Trong chuyên mục Phật pháp vấn đáp kì này chúng ta sẽ cùng tìm về vấn đề đang được rất nhiều quan tâm là có nên đi xem bói không? Đây được coi là vấn đề khá nhạy cảm với nhiều người nhất là với những châu Á có truyền thống trong việc tin kiêng nhiều thứ trong cuộc sống. Vì vậy rất khó để có được câu trả lời chính có hay không đi xem bói? sau đây sẽ ý kiến của những có chuyên môn cho câu hỏi trên.



Đi xem bói không còn làm chuyện quá xa lạ hiện tại, thậm chí có những người còn nghiệm đi xem bói nữa. Nói thói quen này với từ “nghiện” cũng không có gì là quá rất nhiều trường hợp hễ có việc là lại đi đến nhà thầy bói, thi cử hay xin việc cũng đi xem bói, mua sắm những thứ có giá trị cũng đi xem bói, gia đình gặp chuyện khúc mắc cũng đi xem bói,.. Họ thường coi việc này như một cứu cánh để biết trước và tránh những tai họa sẽ xảy ra trong tương lai, hay chỉ đơn giản là trấn an tinh thần. Tuy nhiên có tránh được hay không thì vẫn chưa biết nhưng có một người vì quá tin theo lời thầy bói mà sinh ra lo âu, sợ hãi dẫn đến bị trầm cảm.

Đối với những người hướng Phật chúng ta cần phải càng cần biết rõ có nên làm việc này không. Các Phật tử nói chung trước khi quyết định đi xem hãy nhớ đến câu nổi tiếng của Bồ Tát “ sức khỏe không tốt, đoản mệnh, nhiều bệnh tật đều là do từng tạo nhiều nghiệp chướng, sát sinh mà ra “ ,hiểu một cách đơn giản theo câu nói của dân gian là “ gieo nhân nào thì gặp quả nấy “.

Tất cả những gì chúng ta ta gặp phải hôm tốt hay xấu đều là do những việc chúng đã làm trong quá khứ. Chúng ta đừng làm hại ai thì sẽ có người làm điều đó tương tự với mình hoặc có thể hơn thế, Chúng ta đối xử tốt với ai thì sẽ được người ta đối lại như vậy, ta cướp của ai những gì thì sau này cũng sẽ bị cướp những thứ thuộc về mình như thế, cho cho đi thì sẽ được nhận lại. Đây là một quy luật tất yếu của vạn vật chứ không chỉ riêng con người nên không dễ gì mà hóa giải được. Tuy nhiên vẫn không phải là không có cách để hóa giải hay làm giảm đi những hậu quả của chúng. cũng theo như lời Phật dạy “ phải tích đức hành thiện “ có nghĩa là phải tích làm điều tốt với mọi người, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, không làm điều xấu với bất cứ ai thì sẽ tích được nhiều đức cho bản thân và con cháu sau này. Người ta cũng thường có câu “ đời cha ăn mặn đời con khát nước “ nhiều thường chỉ tin vào hậu nhãn tiền mà không quan tâm đến hậu quả sau con cái phải gánh chịu, nó còn khủng khiếp hơn bội phần.

Những dẫn chứng trên cho chúng ta thấy rằng ở đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Phần Phật pháp vấn đáp chỉ muốn nhấn mạnh rằng mọi vật trên thế gian này đều đã có duyên kiếp của nó muốn thay đổi cũng không được. Điều quan trọng là hãy biết hoàn thân để trở thành một con người có ích cho đời, không làm sai trái, hành thiện tích đức cho bản thân và gia đình. Làm được như vậy thì chúng ta chẳng gì phải lo lắng, để tâm và tìm đến sự cứu cánh của các thầy bói cả. Phật pháp nhiệm màu ở chỗ chúng ta tin và làm theo những lời Phật dạy chứ không tin theo những điều mù quáng bên ngoài.

Lưu ý khi đi xem bói theo như Phật pháp vấn đáp

Theo như các phân tích trên thì việc đi xem bói là không nên nhưng không thể phủ nhận xem bói cũng là một môn khoa học thần học đưa ra được những dự đoán có tính chính xác nhất định. Với một vài trường hợp như tìm tro cốt người nhà bị thất lạc thì sự trợ giúp của các nhà ngoại cảm cũng rất cần thiết để quá trình tìm kiếm được thuận lợi hơn.Sau đây sẽ những lưu ý khi đi xem bói để việc rước lo vào người mà trong phần Phật pháp vấn đáp muốn khuyên các bạn.

1.Đừng tin quá nhiều vào lời thầy bói
Trước khi đi xem bói các bạn nên xác định một điều rằng thầy bói thì cũng chỉ con người như chúng ta thôi. Họ không phải là thần thánh mà nói gì cũng đúng hoàn toàn có điều họ được học những phương ngoại cảm đặc biệt có xác một vài biến cố trong tương lai. Người thường bảo thầy bói có con mắt thứ ba nhưng người trong nghề thường gọi là sự linh ứng của thầy Tổ đằng sau họ. Thực tế trong nhiều trường hợp thầy Tổ phía sau những thầy bói không linh ứng cho họ biết sợ sẽ làm hại đến người đi coi bói, những lúc như vậy thì với những ông thầy có tâm họ sẽ nói thật còn gặp phải người nào không có tâm thì họ sẽ nói theo riêng hoặc theo ý muốn của người cần xem. Vì thế mà dân gian thường có câu “ thầy bói dựa lời “.

Do đó khi đi xem bói ta chỉ nên xem những lời tiên như một sự tham khảo thôi chứ đừng quá tin vào nó. Nếu như quẻ bói cho thấy điều tốt thì hãy cho đó là một niềm vui nho nhỏ, còn nếu như kết quả không tốt thì cũng đừng quá bận tâm. Bởi nếu kết quả có đúng như vậy thì suy nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được gì.

2.Hiểu được tâm lý của thầy bói
Hiểu được tâm tư thầy bói nghe có vẻ hơi vô lý, mấy ông thầy bói không biết thóp tâm lý của người đi xem thì thôi chứ làm sao người thường làm ngược lại được. Tuy nhiên tâm ở đây là tâm lý chung nhất với những ông thầy không có tâm với nghề. Trong vài lần đầu thì có vẻ như rất linh nghiệm nhưng sau đó chúng không còn linh nghiệm nữa. Hơn nữa còn dấu hiệu vòi vĩnh bằng chiêu thức làm lễ giải hạn tốn kém. Những lễ giải hạn này không xấu nhưng dễ dẫn đến bị lạm dụng khiến nó không còn ý nghĩa như ban đầu nữa. Do vậy nếu gặp phải những trường hợp như vậy chúng ta nên có điểm dừng đúng lúc, không nên quá xa đọa vào nó khiến tâm lý bị ảnh hưởng không tốt và dẫn đến tình trạng giống như nghiện vậy.

Trong chuyên mục Phật pháp vấn đáp kì này chúng ta đã cùng bàn luận về vấn đề có nên đi xem bói hay không? Hy vọng chúng đã phần nào có thêm ý kiến hữu ích. Tất nhiên đó chỉ là một ý kiến mang tính chủ quan mỗi người sẽ có một cách suy nghĩ của riêng mình có người này nói không nên, nhưng người khác lại cho là có. Các cũng hãy chỉ xem đây như là một sự tham khảo thôi nhé!

Nguồn: https://thuyetgiangphatphap.com/phat...xem-boi-khong/