Nghề nào mà không rao bán trên mạng vào thời đại 4.0.
Dr.Lonist cũng không ngoại lệ, tuy nhiên rao bán theo kiểu cách cao đạo hơn, huyền hoặc hơn, ra vẻ hàn lâm hơn.. khuyến mãi thêm mớ thơ tình, truyện tình học trò sến sẩm rẻ tiền, kiểu tiểu công tử con nhà đại tướng tiên nâu có bầy gái thiên kim tiểu thơ con nhà đại phú hộ bu bám cộng thêm và hồi ký thêu dệt bí ẩn ----> giá cao hơn !!!

Nói về Nhân-Quả thì bất cứ ai cũng không tránh khỏi kể cả thích ca ...từ chuyện gỏ đầu 1 con cá cho đến chứng kiến cả dòng họ mình bị giết hại mà không thể cứu giúp...
Nhưng với Dr.Lonist thì Nhân Quả còn khuya nhắm mới chạm được gót chân của Lonist nhóe..
Kỹ thuật phong thủy siêu phàm và thần thông của Dr.Lonist thừa sức ngăn cản đập tan cái gọi là Nhân Quả vì những trò ghê tởm mình đã gieo...
Chưa kể đến việc Dr.Lonist thường xuyên "tạo phúc" bằng cách ăn chay... kính cẩn tung hô sùng bái Phật... ấn tống kinh sách đúng như lời Phật dạy.. thì Nhân Quả chỉ có với người khác kể cả Thích ca còn với Dr.Lonist là mơ nhóe..

Lời Phật dạy là sai hử ??
10 điều Phạt dạy dưới đây Dr.Lonist đều có đủ...haha
Số tiền 400CAN ( 320USD ) bỏ ra để in ấn kinh sách thừa sức mua được cái Nhân và cái Quả...
7 triệu bạc bằng 1 tháng lương của bọn quốc nội tầm trung lận nha...
In xong phải hãnh diện in đậm cái tên của toàn gia và số tiền bỏ ra cho Đức Phật nhìn vào là thấy so với những đứa chỉ bỏ ra có 100CAD...hay 200CAD....thì nằm hàng dưới.... haha...
Cho nên đừng mang Nhân Quả mà lòe Dr.Lonist nhóe...
Lòe ai đừng lòe "thầy" !!!