kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Tôi đi "làm phép" cầu duyên

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Tôi đi "làm phép" cầu duyên

    Tôi đi "làm phép" cầu duyên
    Chủ Nhật, 07/12/2008 --- cập nhật 08:54 GMT+7


    Câu chuyện yểm bùa, làm phép những tưởng đã trở thành giai thoại hay chí ít cũng chỉ tồn tại ở một nơi xa lắc lơ nào đó, khi nghe chị bạn là công chức sống giữa Thủ đô kể chuyện chị vừa nhờ thầy làm lễ đổi họ tên (hai đứa con phải làm lại cả giấy tờ cá nhân) tôi không khỏi giật mình...

    Muốn ở được với nhau phải đổi tên

    Ở phố Thụy Khuê (Hà Nội), sự nổi tiếng của thầy có lẽ không phải cãi khi chúng tôi hỏi địa chỉ nhà "thầy" qua một người chạy xe ôm đầu phố, soi chúng tôi từ chân lên đầu ông ta giơ tay chỉ: "Nhà thầy Q dễ tìm lắm, cứ đi đến giữa phố, nhìn qua trái thấy cái đồn công an phường là tới, nhà "thầy" sát đồn luôn".

    Tưởng người chạy xe ôm đùa vì làm sao lại có thể tồn tại một hoạt động bị pháp luật cấm ngay cạnh đồn công an, định hỏi lại nhưng nhìn nét mặt tỉnh bơ của ông ta chúng tôi lại thôi. Tới đầu một con hẻm ngay sát bên cạnh là trụ sở của công an phường. Chúng tôi còn đang lớ ngớ thì một phụ nữ cao to, đã mời chào: "Còn ngó nghiêng gì nữa, vào nhanh lên thầy sắp tới giờ nghỉ rồi đấy".

    Thầy" là một người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi, mặt không biểu lộ chút cảm xúc đưa mắt nhìn chúng tôi rồi hỏi: "Có việc gì đấy?". Chúng tôi trình bày "hoàn cảnh": Tôi tên Minh Hải, sinh năm 1978, tuổi Mậu Ngọ, cô bạn tên Lan Hương, sinh 1982, tuổi Nhâm Tuất, yêu nhau đã mấy năm nhưng chưa cưới được vì bố mẹ nhà trai phản đối muốn tới nhờ thầy giúp.
    ư


    Ngõ dẫn vào nhà "thầy"...


    "Thầy" phán luôn: Tuất Ngọ thì sao mà không được, rồi "thầy" quay sang cô bạn tôi nói: Cháu lấy tuổi Mậu Ngọ này là hay lắm đấy. Tuổi Mậu Ngọ này lấy còn hơn hai Nhâm Tuất chả ai nói được ai. Bây giờ chỉ có làm lễ để các cụ đồng ý thôi. "Thầy" đứng dậy đi về phía cuối nhà lấy ra một tập những mảnh giấy đã được cắt sẵn cùng cây bút bi rồi hỏi: Tên ông bà nhà cậu là gì?

    Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi một người phụ nữ, chị ta tự xưng với "thầy" lần trước có đến nhờ thầy làm lễ bán đất nay bán được rồi đến tạ lễ thầy. Khi tôi nói không nhớ chính xác tuổi mà chỉ nhớ bố tuổi Dê, "thầy" gắt giọng: "Thì cậu cứ áng xem là bao nhiêu?".

    Khi nghe tôi nói: "Khoảng 64, 65 tuổi", "thầy" chau mày bấm đốt ngón tay rồi phán: "Ông mà tuổi Dê là 66, bà tuổi Trâu thì năm nay 60. Nhưng quan trọng là địa chỉ nơi ở chứ ngày, tháng, năm sinh không cần chính xác!?".

    "Thầy" phán là thế, nhưng khi tôi nói nhà tôi ở phố mới địa chỉ chưa rõ ràng thì "thầy" lại trấn an: "Nếu tên phố không có thì ghi tên tỉnh cũng được, thế ông bà nhà ở tỉnh nào? Nam Định à, ghi địa chỉ là tỉnh Nam Định được rồi".

    Có được những thông tin về chúng tôi "thầy" bắt đầu viết, vẽ loằng ngoằng trên tờ giấy, tôi căng mắt nhìn cũng không thể hiểu đó là thứ ngôn ngữ gì.

    "Thầy" vừa viết vừa "chốt hạ" về tình duyên của chúng tôi: "Cuối tuần đến bác làm cho cái lễ để cưới trước tuổi, không phải để đến năm sau, năm nay là giải quyết ổn. Chỉ cần giải quyết trong vòng một tháng là ổn và có thể cưới trong năm nay được. Cứ yên tâm đi, bao nhiêu trường hợp khó hơn tôi còn làm được. Bác giúp cho hai đứa. Các cháu cứ gửi tiền thì bác lễ thôi, lúc nào thành duyên thì cháu báo cho bác là được rồi. Mà lễ về tình cảm là lâu hơn lễ thường đấy, phải mất hai tháng, lễ để các cụ thay đổi là hơi lâu. Tiền thì một trăm thì một tháng. Nhưng lễ cho các cụ đồng ý rồi thì các cháu phải thay tên mới ở với nhau được".

    Cô không cao số nhưng… phải qua mấy lần đò

    Xem cho tôi xong, cô bạn cũng thử "vận". Cô bạn tôi vờ đưa ra lý do là bố mẹ bạn trai chê cao số nên đến nhờ thầy giúp đỡ.
    Nghe xong thầy giảng giải: "Ông bà nhà trai mà ngăn cản hai đứa lấy nhau là sai về luật, thứ nhất là sai về mặt luật nhà nước, thứ hai là sai về luật âm, hai đứa thương yêu nhau thì sướng khổ chúng nó tự chịu".

    Sau "lấy lòng" cho cô bạn, thầy trấn an: "Nhâm Tuất mà cao số cái nỗi gì. Tuổi của cháu với bạn trai lấy nhau quá hợp".


    Hàng nước của vợ "thầy", chuyên phục vụ cho khách đến xem bói...



    Sau khi tung "hoả mù" cô bạn tôi mới vào việc chính - nhờ thầy đổi tên để mọi sự cho hanh thông. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn nhờ "thầy" đổi tên để có thể lấy nhau thuận lợi hơn thì "thầy" bỗng rôm rả hẳn lên và câu chuyện tình duyên của cô bạn tôi đang suôn sẻ bỗng dưng trắc trở.

    Chẳng hiểu "thầy" nhớ nhầm hay có ý gì, khi vào đây cô bạn tôi đã giới thiệu tên là Hương nhưng thầy vẫn rất mạnh dạn phán: "Cái tên của Lan là mấy đời chồng không xong đâu cháu ạ".
    Khi chúng tôi đính chính lại là cháu tên Hương, thì "thầy" chữa ngay "Lan Hương ý còn gì". "Khổ về đường tình cảm lắm cháu ạ, yêu ai hay trục trặc. Tại vì chữ Lan Hương, con chó nó sợ nhất là chữ nhà chùa, chữ Hương là chữ nhà chùa, nhà chùa thì kiêng nhất thịt chó?!". Còn cái tênđệm của cô bạn tôi còn được "thầy" lôi vào câu chuyện tình éo le của hai nhân vật Lan và Điệp trong một vở cải lương.

    Rồi như để khẳng định cho bài giảng về ý nghĩa câu chữ, "thầy" liền lấy ví dụ một diễn viên điện ảnh nổi tiếng có tên Lan Hương đã phải đến nhà "thầy" làm lễ. Phải sau ba lần lễ như vậy mới lấy được chồng cũng là một đạo diễn nổi tiếng, Tất Bình!?

    Thấy cô bạn tôi vâng dạ liên tục, có vẻ đã được... giác ngộ, "thầy" tiếp tục quay sang mổ xẻ tên của tôi: "Tên của cháu về sau không có con trai đâu. Chữ Minh là chữ tuyệt mệnh, con ngựa người ta đi dưới đất chứ ai ngựa lại đi trên biển, nên đường vợ con cháu khổ lắm mà cháu không bao giờ có con trai nối nghiệp, toàn con gái hết".

    Thầy "chốt" lại: "Ngày 8/11 ta (ngày âm lịch) đến đây bác sẽ xin làm lễ thay tên đổi họ cho hai cháu. Muốn lấy được nhau thì dứt khoát tên phải đổi, cái tên mới chỉ dùng để gọi khi đi lễ thôi ngoài ra vẫn gọi tên cũ. Ngoài dùng trong việc đi lễ, tên mới còn dùng để khai giấy tờ, khai bí danh. Việc làm phép đổi tên phải mất 7 đêm.

    Rồi "thầy" giục chúng tôi: Giờ các cháu gửi tiền đi (trong thời gian xem cho chúng tôi đây là lần thứ 5 thầy hỏi tiền). Khi chúng tôi xin để hôm lên lấy tên mới thì gửi tiền, "thầy" nổi cáu: Cháu phải gửi tiền để bác mua lễ cho cháu chứ bây giờ lễ cho cháu bác lại bỏ tiền túi ra à. Nói rồi "thầy" cầm hai tờ giấy cất ngay đi mặc dù chúng tôi đã xin "thầy" cho mang về để điền thông tin cho chính xác rồi quay lại.

    "Cứ suy nghĩ cho kỹ rồi quay lại đây, sáng từ 9h đến 11h, chiều từ 3h đến 6h", thầy nói với theo khi chúng tôi đứng dậy ra về. Sau khi trả 7 nghìn tiền gửi xe và cả hai cái mũ bảo hiểm, chúng tôi bước ra đường, trời nhá nhem tối, lác đác đã có nhà bật đèn, bên cạnh nhà "thầy", đồn công an phường cũng đã bật đèn, sáng choang.

    Theo lời kể của chị bạn tôi thì cơ quan chị rất nhiều người đã tìm tới thầy để làm phép đổi tên họ. Gia đình chị chỉ đổi lại họ tên cho 2 đứa con nhỏ nên cũng đỡ vất vả chứ nhiều nhà đổi lại tên cả bố mẹ con cái rắc rối lắm.

    Chị kể: lúc đầu chồng chị (cũng là một công chức trong ngành thương mại) đã phản đối rất quyết liệt, nhưng sau mấy ngày "chiến tranh lạnh" anh miễn cưỡng đồng ý, cũng may mà quen biết trên phường nên việc làm lại giấy tờ không quá khó khăn, chỉ khổ nhất là việc gọi tên các cháu, do mọi người đã quen tên gọi cũ, bản thân các cháu cũng quen tên cũ của mình nên phải mất gần nửa năm thì cả nhà mới quên hẳn cách gọi cũ.

    Khi đặt tên cho chúng nó, mình cũng đã chọn tên đẹp rồi nhưng mà đấy là đẹp theo ý mình còn bây giờ thầy phán xấu thì mới biết là xấu. Chưa biết việc đổi tên cho con có mang lại cho chúng nó tương lai tốt hơn không, nhưng thấy nhiều người làm thì cũng làm theo, làm cha mẹ ai chả mong điều tốt cho con cái mình.

    Theo GĐ & XH
    Last edited by Bin571; 02-01-2009 at 05:30 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. "Yoga" hay " Thiền Công "
    By Bin571 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 06-04-2013, 08:40 AM
  2. Những "bịa đặt chết người" trong "Tam quốc diễn nghĩa"
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 11-08-2011, 07:51 AM
  3. Xin hóa duyên chữ "Dục "
    By ruatrai in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 03-01-2009, 05:12 PM
  4. Quyển "Thế giới khi xưa" Ruth Montgomery Coward
    By catdang in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 20-09-2008, 04:39 PM
  5. "Bài hát tử thần" Gloomy Sunday (by Rezso Secess)
    By GiGi2 in forum Âm nhạc, Media
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-01-2008, 10:21 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •