kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Xin được các thầy giải đáp

  1. #1

    Mặc định Xin được các thầy giải đáp

    Có 1 người bạn tặng mình lá bùa này nhưng mình không rõ là bùa gì?Người đó có ý tốt hay xấu.Xin các thầy giải đáp giúp

  2. #2

    Mặc định

    Lót dép hóng. Người bạn đó có nói gì về lá bùa hoặc hướng dẫn sử dụng ko

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Theo NN thấy thì đây chẳng phải là bùa xấu. Đây chỉ là câu chú bằng chữ Phạn mà thôi. Đây là câu chú để hộ mạng, trừ tà ma mà thôi. Nếu muốn biết nó vi diệu như thế nào thì bạn thử vào những chổ mà có tiếng là bị “Quỷ Ám”, đeo vào và thử vào những nhà, hay những chổ xem sao. Nếu là “hộ mạng” hay “trừ tà” thì NN thấy nhất định là bạn sẽ không có gì đâu. Không những vậy mà khi đi về từ những “chổ ấy” thì khỏi nói là chẳng có con ma, hay quỷ đi theo về nhà mình để phá đâu. Còn nếu không linh nghiệm thì nhất định bạn sẽ thấy những gì mà mình “không muốn” thấy.

    Nếu không bạn có thể lên chùa Lăng Nghiêm đó, ra đằng sao cái chổ mà chùa hay giữ những hủ cốt của người chết đó. Bạn vô đó, “nhấp nháy”, “đánh mắt đưa tình” với những người chết đó. Hay lên tiếng chọc họ đó. Nếu tối đó, bạn không những không thấy gì mà bạn còn ngủ ngon, không gặp “ác mộng” như là gặp “ma, hay quỷ” trong giấc mộng của mình thì bạn biết rằng lá bùa này sẽ “hộ mạng” cho bạn rất là tốt, và nó vi diệu đó. NN nói không sai đâu. Thử đi thì sẽ biết.

    Vài hàng chia sẻ cùng bạn.

    Thân
    NN
    To You With Love

  4. #4

    Mặc định

    Bùa gì thì phải hỏi người đó chứ :D
    đừng có nghe theo anh Nhật Nguyệt đi ghẹo âm giới kẻo mang họa, người dương giận mà oánh còn vô nhà thương dc, người âm (quỷ thần) mà quở mà quánh thì hơi bị khó chạy chữa, người dương lo việc dương đi test tiếc làm gì :D
    Facebook: https://www.facebook.com/namo.bhaisajyaguru
    Skype: hung.tranvan2209

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Theo NN thấy thì đây chẳng phải là bùa xấu. Đây chỉ là câu chú bằng chữ Phạn mà thôi. Đây là câu chú để hộ mạng, trừ tà ma mà thôi. Nếu muốn biết nó vi diệu như thế nào thì bạn thử vào những chổ mà có tiếng là bị “Quỷ Ám”, đeo vào và thử vào những nhà, hay những chổ xem sao. Nếu là “hộ mạng” hay “trừ tà” thì NN thấy nhất định là bạn sẽ không có gì đâu. Không những vậy mà khi đi về từ những “chổ ấy” thì khỏi nói là chẳng có con ma, hay quỷ đi theo về nhà mình để phá đâu. Còn nếu không linh nghiệm thì nhất định bạn sẽ thấy những gì mà mình “không muốn” thấy.

    Nếu không bạn có thể lên chùa Lăng Nghiêm đó, ra đằng sao cái chổ mà chùa hay giữ những hủ cốt của người chết đó. Bạn vô đó, “nhấp nháy”, “đánh mắt đưa tình” với những người chết đó. Hay lên tiếng chọc họ đó. Nếu tối đó, bạn không những không thấy gì mà bạn còn ngủ ngon, không gặp “ác mộng” như là gặp “ma, hay quỷ” trong giấc mộng của mình thì bạn biết rằng lá bùa này sẽ “hộ mạng” cho bạn rất là tốt, và nó vi diệu đó. NN nói không sai đâu. Thử đi thì sẽ biết.

    Vài hàng chia sẻ cùng bạn.

    Thân
    NN
    Làm theo lời NN, 1 ăn cả, 2 ngả về không và lỗ đậm. (1 ăn cả mà chưa biết ăn gì còn lỗ đậm là biết lỗ gì rồi đó)
    <a href="https://giasu.gov.edu.vn">Gia sư Biên Hòa</a>
    Biên Hòa lãng tử

  6. #6
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Thật ra, NN cũng chẳng muốn nói đến vần đề này nhiều, nhưng NN thấy có nhiều bạn hỏi về những vật đeo trên người mà được sự “hỗ trợ” của thê giới vô hình thì sẽ như thế nào.

    Khi một vật mà đã có “lực” của thế giới vô hình và được trên người thì cái vật đó nó phải là “vật sống” vì sẽ có một cái “lực” trong cỏi giới vô hình và nó luôn theo để giúp đở cho người đeo nó vào thân. Khi đã là “sống” rồi thì nhất đỉnh nó phải giúp cho người đeo nó. Nếu có chuyện gì xãy ra trong cõi giới vô hình thì lúc nào nó cũng sẽ giúp đở. Không những vậy mà khi có một thế lực nào khác muốn hại đến mình thi nó sẽ “báo” cho biết, và tìm đủ mọi cách để “bảo vệ”.

    Cũng như chẳng hạn như vòng đeo tay mà một khi được “sên phép” và “có lực” thật sự thì khi bạn đến chổ mà có ma hay quỉ hay một thế lực mạnh trong cõi giới vô hình thì cái vòng đó không những bảo vệ mình mà còn báo cho mình biết sẽ có gì ở đằng trước như cái vòng đó sẽ “rung lên” để cãnh báo. Hoặc là khi có chuyện như tai nạn xe cộ thì người đeo nó sẽ tự dung bị bắn lên, bị đẩy ra, bị kéo đi, v.v… để cho mình không chuyện gì xãy ra, trong khi người bên cạnh mình có thể chết, có thể bị thương tật, có thể bị què quặt, v.v….

    Hay trong lúc vô ý bạn có thể lái xe hơi nhanh một chút. Bạn bị công an thổi phạt. Khi công an định phạt bạn, bổng tự nhiên đổi ý, chỉ giãng cho bạn một bài “morale” nhẹ nhẹ thôi, xong rồi cho bạn đi, v.v…. Nói chung ra rất nhiều sự kỳ dị, vi diệu lắm. Thì đây mới thật sự là cái “bùa hộ mạng” đó.

    NN nói thật nha, nếu đúng thật sự đúng theo ý nghĩa của nó đó thì cho dù bạn vào nghĩa địa vào 12 giờ khuya, vào 3 giờ sang (giờ Tử Thần), và cho dù bạn có gào thét khan cằn cổ thì cũng chẳng có ma, quỉ nào có thể hại mình được đâu. Đây là NN nói thật lòng đó. Chứ còn ba cái nanh heo, vuốt cọp, v.v… và được mấy ông thầy mà yếu yếu sên phép vào thì chỉ có âm binh đi theo mà thôi. Nhiều khi không những không giúp được gì cho mình mà còn bị âm binh nó theo, nó phá là đằng khác đó.

    Khi các huynh tỉ mà có cơ duyên thấy được “vật sống” thì các huynh tỉ sẽ biết nó như thế nào. Kỳ lạ lắm.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  7. #7

    Mặc định

    Bản photocopy thì sao bằng độc bản, thời buổi công nghệ thì tam sao thường hay bị thất bổn, tốt nhất không nên thử khi chưa biết rõ đó là hàng thiệt hay hàng giả, không khéo sẽ rướt họa vào thân.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Thật ra, NN cũng chẳng muốn nói đến vần đề này nhiều, nhưng NN thấy có nhiều bạn hỏi về những vật đeo trên người mà được sự “hỗ trợ” của thê giới vô hình thì sẽ như thế nào.

