kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: Làm sao biết mình có thể học nhân điện được?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Làm sao biết mình có thể học nhân điện được?

    Các bạn cho hỏi muốn học nhân điện là trong cơ thể có năng lượng điện thật nhiều ? làm sao mình biết là có nguồn năng lượng đó? cảm ơn nhiều.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulan Xem Bài Gởi
    Các bạn cho hỏi muốn học nhân điện là trong cơ thể có năng lượng điện thật nhiều ? làm sao mình biết là có nguồn năng lượng đó? cảm ơn nhiều.
    Không thể biết được đâu bạn, trừ khi bạn bẩm sinh đã có năng lực.

    Khi bạn học, người hướng dẫn sẽ dạy bạn các phương pháp. Sau khi học, bạn mới có thể cảm nhận được.
    *******************
    WE ARE WHAT WE THINK

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulan Xem Bài Gởi
    Các bạn cho hỏi muốn học nhân điện là trong cơ thể có năng lượng điện thật nhiều ? làm sao mình biết là có nguồn năng lượng đó? cảm ơn nhiều.
    dễ thôi Bạn, "muốn biết" thì phải học, nhưng học không chưa đủ, "học phải đi đôi với hành".
    một đứa trẻ khi sinh ra đâu thể tự đi được, nhưng dần dà qua ngày tháng nó lớn lên được sự nương đỡ của cha mẹ, và những người thân dìu dắt tập cho nó từng bước một rồi nó mới tự đi.
    nếu bạn thật sự muốn biết về Nhân điện, muốn cảm nhận được nguồn năng lượng ấy thì chính bạn phải học và thực hành thì mới biết được "nó như thế nào", không ai cảm nhận giùm Bạn được.:shame_on_you:
    :call_me:eatdrink004object-004

  4. #4

    Mặc định

    Cảm ơn các bạn đả quan tâm ,Đồng ý là phải chính mình tự học mới biết được, nhưng trước khi quyết định học môn học nào đó mình cũng cần biết bản thân mình có năng khiếu về nó nếu không phí thời gian thì uổng phí lắm có đúng không?

    Bạn Kirina có thể cho vài ví dụ nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày có thể nói là mình có "năng lực bẩm sinh " hay không? vì có người quen khuyên tôi học nhân điện nên muốn tìm hiểu kỷ trước khi quyết định. cảm ơn bạn nhiều.

  5. #5

    Arrow

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulan Xem Bài Gởi
    Cảm ơn các bạn đả quan tâm ,Đồng ý là phải chính mình tự học mới biết được, nhưng trước khi quyết định học môn học nào đó mình cũng cần biết bản thân mình có năng khiếu về nó nếu không phí thời gian thì uổng phí lắm có đúng không?

    Bạn Kirina có thể cho vài ví dụ nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày có thể nói là mình có "năng lực bẩm sinh " hay không? vì có người quen khuyên tôi học nhân điện nên muốn tìm hiểu kỷ trước khi quyết định. cảm ơn bạn nhiều.
    Chào bạn, rất vui được nói chuyện với bạn!
    Trường hợp bẩm sinh có thể là như thế này bạn nè:

    http://www.khoahoc.com.vn/khampha/10...ut-do-vat.aspx

    http://nld.com.vn/92742P0C1038/chuye...-phat-sang.htm

    Bạn tìm hiểu kỷ trước khi quyết định là một cách tiếp cận vấn đề, theo mình là đúng đắn và nghiêm túc.

    Tuy vậy, người có khả năng bẩm sinh hiếm lắm bạn à. Để biết mình có khả năng đó hay không, bạn nên quan sát và tìm hiểu bản thân mình. Còn về nhân điện, phải học và được khai mở các trung tâm lực trên cơ thể (còn gọi là các luân xa), thì lúc ấy mới khai mở được các quyền năng và có thể sử dụng, khai thác nhiều hơn bộ não của con người.

    Chúc bạn có quyết định sáng suốt!

    :star:
    *******************
    WE ARE WHAT WE THINK

  6. #6

    Mặc định

    Chào Kirina , rất vui và may mắn khi được bạn giải đáp các thắc mắc .

    Theo như tôi hiểu như vầy có đúng với ý bạn muốn nói hay không : muốn học nhân điện trước tiên phải học và được khai mở các luân xa . khi các luân xa đã được mở mình mới có nhừng quyền năng để có thể sử dụng cho việc học nhân điện ?

    Có vài thắc mắc mong bạn vui lòng giải đáp. Trong trường hợp muốn mở các luân xa là phải có thầy mở cho mình hay mình tự mở lấy ? có phải khi các luân xa đã được mở sẻ nhìn được nhừng thế giới vô hình ? mục đích học nhân điện là chỉ để chữa bệnh ngoài ra không dùng được cho các mục đích khác ?

    Trong trường hợp có người đụng đến mình, cơ thể mình bị giựt thật mạnh (không thấy tia sáng) có phải là có "điện" trong người hay không ? và chỉ xảy ra 1 lần trong vòng gần nửa ngày thôi.

    Chúc bạn vui !

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulan Xem Bài Gởi
    Chào Kirina , rất vui và may mắn khi được bạn giải đáp các thắc mắc .

    Theo như tôi hiểu như vầy có đúng với ý bạn muốn nói hay không : muốn học nhân điện trước tiên phải học và được khai mở các luân xa . khi các luân xa đã được mở mình mới có nhừng quyền năng để có thể sử dụng cho việc học nhân điện ?

    Có vài thắc mắc mong bạn vui lòng giải đáp. Trong trường hợp muốn mở các luân xa là phải có thầy mở cho mình hay mình tự mở lấy ? có phải khi các luân xa đã được mở sẻ nhìn được nhừng thế giới vô hình ? mục đích học nhân điện là chỉ để chữa bệnh ngoài ra không dùng được cho các mục đích khác ?

    Trong trường hợp có người đụng đến mình, cơ thể mình bị giựt thật mạnh (không thấy tia sáng) có phải là có "điện" trong người hay không ? và chỉ xảy ra 1 lần trong vòng gần nửa ngày thôi.

    Chúc bạn vui !
    HI bạn, ngay lớp đầu tiên của ngành nhân điện, việc đầu tiên phải làm là khai mở luân xa, nó là điều quan trọng nhất quyết định mọi thứ có thể học ở các lớp sau, giống như muốn đổ nước vào chai thì phải mở nắp đậy - Nó là chìa khoá. Và khi được mở luân xa, thì các học viên nhân điện mới được truyền thụ các phương pháp để luyện tập và có các khả năng mà mọi người hay gọi là "quyền năng", nhưng quyền năng không phải là mục tiêu của nhân điện.

    Luân xa phải do thầy có năng lực mở, tuyệt nhiên không được tự ý thực hiện theo sách vở... vì điều này là nguy hiểm.

    Khi luân xa được mở, tuỳ duyên và tuỳ người, có thể nhìn thấy thế giới vô hình, chứ không phải đối với tất cả học viên.

    Nhân điện có 2 mục đích, đó là giúp mình và giúp đời. Giúp bệnh chỉ là một mục tiêu "không lớn" của nhân điện, mà đó là giúp về phần tâm của con người, học viên sẽ được dạy các kiến thức về tâm linh, nhờ vậy, họ sẽ có phương pháp để tìm hiểu mình thực sự là ai, đến từ đâu, nguồn cuội thực sự của mình; từ sự chuyển biến và nhận thức được cái tâm, học viên sẽ âm thầm dùng năng lực của mình để giúp cho đất nước, cho nơi mình sống, cho những người xung quanh mình...

    Còn bạn nói có ai đó đụng mình và thấy giật thật mạnh, không biết bạn nói người đó là người hữu hình hay vô hình? Thật ra, trong mỗi người, ai cũng có "điện" cả, nhưng không mạnh và có khác nhau ở mỗi người. Người ta đụng vào bạn, bạn cảm thấy giật thì cũng chưa thể kết luận là ai có "điện" mạnh hơn, hoặc đó có phải do "điện" hay không? Một người có khả năng bẩm sinh, bản thân họ sẽ biết rất rõ.

    Còn riêng về cảm nhận của mình (chỉ là cảm nhận của riêng mình), bạn đã có cơ duyên với nhân điện, có thể trong nay mai bạn sẽ là một hành giả nhân điện.

    Chúc bạn vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại bạn! :coffee:
    Last edited by kirina; 07-11-2011 at 12:17 PM.
    *******************
    WE ARE WHAT WE THINK

  8. #8

    Mặc định

    Hi Kirina , nếu bắt buộc phải mở LX mới học được nhân điện thì không biết đến bao giờ mới thực hiện vì đây là môn học cực kỳ khó. trường hợp các LX đã được mở thì lúc đó đã có "quyền năng" hay "thần thông" gì đó.....thì mình tự biết mình thực sự là ai, từ đâu đến và đi về đâu....đâu cần học nhân điện hay các môn tâm linh khác?

    Bạn nói cần phải có thầy có năng lực để mở, không tự mở vì rất nguy hiểm làm tôi không biết hư thực ra sao. vì trước đây có ông thầy nói tự mình phải mở không ai mở cho mình được. Tự mở ở đây là do công trình tu tập tinh tấn tự động nó sẻ mở mình không cần làm gì cả. Bạn có ý kiến về trường hợp này như thế nào?

    Cách đây vài tháng vào 1 buổi chiều tự nhiên cơ thể cực kỳ đau đớn , đầu nhức muốn nổ tung , 2 chân không di chuyển được , cổ không còn nước và đau đớn.....lúc đó phải cấp cứu vào bệnh viện. vi` không biết nguyên nhân vì sao nên bác sĩ phải làm tất cả các loại thử nghiệm, nhưng không làm được vì hể đụng vào người là tôi bị giật tung lên rất đau đớn hai tay phải ghì chặt thành giường sợ té xuống đất . nguyên đêm đó không ai đụng vào được và lâu lâu tôi cũng bị giật mà không có ai đụng đến. đến sáng hôm sau mới hết giật, nhưng đi rất yếu và phải ở trong bệnh viện thêm vài ngày. đến bây giờ vẫn còn sợ và không hiểu vì sao lại bị như vậy.

    Nếu nói là "hành giả" nhân điện chắc là bạn đó, với tôi chỉ là mơ thôi ! mặc dù rất thích được học và mở LX, nhưng rất là nhát gan, khi lở nhìn được thế giới vô hình chắc chết liền tại chổ không lời trăn trối !

    à, sẳn đây hỏi bạn có biết cách nào để biết mình từ đâu đến hay không?

    Chúc bạn thân tâm an lạc!
    Last edited by nhulan; 08-11-2011 at 08:16 AM.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulan Xem Bài Gởi
    Hi Kirina , nếu bắt buộc phải mở LX mới học được nhân điện thì không biết đến bao giờ mới thực hiện vì đây là môn học cực kỳ khó. trường hợp các LX đã được mở thì lúc đó đã có "quyền năng" hay "thần thông" gì đó.....thì mình tự biết mình thực sự là ai, từ đâu đến và đi về đâu....đâu cần học nhân điện hay các môn tâm linh khác?

    Bạn nói cần phải có thầy có năng lực để mở, không tự mở vì rất nguy hiểm làm tôi không biết hư thực ra sao. vì trước đây có ông thầy nói tự mình phải mở không ai mở cho mình được. Tự mở ở đây là do công trình tu tập tinh tấn tự động nó sẻ mở mình không cần làm gì cả. Bạn có ý kiến về trường hợp này như thế nào?

    Cách đây vài tháng vào 1 buổi chiều tự nhiên cơ thể cực kỳ đau đớn , đầu nhức muốn nổ tung , 2 chân không di chuyển được , cổ không còn nước và đau đớn.....lúc đó phải cấp cứu vào bệnh viện. vi` không biết nguyên nhân vì sao nên bác sĩ phải làm tất cả các loại thử nghiệm, nhưng không làm được vì hể đụng vào người là tôi bị giật tung lên rất đau đớn hai tay phải ghì chặt thành giường sợ té xuống đất . nguyên đêm đó không ai đụng vào được và lâu lâu tôi cũng bị giật mà không có ai đụng đến. đến sáng hôm sau mới hết giật, nhưng đi rất yếu và phải ở trong bệnh viện thêm vài ngày. đến bây giờ vẫn còn sợ và không hiểu vì sao lại bị như vậy.

    Nếu nói là "hành giả" nhân điện chắc là bạn đó, với tôi chỉ là mơ thôi ! mặc dù rất thích được học và mở LX, nhưng rất là nhát gan, khi lở nhìn được thế giới vô hình chắc chết liền tại chổ không lời trăn trối !

    à, sẳn đây hỏi bạn có biết cách nào để biết mình từ đâu đến hay không?

    Chúc bạn thân tâm an lạc!
    Hi bạn, qua cách nói chuyện, mình nghĩ bạn là nữ, không biết có đúng không nữa, nếu không đúng thì bỏ qua cho mình. Mình sẽ trả lời lần lượt các ý của bạn trong giới hạn sự hiểu biết của mình.

    Mở luân xa chỉ là bước đầu tiên và quyết định của việc học nhân điện thôi bạn à, không hẳn là mở nó mình sẽ có các khả năng hơn người đâu. Tiếp tục lấy ví dụ về chai nước, sau khi mở nắp, thì mình mới rót nước vào được, và khi đã có nước thì mình sẽ sử dụng nước đó vào nhiều mục đích khác nhau. Muốn sử dụng nước hữu ích nhất, bạn cần có các công thức chế biến, ứng dụng nước. Cũng giống như việc học nhân điện, muốn thu năng lượng thì phải mở luân xa, có được luân xa thì mới "rót" được năng lượng vào cơ thể, và khi có năng lượng nhiều trong cơ thể, bạn mới dùng các phương pháp tập luyện để sử dụng nó... Do vậy, việc học tập các phương pháp là quan trọng.

    Còn các khả năng, như mình đã nói, học viên nhân điện được trao truyền các phương pháp để thực hành và giúp mình, giúp đời. Bản thân các phương pháp và các khả năng của học viên nhân điện cũng là sự phi thường (mình không có ý ca ngợi). Tuy nhiên, các khả năng thần kỳ khác, như nhìn thấy thế giới vô hình, thiên nhãn, thiên nhĩ... không phải ai tập nhân điện cũng có được, nó phụ thuộc vào cơ duyên và nhiệm vụ của người đó, số có khả năng đó ít thôi bạn à.

    Việc mở luân xa trong nhân điện không phải là việc cực kỳ khó như bạn nghĩ. Người hướng dẫn chỉ cần ngồi trước mặt bạn, dùng tha lực mở luân xa cho bạn, trong vòng trên dưới 5 phút, không hề đụng chạm gì đến cơ thể bạn cũng như không mấy khó khăn. Liên quan tới ý này, bạn nói đúng ở chỗ, trước đây và hiện tại có những pháp môn, như thiền định, việc mở luân xa phải do tự mình làm lấy, nhưng dù thế nào thì phương pháp tập để tự mình khai mở cũng phải do minh sư hướng dẫn, không tự tiện thực hiện. Có điều, việc tự mình khai mở luân xa là khó khăn (trừ những người có căn cơ, đã thực hành công phu trong nhiều đời), có người dành cả đời để tu luyện thiền định cũng có khi chưa mở được luân xa, hoặc mở một vài luân xa. Vì thế, việc giúp mình, giúp đời cũng có những hạn chế nhất định (Tuy nhiên, việc hành thiền cũng có lợi ích riêng của nó).

    Còn tình trạng bị giật của bạn, không biết bác sỹ kết luận thế nào. Mình không dám và không có quyền phỏng đoán, vì bản thân bạn sẽ hiểu rõ hơn ai hết về cơ thể bạn. Tuy vậy, lúc trước bạn nói, có người khuyên bạn đi học nhân điện, mình nghĩ (chỉ là ý kiến của mình thôi), lời khuyên của họ có thể đúng với bạn. Dù vậy, nhân điện chỉ là một trong số các lựa chọn, bạn có thể nghiên cứu các pháp môn khác trước khi quyết định, để có được quyết định hài lòng nhất, phù hợp với mình.

    Bạn nói học nhân điện chỉ là mơ thôi, không đến nỗi vậy đâu. Việc học nhân điện rất dễ dàng (nhân tiện bạn cho mình hỏi bạn ở đâu), trẻ em từ 8 tuổi trở lên đều có thể học được. Và khi học nhân điện, bạn không phải sợ thế giới vô hình nữa, vì sao bạn phải sợ một thứ khi mà bạn hiểu rõ nó vô hại với bạn (giống như con người trước đây sợ thần sấm sét, nhưng khi con người hiểu ra sấm sét là một hiện tượng tự nhiên, thì đâu phải sợ ông thần đó nữa), nếu bạn không làm điều gì sai thì sao phải sợ, đúng không bạn, và cũng chưa biết bạn có thể nhìn thấy thế giới vô hình hay không kia mà. Hãy đối diện với nỗi sợ của bạn và chuyển hóa nó thành sự an nhiên tự tại trong bạn, mình tin bạn sẽ làm được!

    Qua các lớp học nhân điện, ngoài các phương pháp thực hành mà ai cũng có thể thực tập, tùy theo lớp mà bạn sẽ được truyền đạt về kiến thức tâm linh. Nhưng những kiến thức đó chỉ là bảng chỉ đường, còn bạn có đến được đích hay không là ở bạn. Nên việc biết mình là ai, từ đâu tới... không phải đạt được một sớm, một chiều. Nó là công việc của cả đời này.

    Có nhiêu lời dành cho bạn, thân chào bạn!
    Last edited by kirina; 08-11-2011 at 08:05 PM.
    *******************
    WE ARE WHAT WE THINK

  10. #10

    Mặc định

    Hi, hôm nay bạn có khỏe không. Lúc gần đây hay quên đủ thứ, ngay cả sinh sống ở đâu cũng không nhớ. chắc đó là triệu chứng của bệnh alzheimer. nói đùa vậy thôi ,hay là thử làm thầy bói xem tôi là nam hay nừ đang sinh sống ở đâu trên quả địa cầu này nhé.

    Nếu học nhân điện dể như bạn nói và ông thầy không để tay lên đầu để mở lx thì khi nào có đủ nhân duyên gặp thầy tôi sẻ học. cách đây chừng vài tháng tôi có đọc trên báo mẩu chuyện 2 cô gái ở thành phố HCM đi học nhân điện , khi ông thầy để tay lên đầu mở lx 6 và 7 . khi vừa mở xong là 2 cô gái đó bị 2 cái vong nhập vào liên tiếp mấy tháng không chịu ra. đó là lý do tôi sợ là vậy. tôi có ý định học vì muốn thử trị bệnh cho người chị xem sao. không biết khóa học là bao lâu và có thể trị được các loại bệnh nào?

    Tâm lý chung hầu như đại đa số ai cũng sợ thế giới vô hình mặc dù chưa bao giờ thấy qua và không cần làm gì sai trái, sợ thì vẫn cư' sợ. mặc dù rất ít người thấy nhưng lỡ bị thấy nó rồi phải làm sao. nhừng người bình thường không thấy, còn nhừng ai hay thích tìm hiểu,nghiên cứu về hiện tượng siêu hình + huyền bí dể gặp lắm.

    Chắc là bạn đã học qua môn nhân điện + nhiều môn học khác nên có nhiều hiểu biết. khi nào có gì thắc mắc nhờ bạn giải đáp dùm nhé.

    Qua nhiều lần thử nghiệm kết quả bác sĩ nói tôi không có bệnh gì cả. và đây là case đầu tiên mà ông â'y gặp. bs nói là trong cơ thể phát ra loại từ trường giống như điện nên mới như vậy.

    Thân chào!
    Last edited by nhulan; 09-11-2011 at 09:37 AM.

