Nguyên văn bởi
Nhat_Nguyet
NN thấy cái Footer của bạn TD có câu nói “đầu môi” của thầy TGK thì NN thật nhớ thầy ghê, mặc dù chưa bao giờ gặp Thầy ở ngoài đời bao giờ. Đây mối đúng là một vị Chánh Tăng đúng nghĩa.
NN thấy bạn TrytoTry8596 (96) nói đừng có search, hay google, hay tìm kiếm những bản nhạc “nguyền rủa” này để mang hại vào thân, nhưng NN thấy nhiều khi có lẽ cũng cần phải có một chút thử thách, chứ không thôi cứ “xìu xìu, ển ển” thì không biết bao giờ mới chịu tu tập. Cũng giống như bạn 96, nều không bị “ám” thì làm gì mà chịu tu tập và đến với Phật, phải không? Vã lại, bây giờ đã có Chú của Phật do bạn 96 giới thiệu rồi, thì còn gì mà phải sợ nửa, phải không?
Nếu các bạn nào mà muốn nếm chút cãm giác mạnh thì hãy tìm kiếm chữ Cursed Songs hay Cursed Pictures, thì bạn sẽ tìm thầy những bản nhạc, những hình ảnh bị nguyền rủa đỏ, chẳng hạn như bài Gloomy Sunday, nếu như NN nhờ không lầm thì đây là bản nhạc tạo cho người nghe có động lực từ cõi giời vô hình làm cho người nghe muồn tự tử đó. Rầt là nổi tiếng trên thế giới,
Những bản nhạc, những tranh ảnh, hay bầt cứ những món đồ nào cũng có thể bị ma, quỷ dựa vào đó để trú ngụ và làm hại con người, con vật. Những loài ma, quỷ này sẽ làm hại chúng ta cho đền khi nào mà nó lầy được mạng của mình thì nó mới chịu ngưng hôi Ghê lằm. Và mọi thừ trong nhà của minh sẽ đảo lộn và làm cho tinh thần của nạn nhân sẽ yếu dần đi cho đền khi nó điều khiễn toàn bộ nạn nhân để rồi nó làm cho nạn nhân chết, và linh hồn sẽ theo nó, làm quyến thuộc, nô lệ cho nó.
Thân
NN
Bookmarks