TB thường nghe ông bà nói :"Dần ,Thân ,TỴ, Hợi tứ hình xung.

Thật chẳng khác tí nào

đây là câu chuyện có thật trong gia đình TB ,có thật 100%

ông bà nội TB là đạo chúa không tin vào sự xung khắc.

Ba TB tuổi Hợi , Mẹ mình tuổi Dần...và thêm tuổi,Thân ,Tỵ là 2 đứa con.

đủ tứ qúy

Thật là khổ sở ngày nào cũng nghe mẹ TB hát nhạc Rap,mỗi lần lên mâm cơm là Ba của TB kêu ăn lẹ lẹ lên ...
Đặc biệt là Mẹ TB có lần nhà bà nội có nuôi heo đẻ,mẹ TB vô ngó ,bầy heo ngủm hết,từ đó mỗi lần heo đẻ là bà TB không cho mẹ TB vô ngó.

vậy mà ba mẹ vẫn sống nhau tới giờ nầy,mẹ TB la rầy Thì ba TB nhịn, "Một câu nhịn chín câu lành" Ba TB nhịn rất hay nên mới êm nhà êm cửa.

Riêng về TB và người anh xung khắc ,đứa thì ỡ nhà Nội , đứa thì ở với ba mẹ ,hai anh em cũng có lần đi vượt biên, bị bể chạy tán lọan hú hồn....sau này hai anh em tách ra ,mỗi đứa đi một chiếc tàu khác .định mệnh an bày , người anh vô đảo BIĐONG, người em vô THAÍ LAN. người anh xin đi Mỹ nhưng MỸ không chấp nhận, và được đi qua Nước ÚC , còn người em nguyện vọng xin đi MỸ , MỸ chấp nhận. thế là hai em em mất liên lạc một thời gian, 2003 cũng là mấu ngoặc anh em được gặp nhau tại quê nhà Việt Nam.