    Khi một vật mà đã có “lực” của thế giới vô hình và được trên người thì cái vật đó nó phải là “vật sống” vì sẽ có một cái “lực” trong cỏi giới vô hình và nó luôn theo để giúp đở cho người đeo nó vào thân. Khi đã là “sống” rồi thì nhất đỉnh nó phải giúp cho người đeo nó. Nếu có chuyện gì xãy ra trong cõi giới vô hình thì lúc nào nó cũng sẽ giúp đở. Không những vậy mà khi có một thế lực nào khác muốn hại đến mình thi nó sẽ “báo” cho biết, và tìm đủ mọi cách để “bảo vệ”.

    Cũng như chẳng hạn như vòng đeo tay mà một khi được “sên phép” và “có lực” thật sự thì khi bạn đến chổ mà có ma hay quỉ hay một thế lực mạnh trong cõi giới vô hình thì cái vòng đó không những bảo vệ mình mà còn báo cho mình biết sẽ có gì ở đằng trước như cái vòng đó sẽ “rung lên” để cãnh báo. Hoặc là khi có chuyện như tai nạn xe cộ thì người đeo nó sẽ tự dung bị bắn lên, bị đẩy ra, bị kéo đi, v.v… để cho mình không chuyện gì xãy ra, trong khi người bên cạnh mình có thể chết, có thể bị thương tật, có thể bị què quặt, v.v….

    Hay trong lúc vô ý bạn có thể lái xe hơi nhanh một chút. Bạn bị công an thổi phạt. Khi công an định phạt bạn, bổng tự nhiên đổi ý, chỉ giãng cho bạn một bài “morale” nhẹ nhẹ thôi, xong rồi cho bạn đi, v.v…. Nói chung ra rất nhiều sự kỳ dị, vi diệu lắm. Thì đây mới thật sự là cái “bùa hộ mạng” đó.

    NN nói thật nha, nếu đúng thật sự đúng theo ý nghĩa của nó đó thì cho dù bạn vào nghĩa địa vào 12 giờ khuya, vào 3 giờ sang (giờ Tử Thần), và cho dù bạn có gào thét khan cằn cổ thì cũng chẳng có ma, quỉ nào có thể hại mình được đâu. Đây là NN nói thật lòng đó. Chứ còn ba cái nanh heo, vuốt cọp, v.v… và được mấy ông thầy mà yếu yếu sên phép vào thì chỉ có âm binh đi theo mà thôi. Nhiều khi không những không giúp được gì cho mình mà còn bị âm binh nó theo, nó phá là đằng khác đó.

    Khi các huynh tỉ mà có cơ duyên thấy được “vật sống” thì các huynh tỉ sẽ biết nó như thế nào. Kỳ lạ lắm.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    NN thân mến,
    Có nhiều thông tin thật sự quý báu từ NN mà mình được tiếp thu. Nhưng trên đó mình có nhiều khúc mắc liên quan đến chân lý công bằng chưa rõ ràng như thế này:
    - Có lý thuyết cho rằng bản thân mình đã có đủ điều kiện về lực và về "sống"
    - khái niệm "Sống" mà NN nói ở trên theo mình hiểu nó có liên quan trực tiếp đến âm binh ( hoặc vong)
    - Quan điểm đạo Phật mình biết là ở trong những tình huống quá nguy hiểm như định nghiệp thì "Bùa hộ mệnh" cũng không có khả năng cứu hoặc cũng không thể suy giảm định nghiệp. Tình huống thoát chết mà NN nêu ra phải chăng sẽ có 1 cái giá đi kèm như: từ ngày sống lại đó trở đi phải ra sức cứu người, giúp người mà lợi ích vật chất không nhận lại được bao nhiêu hoặc có 1 trả giá khác gần giống vậy.
    <a href="https://giasu.gov.edu.vn">Gia sư Biên Hòa</a>
    Biên Hòa lãng tử

  9. #9

    Mặc định

    Đây là bùa bình an mà bạn tò mò mở ra làm cho một ít chu sa trong đó mất đi rồi đó

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •