Chỉ riêng hiện tượng vướng víu lượng tử đã cho thấy rõ Không gian là Ảo.
https://youtu.be/3KKUwi4TfsA
Chỉ riêng hiện tượng vướng víu lượng tử đã cho thấy rõ Không gian là Ảo.
https://youtu.be/3KKUwi4TfsA
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Đời sống Phạm Hạnh được thiết lập không phải vì lý do không gian ảo hay vì lý do không gian là thật, ở đây dù không gian là ảo hay là thật, thì vẫn có sanh có già có bệnh có chết, có sầu bi có khổ ưu, có chán chường, có tuyệt vọng, mà đời sống Phạm Hạnh (đạo đức, tĩnh tâm, trí tuệ) được thiết lập để đoạn trừ nhân sanh khổ thiết thực ngay hiện tại !
Bài báo nói không gian là ảo nhưng tại sao ảo mà mọi thứ trong không gian như vật chất và tinh thần lại luôn tồn tại theo các định luật có sẵn . Vả lại nếu nói là ảo thì tại sao con người luôn vật lộn trong cái thế giới ảo ấy ?
Các định luật cũng là đứng trên góc quan sát của Nhân loại. Đó chỉ là sự mô tả thực tại bằng ngôn ngữ của Nhân loại.
Điều vật lý Lượng tử mới phát hiện ra chính là điều Đức Phật chỉ ra cho Nhân loại hơn hai ngàn năm trước.
Vọng tưởng đảo điên bám chấp vào những thứ không thật mà trôi lăn trong sinh tử luân hồi.
Last edited by aptruong; 16-03-2019 at 12:36 PM.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Tôi dẫn chứng điều này để mọi người thấy các tiến triển của khoa học lại dần tiệm cận tới các phát biểu của Đức Phật hơn hai ngàn năm trước.
Trạng thái không gian là ảo cũng được thực chứng bởi những người đạt được một mức độ của Thiền định.
Sanh tử luân hồi là do con người bám chấp ảo vọng nên Tham Sân Si phát triển.
Đời sống "Phạm Hạnh" thực sự là thế nào? Đạo đức, Tĩnh tâm, Trí tuệ đều là những điều quá trừu tượng mà ai cũng có thể dùng Trí não để lừa dối mọi người. Biết bao vị tự cho là Phạm Hạnh mà vẫn đầy Cố chấp, Định kiến , dối người và tự dối lòng về một sự Thanh thản.
Sự Đạo đức thực sự là lúc bạn làm việc đó một cách tự nhiên (không cần phải nghĩ) và thấy việc đó là bình thường chẳng có gì là "Đạo đức" cả. Lúc đó Đạo đức mới nhập vào Tâm bạn. Chứ còn vần phải hô hào thì chưa thực là Đạo đức đâu.
Hàng xóm của bạn rất Đạo đức cho tới một ngày.....
Huynh trưởng của bạn rất Phạm Hạnh cho tới khi....
Mọi sự được che đậy khéo léo cho tới khi bản chất họ bộc lộ. Họ không hề thay đổi, chỉ là do ta tối tăm không nhận ra.
Vậy nên ta cần kiên trì Tu tập sao cho thấy được thực tướng của mọi sự và không bị dối lừa. Đó là tự Độ.
Sáng rồi mới nghĩ chuyện Độ người.
Last edited by aptruong; 16-03-2019 at 01:20 PM.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Ok bạn.
Giới và Định, khi nào là tự nhiên không còn phải cố gắng không còn phải hô hào là Giới, là Định mới thật sự là Giới và Định.
Người ta cần phải giữ Giới khi có xu hướng Phạm Giới. Còn nếu bản chất Đạo đức tự nhiên có sẵn thì đâu cần giữ Giới làm chi. Vì Giới đã nhập Tâm.
Giống như bạn tập võ một thế mà tập 10 năm liền. Đến khi cần thì tự xuất chiêu không cần nghĩ đó.
Tóm lại lời Đức Phật dạy Giới - Định - Tuệ là để ta thực hành.
Với hiểu biết mọi cảnh chỉ là vọng tưởng thì việc thực hành của ta sẽ tốt hơn thôi chứ sao đâu.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks