Dr Lonist cũng từng chữa lành ung thư máu cho 1 bác sĩ trẻ Canada gốc Ai Cập....vì vậy mà cha của cậu ta đã họp hội đồng gia tộc và quyết định dâng cho Dr.Lonist quyển pháp thuật gia truyền hàng trăm năm cho Dr.Lonist.
Dr.Lonist là 1 học giả uyên bác, thông thạo vài chục thứ tiếng từ quốc tế cho đến phương ngôn trong đó có tiếng tàu khựa, vì vậy loại tiếng Ai cập cổ với Dr.Lonist chỉ là chuyện vặt...
Đại phu nhơn rất tự hào về trình độ kiến thức của Dr.Lonist cho nên khi nghe có ai đấy thông thạo 5 ngôn ngữ + tốc ký Anh Pháp thì đại phu nhơn cũng phải vội vàng tiết lộ về số lượng ngôn ngữ khổng lồ mà Dr.Lonist vô cùng thông thạo.. như tiếng mẹ đẻ.
Đúng là số Trời đã chọn cho Dr.Lonist đứng đầu huyền giới...không ai có thể sánh bằng...
Chẳng qua Dr.Lonist bản tính khiêm nhường....không khoái khoe mẽ....lại không hám ham danh vọng tiếng tăm, xem tiền bạc vật chất nhẹ như lông của chim cò...nên cất yên trong tủ, không mang công trình nghiên cú trị bệnh thành công của mình ra thế giới để mang về nhà cái giải Nobel cỏn con tầm thường và số tiền vặt vãnh 1 triệu dollar...
Để làm gì cơ chứ ??
Ta tự biết ta là ai, có những gì đã đủ lắm rồi !!!
Haha
Bookmarks