  11. #11

    Mặc định

    Hi bạn, cảm ơn bạn, mình vẫn khỏe. Trước đây rất lâu, lúc chưa học nhân điện, mình có đọc bài viết mà bạn nói về việc ma nhập, lúc đó mình không biết thực hư thế nào, và cũng sợ. Nhưng run rủi thế nào, mình lại học nhân điện.

    Mình, và những người xung quanh mình, rất nhiều người đã học và thấy sức khỏe được cải thiện một cách rõ rệt, chưa thấy xuất hiện các dấu hiệu không an toàn. Và, có điều này mình không biết có nên nói không, rằng, việc học nhân điện hay một môn tâm linh nào, nó như một sự sắp đặt trước của cuộc sống (người ta hay nói là duyên tiền kiếp), đó là bài học và lựa chọn của người đó trước khi hiện thân vào cuộc sống hữu hình này. Nên, việc muốn, hay không muốn, không phải là vấn đề, vì cái gì đến nó sẽ đến. Có câu: Gõ cửa rồi cửa sẽ mở, tìm rồi sẽ thấy - Câu này đúng đó bạn, ít nhất là đối với mình và những người xung quanh mình.

    Hi bạn, còn việc sợ, đó làm tâm lý chung của con người, giống như bạn nói, không cưỡng lại nỗi sợ trong lòng được. Có điều, khi được hiểu về cái đã gây cho mình sợ, ít nhất người ta sẽ thấy bớt sợ hơn. Ví dụ, trước đây bạn sợ ma, nhưng thực ra, thế giới của họ cũng như thế giới mình đang sống đây thôi, mặt khác, khi bạn biết rõ rằng do cái năng lực của bạn, khi ma thấy bạn sẽ tránh xa thì bạn sẽ không sợ họ nữa. Nhiều người nghiên cứu, tìm hiểu các hiện tượng vô hình + huyền bí, mong thấy họ lắm, mong có thể giao tiếp với họ nhưng khó lắm.

    Còn bạn có thắc mắc gì, có thể trao đổi với mình, biết chừng nào, mình sẽ trao đổi lại với bạn chừng đó.

    Có một điều này mình được truyền đạt lại, thế giới này vốn như một sân khấu và các thứ tồn tại trên nó giống như diễn viên. Vậy thì ai đạo diễn nó, đó là lực lượng tâm linh vô hình. Do vậy, các biểu hiện bệnh tật, nhất là các "bệnh" mà y học hiện đại bó tay, thì theo mình biết có lý do tâm linh của nó cả. Bạn có thể xem lại và ngẫm nghĩ về quá khứ của mình, những việc đã qua, xem nó là ngẫu nhiên hay có "lập trình", bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị. Bạn có thể hiểu, mình là một phần nhỏ của cuộc đời bạn, mình nói chuyện ở đây, vào lúc này với bạn, liệu là một sự ngẫu nhiên hay một lý do nào khác. Mình nói ít, nhưng bạn suy nghĩ sẽ hiểu nhiều, do mình không tiện nói nhiều,
    Chào bạn!
    Last edited by kirina; 09-11-2011 at 12:37 PM.
    *******************
    WE ARE WHAT WE THINK

  12. #12

    Question

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kirina Xem Bài Gởi
    Hi bạn, cảm ơn bạn, mình vẫn khỏe. Trước đây rất lâu, lúc chưa học nhân điện, mình có đọc bài viết mà bạn nói về việc ma nhập, lúc đó mình không biết thực hư thế nào, và cũng sợ. Nhưng run rủi thế nào, mình lại học nhân điện.

    Mình, và những người xung quanh mình, rất nhiều người đã học và thấy sức khỏe được cải thiện một cách rõ rệt, chưa thấy xuất hiện các dấu hiệu không an toàn. Và, có điều này mình không biết có nên nói không, rằng, việc học nhân điện hay một môn tâm linh nào, nó như một sự sắp đặt trước của cuộc sống (người ta hay nói là duyên tiền kiếp), đó là bài học và lựa chọn của người đó trước khi hiện thân vào cuộc sống hữu hình này. Nên, việc muốn, hay không muốn, không phải là vấn đề, vì cái gì đến nó sẽ đến. Có câu: Gõ cửa rồi cửa sẽ mở, tìm rồi sẽ thấy - Câu này đúng đó bạn, ít nhất là đối với mình và những người xung quanh mình.

