Trong quá trình hành đạo của Thiện Thuận (phapchieumt) thấy có một sự thật rất đau lòng là chưa bao giờ bùa ngãi được nhiều người bán như vậy, chưa bao giờ người mua bùa ngãi kumathong lại nhiều đến vậy. Bán công khai nhan nhản trên khắp mọi nơi, bán và mua dễ dàng như mua con cá bó rau ngoài chợ. Chưa bao giờ con người mê muội như vậy trời Phật, ông bà tổ tiên không thờ mà lại rước ma quỷ về nhà mà thờ. Rất nhiều người liên hệ với mình để tâm sự mình bị bùa phản như thế nào, gia cảnh mình thê thảm như thế nào, rất nhiều người lại nhờ mình gỡ bùa ngãi do người này yếm người kia hại, nhiều người lại nhờ mình làm cho bùa yêu hay làm bùa ngãi để hại người này người kia. Đây là hiện trạng đau lòng đối với ai làm nghề tâm linh chân chính.

Mình khuyên rất nhiều lần trên nhiều diễn đàn trên facebook đừng bao giờ sử dụng bùa ngãi kumathong vì vay 1 mà trả 10 có khi là cả 100 cả 1000 có khi cái giá rất đắt là ảnh hưởng đến mạng sống của chính mình và người thân gia đình mình. Nhưng hướng người nghe theo mà thực hành theo hướng Phật pháp vì kết quả xảy ra rất lâu và đòi hỏi phải tốn nhiều công sức. Nhưng con người thời nay sống thực dụng và sống vội cái gì mà lâu, tốn nhiều công sức, kết quả ko chắc chắn thì ai mà chịu làm theo.

Người thầy làm bùa ngãi, người thỉnh bùa ngãi, và vong linh âm binh phục vụ bùa ngãi cả ba bên cuốn theo vòng xoáy vô minh gây tạo nghiệp lực khủng khiếp mà chính bản thân mình ko biết. Cái quả về sau nó nguy hại khủng khiếp như thế nào thì hầu như ko ai quan tâm chỉ thấy cái lợi trước mắt thỏa mãn cái dục vọng cái mục đích của mình trước đã, đến khi cái quả về sau khủng khiếp xảy đến thì than trời trách đất tiếng than khóc thấu tận trời xanh. Người thầy hành đạo mà ko làm đúng nhân quả vì danh vì lợi vì tiền vì bạc thì mai sau thọ lãnh cái quả vô cùng khốc liệt như bệnh tật đau đớn toàn bệnh hiểm nghèo, sống trong cô độc nghèo nàn, đời con cháu tuyệt tự tuyệt tôn, con cháu bị điên khùng hay nghèo hèn khố rách áo ôm, hay thường yểu mệnh. Đây là sự thật qua việc mình giúp nhiều người là con cháu của các thầy bùa thầy pháp chứ ko phải là lời nói hù dọa ai cả. Tội cho các em thanh niên còn nhỏ tuổi ko biết cái quả kinh khủng này cứ vô tư bán bùa ngãi hay kumathong chỉ là cò bùa, thỉnh bùa ngãi kumathong từ các vị thầy rồi bán lại cho ai đang cần kiếm chênh lệch.

Trong quy vũ trụ này ko có cái gì ngoài quy luật nhân quả. Trong cuộc sống ai cũng có khổ đau phiền não có những việc ko như ý muốn. Mình làm ăn thất bại bị hãm hại bi lừa gạt bị cắm sừng.... tất cả là do nhân quả mình gieo từ kiếp này đến nhiều kiếp khác trong quá khứ, tất cả phụ thuộc vào phước đức của mình. Làm sao tiền kiếp mình làm việc ác mà kiếp này mình sống sung sướng được, làm sao tiền kiếp mình ngoại tình hết người này đến người khác thì sao kiếp này mình ko bị cắm sừng được, làm sao tiền kiếp mình sát sanh giết gà giết cá giết heo...mà kiếp này mình ko bệnh tật được, làm sao tiền kiếp mình ăn hối lộ tham nhũng nhũng nhiễu bá tánh keo kiệt thì kiếp này mình ko nghèo khổ sao được, kiếp trước mình bo bo keo kiệt ko muốn giúp ai cái gì thì làm sao kiếp này có ai mà giúp mình mà đi đến đâu cũng gặp người hãm hại mình. Do đó, nhân quả như hình với bóng, nhân quả Trời Phật cũng ko thể xen vào được thì sao ông thầy giúp mình được nhỉ?

Nếu ông thầy hay bùa ngãi hay kumathong có quyền năng hơn cả trời Phật, có quyền giúp bạn làm ăn phát tài giúp bạn vượt qua tai nạn... thì sao họ ko làm cho họ phát tài thành đại gia mà ngửa ra xin tiền quý vị vài ba triệu đồng, sao con họ khùng điên chết chóc họ ko cứu được, sao con cháu họ nghèo khổ họ không làm cho con cháu họ giàu sang được?

Những vong linh bùa ngãi kia hay mấy vong nhi kumathong kia thực ra những vong linh đáng thương họ chết đã ko được siêu thoát trong tâm đầy tham sân si, nay họ bị ông thầy bắt về luyện binh luyện phép phục vụ cho những việc thất nhơn thất đức hay trái nhân quả, nghĩa là làm cho những tham sân si tánh xấu trong họ càng trỗi dậy hơn, và làm nhiều điều ác hơn nữa nghĩa là nghiệp lực họ càng chồng chất thì càng khó siêu thoát hơn cứ sống lang thang vất vưởng trong bóng tối u minh. Đáng lẽ những vong linh đó, âm binh âm tướng đó mình nên hàng ngày tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho họ giúp họ siêu thoát thì phước đức vô lượng nhưng nay mình lại thỉnh họ về thờ cúng nhang khói để bắt họ làm những chuyện phục vụ lợi ích cho mình. Những oán khí uất hận của họ được dịp bùng phát trỗi dậy. Nuôi những âm binh âm tướng kumathong này nó giống như mình nuôi 1 đứa con là giang hồ khét tiếng là tướng cướp thì có cái lợi là ai ăn hiếp mình thì đứa con này nó có thể xử lý được nhưng kèm theo hệ lụy là đau khổ suốt đời do đứa con này gây ra, bao nhiêu tiền của mất đi, gia đình nó quậy cho banh tanh ta lông, nhiều khi nó phá cho bao nhiêu tiền bạc ra đi sống trong cảnh bần hàn, nhiều khi lên máu mà chết buồn phiền về con mà sinh bệnh, nhiều khi đi tù vì che dấu tội phạm.

Cũng như vậy chơi với bùa ngãi là mình đang vay nặng lãi vay 1 mà trả 10 hay 100 hay 1000 có khi cái giá phải trả ko có gì đếm được đó là mình hay người thân mình khùng điên, bệnh tật hay có khi mất cả mạng sống.

Cách để hóa giải nghiệp lực, hóa giải những tai ương chướng nạn trong cuộc sống đó là hàng ngày tụng kinh niệm Phật, tu sửa tâm tánh, ăn hiền ở lành, bố thí cúng dường, phóng sanh thì mới tăng trưởng phước đức hóa giải nghiệp lực. Con đường này tuy chậm mà chắc và bền vững mãi mãi cho mình và con cháu mình mai sau hưởng phước đức của mình tạo ra. Và bất kỳ ai cũng nên làm ngay từ bây giờ chứ để sự việc xấu xảy ra tai ương hoạn nạn đến lúc đó mới bắt đầu tu thì xoay chuyển rất lâu, lúc đó lại than trời trách đất khóc lóc rên rỉ thì có ích gì, ngay tại đây tại sao ko tu liền, rồi trong lúc bấn loạn muốn có kết quả liền thì lại đi thầy bà tìm bùa chú kumathong, chỉ mãi chìm đắm nhấn sâu hơn trong vòng xoáy nghiệp lực tiền mất tật mang rước 1 đám âm binh âm tướng vào nhà hại con cái người thân của chính mình. A di đà Phật!

Nay mình chia sẻ những bài viết về sự phản lại kết quả đắng khi sử dụng bùa ngãi, kính mong các đạo hữu bạn bè chia sẻ bài viết này đến nhiều người hữu duyên để họ ko bị u mê lầm lạc. A di đà Phật!