Chào các bạn thành viên và ban quản trị website thegioivohinh !

Đầu tiên mình xin chúc các bạn , các anh chị, chú bác trong diễn đàn luôn vui vẻ hạnh phúc và happy new year 2009 nhé ! :).
Sau đây mình xin kể 1 câu chuyện giúp vui mà mình vừa trãi qua . Vốn là mình có 1 người bạn thân tâm sự , than thở với mình rằng mỗi đêm không ngủ được vì gặp ma ,cậu ấy kể lại có 1 cái bóng nho nhỏ đen thui cứ mỗi đêm nhảy nhót rùi lại gây tiếng động đã vậy còn nắm đầu bóp cổ không sao ngủ được . Bạn ấy không sợ ma nhưng bạn ấy nói cứ như thế hoài thì sẽ ốm mất ! Hai đứa nói chuyện về ma quỷ trong quán cafe , trước quán cafe có 1 bụi trúc bỗng chợt trong ý nghĩ của mình là kêu bạn ấy bứt 1 nhánh trúc đem về nhà để thử xem coi có đuổi được con ma ấy đi ko !? ( ý tưởng ấy có được là do mình nghĩ mẹ hiền Quan Thế Âm trong tay có cầm nhánh trúc và bình cam lộ ...ít nhiều thì phần nào nhánh trúc sẽ có phép nhiệm màu nào đó mà ma quỷ phải sợ ...sự hiểu biết nông cạn nếu có sai xót thì bỏ qua dùm mình nhé ) . Chuyện kể đến lúc bạn của mình đem nhánh trúc về nhà ...sau 1 ngày rùi 2 ngày . Nhưng đến ngày thứ 3 do tò mò ( không biết ý tưởng mình có đúng không ) và lo cho bạn nên mình đến tìm hỏi bạn thì lại nghe 1 chuyện thật buồn cười . Bạn ấy kể rằng từ sau khi đem nhánh trúc về ngủ ngon được 2 ngày nhưng đến ngày thứ 3 con ma nhỏ lại xuất hiện và rủ thêm 1 con ma lớn ( cái bóng đen lớn ) lại phá càng giữ hơn ,con ma lớn xiết tay chân con nhỏ thì bay vào xiết cổ vò đầu :) ! bạn ấy đổ thừa chắc tại nhánh trúc héo nên hết linh nghiệm :) . Tính mình hay lo xa lúc đó cùng 1 thời điểm với bạn cũng bứt 1 nhánh trúc đem về để trên trang thờ mẹ Quan Thế Âm kèm theo 1 ly nước lọc trong lòng cầu nguyện thành tâm và trình bày trong tư tưởng sự việc xảy ra như trên mong rằng mẹ sẽ giúp đỡ để trừ tà ! nghĩ rằng giờ sẽ xài tuyệt chiêu cuối :) . Mình đem nhánh trúc và đem ly nước lọc đó sang nhà bạn , trong lòng cũng hơi rung rung :) vì đây là lần đầu làm việc này . Không gian phòng bạn của mình ở âm u không có 1 chút ánh sáng ( bóng đèn hư mà cũng không chịu sửa ) đã vậy bạn mình còn nói : mấy thằng em của tao không dám ngủ trên đây nữa chắc cũng bị nhát như vậy ( nghe đến đây óc ác cũng muốn nổi lên ..hihihi ) .
( Còn nữa ... tối về nhà pots tiếp ) .