Thật là đáng khinh bỉ khi 1 thằng thầy già dơ hạ cấp điếm bợm… quơ hốt bám váy người đàn bà 3 có và 5 không khi đang vất vưởng đói khát, để khi ngoi đầu ra khỏi hầm phân tanh tanh 1 chút thì bất mãn chê bai để có lý do cắm bao nhiêu là sừng cho người đàn bà đã giúp lôi đầu mình lên làm ½ con người..

3 có của người đàn bà được biết là vợ của thằng thầy già dâm chỉ có giá trị nhờ tờ hôn thú :
1/ CÓ TIỀN, CÓ SẠP CHẠP PHÔ, CÓ NHÀ.
2/ CÓ BIẾT NẤU ĂN.
3/ CÓ BIẾT ĐẺ.

Và tìm 1 con đàn bà khác để bù đắp cái gọi là thiệt thòi cho bản thân vì 5 điều mà bà vợ ân nhân kia không có được:
1/ BÙ MU.
2/ BÙ XÁ LỊ.
3/ BÙ BƯỞI.
4/ BÙ NÃO.
5/ BÙ HỌC VẤN /BÙ BẰNG CẤP

Thử xem những con đàn bà có đầy đủ 5 điều kiện kể trên và chưa kể các điều kiện khác thì có con nào ngứa đến mức nhào vô để dính dấp với 1 thằng già tuổi xế chiều, dâm dơ hạ tiện gớm ghiếc từ hình thức lẫn tâm tính như thằng thầy già dâm này.. huống chi là làm cái nơi để hứng rác rưởi cho nó.
Nhìn xem những mụ nạ dòng già mà chịu-cặp-bồ với thằng già dâm lưu manh cặn bả này là loại gì.. ngoài cũng có rủng rẻng vài đồng… loại hang tộc nhờ thời thế ngoi đầu làm ½ con người. Cho dù có tiền đi nữa vẫn không che đậy được cái đuôi lòi ra ở phía sau…
Giàu như ông Hoàng Kiều kia vẫn phá sản mang nợ hàng chục ngàn tỷ …ở tuổi 80..
Nhắn với mấy mụ nạ dòng già.
Không phải thứ gì mấy mụ nhai được gặm được thì những con đàn bà khác cũng có hứng thú và hợp cạ để gặm nhai như các mụ.

👉 Pate của các mụ nhưng chỉ là cứk với những người khác mà thôi..
Già bạc đầu rồi mà vẫn ngu và sến súa!