    Hi bạn, còn việc sợ, đó làm tâm lý chung của con người, giống như bạn nói, không cưỡng lại nỗi sợ trong lòng được. Có điều, khi được hiểu về cái đã gây cho mình sợ, ít nhất người ta sẽ thấy bớt sợ hơn. Ví dụ, trước đây bạn sợ ma, nhưng thực ra, thế giới của họ cũng như thế giới mình đang sống đây thôi, mặt khác, khi bạn biết rõ rằng do cái năng lực của bạn, khi ma thấy bạn sẽ tránh xa thì bạn sẽ không sợ họ nữa. Nhiều người nghiên cứu, tìm hiểu các hiện tượng vô hình + huyền bí, mong thấy họ lắm, mong có thể giao tiếp với họ nhưng khó lắm.

    Còn bạn có thắc mắc gì, có thể trao đổi với mình, biết chừng nào, mình sẽ trao đổi lại với bạn chừng đó.

    Có một điều này mình được truyền đạt lại, thế giới này vốn như một sân khấu và các thứ tồn tại trên nó giống như diễn viên. Vậy thì ai đạo diễn nó, đó là lực lượng tâm linh vô hình. Do vậy, các biểu hiện bệnh tật, nhất là các "bệnh" mà y học hiện đại bó tay, thì theo mình biết có lý do tâm linh của nó cả. Bạn có thể xem lại và ngẫm nghĩ về quá khứ của mình, những việc đã qua, xem nó là ngẫu nhiên hay có "lập trình", bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị. Bạn có thể hiểu, mình là một phần nhỏ của cuộc đời bạn, mình nói chuyện ở đây, vào lúc này với bạn, liệu là một sự ngẫu nhiên hay một lý do nào khác. Mình nói ít, nhưng bạn suy nghĩ sẽ hiểu nhiều, do mình không tiện nói nhiều,
    Chào bạn!
    bạn nói hay lắm. tất cả những cái bạn nói ở đây nó giống như một chữ "Duyên". nhưng theo mình nghĩ cuộc sống của mình đều do mình sắp đặt. những cái mình suy nghĩ và hành động không giống một diễn viên. bạn quyết định ăn gì, mặc gì, đi đâu,... đều tự thân bạn đặt ra. thế giới tâm linh chỉ đứng xem xét hành động của bạn.
    mình 25 tuổi rồi. trước đây không sợ trời không sợ đất. bây giờ sao thấy sợ nhiều thứ thế: bóng đêm, thế giới vô hình, ma, những rung động bên trong cơ thể,.. làm mình mất tự tin, cái tự tin vốn có hàng ngày. trong đầu đầy những nghi vấn không lời giải đáp. kéo dài tình trạng này chắc mình bị stress nặng mất.
    mình muốn học nhân điện để giải đáp những thắc mắc của mình. mong bạn cho mình biết nơi có thể học hỏi môn này. mình đang ở gò vấp tp hcm. cám ơn bạn nhiều. có duyên mình sẻ gặp bạn,

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hieu_monitor Xem Bài Gởi
    bạn nói hay lắm. tất cả những cái bạn nói ở đây nó giống như một chữ "Duyên". nhưng theo mình nghĩ cuộc sống của mình đều do mình sắp đặt. những cái mình suy nghĩ và hành động không giống một diễn viên. bạn quyết định ăn gì, mặc gì, đi đâu,... đều tự thân bạn đặt ra. thế giới tâm linh chỉ đứng xem xét hành động của bạn.
    mình 25 tuổi rồi. trước đây không sợ trời không sợ đất. bây giờ sao thấy sợ nhiều thứ thế: bóng đêm, thế giới vô hình, ma, những rung động bên trong cơ thể,.. làm mình mất tự tin, cái tự tin vốn có hàng ngày. trong đầu đầy những nghi vấn không lời giải đáp. kéo dài tình trạng này chắc mình bị stress nặng mất.
    mình muốn học nhân điện để giải đáp những thắc mắc của mình. mong bạn cho mình biết nơi có thể học hỏi môn này. mình đang ở gò vấp tp hcm. cám ơn bạn nhiều. có duyên mình sẻ gặp bạn,
    Đúng rồi đó bạn, bạn nghĩ như vậy được thì tốt quá, chữ "DUYÊN" không hề mang tính thụ động, ý rằng đừng quá phụ thuộc vào DUYÊN - đừng an phận, chấp nhận số phận, mà tự thân phải KHỞI DUYÊN cho mình và vượt lên trên số phận.

    Tâm linh vốn cũng đầy rẫy sự phức tạp mà sự hiểu biết của con người nói chung vẫn còn chưa đầy đủ, để hiểu biết nó, cái TRÍ của bạn sẽ giúp bạn, nhưng cũng còn hạn chế. Bạn đã có ý muốn học để giải đáp những thắc mắc, cũng chính đáng thôi, theo mình biết, Nhân điện rất phát triển ở TP HCM, bạn có thể mở topic mới hỏi mọi người trong diễn đàn này, phần mình, mình sẽ tìm và hỏi giúp bạn (vì mình không ở TP HCM).

    Thân chào bạn!
    *******************
    WE ARE WHAT WE THINK

  14. #14

    Mặc định

    Hi, Làm "diễn viên" quá mệt mõi, đã đến hồi đuối sức ,có cách nào vừa làm diễn viên kiêm luôn vai đạo diễn?

    Hôm nay vừa bận lại mệt nên nói ít. lần sau sẽ tiếp tục "truyện dài nhiều tập" nhé.

    Chúc vui.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulan Xem Bài Gởi
    Các bạn cho hỏi muốn học nhân điện là trong cơ thể có năng lượng điện thật nhiều ? làm sao mình biết là có nguồn năng lượng đó? cảm ơn nhiều.
    thì hoc rồi biết, chứ nói thì ông cố nội đội mồ cũng chả biết.

  16. #16
    Đai Đen Avatar của Sweetiecute97
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong Tù
    Bài gởi
    571

    Mặc định

    Mún học nhân điện à? Chữ Hán Nhân:người; Điện: điện
    Nhân điện là người mà trong cơ thể họ có điện, có thể truyền điện, có thể hút..., còn người bình thường có điện nhưng U và I rất nhỏ
    Theo Vật Lý 9. Cách tạo nam châm vĩnh cửu là cho dòng điện 1 chiều chạy qua lõi sắt non
    Cơ thể người cũng vậy. Trong máu gồm Fe,Cu,Hb,H2O..., nên nó cũng đc coi là 1 thứ dẫn điện. Vậy bạn tạo 1 dòng điện nhỏ từ máy phát điện 1 chiều xong cắm dây dẫn vào, đầu kia bạn cầm, thế là thành nhân điện thôi.
    *Lưu ý: Chết mình không chịu trách nhiệm 50% nha
    Nó như kiểu bị sét đánh ý, có người sống có người chết

    Đùa bạn tý thôi, đừng làm theo nha!
    Tôi là ai ?

  17. #17

    Mặc định

    Các bạn nên tìm hiểu kĩ về ngành Nhân Điện mình theo học vì Nhân Điện cũng phân chia ra làm nhiều nhánh và phương pháp tập tuyện cũng khác nhau. Đặc biệt không nên tự học ở nhà hoặc học của những thầy cô không đủ kinh nghiệm (1 số là học viên tự đứng ra giảng dạy tại nhà) vì nếu có sự cố sẽ không kịp xử lý, rất nguy hiểm.
    Một địa chỉ đáng tin cậy các bạn có thể tham khảo, ngành Nhân Điện của thầy Lương Minh Đáng, đây cũng là nơi mình theo học: nangluongcuocsong.com.vn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Đối thoại với thương đế
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 27-01-2012, 05:37 PM
  3. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •