ ĐƯỢC NHÂN SINH QUAN, thì chính bạn là người ghi chép ra những thứ đó để truyền lại cho thế hệ mai sau....
đó là NHÂN SINH QUAN.
MỐI TƯƠNG QUAN TINH THẦN (Ý THỨC) TRONG VŨ TRỤ
Last edited by congiolamientay; 12-04-2019 at 09:10 AM.
VŨ TRỤ QUAN!
Làm sao bạn biết dc địa thế này tốt, địa thế kia xấu... Làm sao bạn biết dc cái gì có thể nguy đến thân mạng và cài gì tốt cho thân mạng.... Làm sao bạn có thể hiểu dc phong thủy địa lý? Làm sao bạn biết dc các vì tinh tu liên quan gì đến con người? làm sao bạn biết dc quan hệ giữa cây cối, đá, nước, đất cát... với sinh mạng con người?
Đó gọi là VŨ TRỤ QUAN....
Mối tương quan vật chất trong vũ trụ
Bạn hỏi cái tương đối hay tuyệt đối?
Nếu Tương đối thì hai cái đó khác nhau cho mỗi người. Nói ra có vẻ giống nhau điểm này điểm kia nhưng thực ra là khác nhau.
Còn Tuyệt đối thì chỉ có Tu chứng đắc quả Phật sẽ thấy, chứ không thể dùng ngôn từ mô tả.
Bạn chứng Như lai mà sao hỏi tùm lum quá vậy? hehehe.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Thứ nhất câu hỏi của bạn đã cho thấy Tri kiến hạn hẹp của bạn. Bạn hỏi một câu mà không có câu trả lời thì là ...không khôn!! hehehe
Thứ hai tôi đã trả lời bạn và do không đúng ý bạn cho là không biết, là Ngu. Điều đó chỉ càng chứng minh bạn bị bệnh hoang tưởng về các chứng đắc, hay nói cách khác Như Lai mà bạn gặp là rởm. Đó chính là câu trả lời đó.
Như Lai đó đâu đem tới cho bạn An lạc, Tâm bạn rối bời với các suy tư vọng tưởng???
Như Lai đó đâu có giúp bạn vượt qua khó khăn???Như Lai đó Có giúp bạn thấy được lòng Người, Tình Người để bạn suốt ngày lang thang trên forum với mớ triết lý hỗn độn rỗng tuếch??
Tôi hỏi cũng để giúp bạn trả lời.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Nói đến nhân sinh quan và vũ trụ quan.... thì nghe có vẻ cao siêu và kỳ bí. Vậy theo bạn nó là cái gì?
Câu hỏi của tôi nó vỏn vẹn có bao nhiêu đây thôi.
Theo bạn nó là cái gì?
Bạn biết thì nói ko biết thì im lặng?
bạn đọc lại xem bạn nói tùm lum tùm la, ko ra cái thể thống gì cả.
Rồi NGU rồi KHÔN ở dây nữa?
Nếu thực sự bạn ko biêt thì bạn im lặng
Bạn có thấy tôi nói từ NHƯ LAI nào trong đây hay không?
Hay bạn tự vẽ ra mà nói?
BẠN ĐỌC LẠI XEM LỞI NÓI CỦA AI LÀ LOẠN XẠ?
Last edited by congiolamientay; 12-04-2019 at 08:53 PM.
Tôi trả lời nhé:
Nhân Sinh Quan và Vũ Trụ Quan là:
Nếu Tương đối thì hai cái đó khác nhau cho mỗi người. Nói ra có vẻ giống nhau điểm này điểm kia nhưng thực ra là khác nhau.
Còn Tuyệt đối thì chỉ có Tu chứng đắc quả Phật sẽ thấy, chứ không thể dùng ngôn từ mô tả.
Bạn hiểu không?
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Tôi cũng biết là bạn sẽ không hiểu câu trả lời mà.
Nhân Sinh Quan: Là cái nhìn về Nhân Sinh, do mỗi người mang một Thân Nghiệp riêng nên "cái nhìn" sẽ là riêng cho mỗi người. Vì đơn giản là các tế bào giác quan của mỗi chúng ta là khác nhau, Trí não ta với các qui định giá trị cũng khác nhau do: Nghiệp, Văn hóa, Giáo dục...
Với chữ Quan trong Vũ Trụ Quan cũng vậy.
Còn cái nhìn chân thực của Đức Phật thì vượt Ngôn từ nên ai hỏi Đức Phật cũng im lặng. Bàn về việc đó Đức Phật cho là hý luận.
Do không diễn tả được bằng lời nên Đức Phật dạy ta đường Tu để ta tự thực Chứng.
Đến đây bạn có hiểu???
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks