Hôm nay tình cờ tôi xem được 1 video với tựa đề "Hong Gia Viet Nam: chuyen nha Nam Hai chan nhan" theo link sau đây:

http://www.youtube.com/watch?v=UZyRkb5_hbE

Tôi xem xong tôi thử đặt ra một số câu hỏi sau, theo thứ tự cho từng người phát biểu trong video này:

- Chị Mai: đến khi lấy chồng thì theo chồng ở riêng thì làm sao biết chuyện Sư Tổ có dạy cho ai hay không dạy cho ai ngoài thầy Lân?
- Chị Đạo: đi Pháp từ lâu sao biết Sư Tổ không dạy ai sau 1975 ngoài thầy Lân?
- Chị Nga: cũng vậy, cũng nói theo thôi. Chị Nga còn nói đến chuyện phát triển HGLPS ở bên Nga và hầu như ai cũng lấy làm tự hào về sự phát triển mạnh mẽ đặc biệt này, thế nhưng khi nói về thế mạnh của HGLPS bên Nga thì ai cũng biết khởi đầu là do công lao mồ hôi xương máu của anh Khanh và anh em ở trong nước là chính chứ có phải là công lao của thầy Lân đâu? Còn nói HGLPS khắp nơi trên thế giới cũng là do công lao đóng góp của tất cả anh em tâm huyết với môn phái chứ đâu phải chỉ riêng do công lao 1 mình thầy Lân? Tôi nghĩ những người lớn tuổi nên cân nhắc để giữ được sự công bằng hầu làm gương cho hậu bối sau này.
- Anh Kỳ (con trai út dòng trưởng): đã tự nhận mình ra đi từ 1975 làm sao khẳng định là Sư Tổ không dạy ai ngoài thầy Lân sau 1975?
- Chị Nguyệt: cũng vậy, nói theo thôi.
- Chị Nhật: chị rất tội nghiệp và rất thật thà.
- Chị Lan: đã nói mình nội trú không biết gì nhiều mà còn nói thấy Sư Tổ dạy người trong không dạy người ngoài là làm sao? Chị Lan nói Sư tổ "dạy 2 cháu để bảo vệ thanh danh sau này" là muốn nói về điều gì sao chị không nói cho hết? Chẳng lẽ tất cả những người ngoài học HGLPS dù từ bất cứ ai khác lại không bảo vệ thanh danh ư? Chị Lan còn nhấn mạnh "Ngoài ra tôi chưa thấy ai hết", đúng là cưỡng từ đoạt lý khi ngay từ đầu chính chị xác định là chị nội trú mà!!!
- Anh Lãng: cũng vậy, dám nói chỉ thấy dạy cho con cháu chứ không thấy dạy cho ai nữa, thế sau 75 thì anh có dám chắc hay không?
- Ngay cả anh Hinh thì cũng ra đi trước thầy Lân nên sau này Sư Tổ dạy những ai làm sao dám khẳng định?

Hơn nữa nếu tất cả người nhà đều khẳng định là "không dạy người ngoài" thế thì sao Sư Tổ lại đứng tên minh bạch với danh hiệu "Nam Hải Chân Nhân Nguyễn mạnh Đức" rõ ràng trong 1 số các văn bằng chứng nhận đắc tâm truyền võ thuật của Sư Tổ chính thức cấp cho một số người điển hình như thầy Đẩu, anh Khanh, và anh Thọ với dấu ấn chính thức của HGLPS mà Sư Tổ gìn giữ với danh dự là "Chưởng môn đời thứ 5"? Trong đó văn bằng của anh Thọ còn xin Sư Tổ dùng 3 chữ "Trượng phu quyền" thay cho "Hồng gia quyền" và Sư Tổ đã đồng ý mà! Giả sử bây giờ mà có ai đặt câu hỏi "Chẳng lẽ Sư Tổ làm chuyện này là làm đại hay làm cho có hay làm để mà mắt thế gian hay làm vì điều gì mà Sư Tổ không muốn làm nhưng bị ép buộc phải làm? Nếu bị phải làm thì ai là nhân vật khủng khiếp có thể gây áp lực khiến Sư Tổ đã phải làm điều Sư Tổ đã từng không muốn làm?". Như vầy có phải câu chuyện trong video này hóa ra làm mang tiếng cho chính Sư Tổ rồi không? Và nếu nói chắc như đinh đóng cột là “Sư Tổ không dạy người ngoài” thì chẳng lẽ những người như thầy Đẩu từng là giám đốc võ đường Thần Phong và cũng từng mang cấp bậc Thiếu Tá, rồi anh Trọng hiện là chưởng môn Hóa quyền đạo, rồi anh Thọ hiện là nhân vật thứ hai trong ĐPH, rồi anh Khanh vẫn là một trong những người đứng đầu làng võ thuật miền Nam, chẳng lẽ những người này đều xấu tính như nhau khi cùng nhận đại là học trò của Sư Tổ mà được sao?
Tôi thấy thật là không thuận thảo chút nào khi bỗng dưng tất cả mọi người trong nhà hè lại với nhau rồi quay phim rồi cùng nói một điều duy nhất là Sư Tổ không dạy võ cho người ngoài, sao phải đến nỗi như vầy chứ? Tôi thấy thương cho Sư Tổ quá! Anh Thọ kể rằng trên sân quận 3 Hồ xuân Hương lần đầu tiên Sư Tổ xuất hiện thì chính Sư Tổ đã nói 1 câu mà anh Thọ từng nhắc lại khiến mọi người đều nể phục cái tâm đức phóng khoáng của Sư Tổ "Không phải của Thầy, không phải của các con. Thầy và các con chỉ có bổn phận truyền lại thôi", thế mà bây giờ chính con cháu Sư Tổ lại đi nói ngược lại khiến tâm ý của Sư Tổ bây giờ lại thành ra hẹp hòi dấu nghề này nọ! Đúng là toàn những người lớn nhưng sao lại để bị động đến như vậy được chứ! Tôi nghĩ mọi người chắc xem lại video này ít nhất cũng 5 lần 7 lượt mà vẫn còn để đưa lên YouTube thì quả thật là đáng trách những người lớn này!

Vấn đề là đâu có ai nói thầy Lân không chân truyền từ Sư Tổ đâu mà mọi người trong nhà phải đồng nhất tán thành là Sư Tổ chỉ dạy cho thầy Lân? Hai là, toàn những người tự xác định mình kém võ hoặc không biết gì về võ mà lại đi cùng nhau chứng nhận cho 1 người nổi tiếng về võ là chân truyền, thế có lạ đời không?

Với những hàng chữ “Phút tâm tình và chia xẻ những sự thật tranh cải lâu nay.... được minh bạch bởi người nhà của sư tổ Nam Hải Chân Nhân: Nguyễn Mạnh Đức. Hồi hạ màn những huyền thoại xưa và nay” cũng cho chúng ta đủ hiểu lý do ra đời của video này. Nhưng sự thật video này có đủ để nói lên bất cứ điều gì không, khi vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay không phải là “thầy Lân có chân truyền hay không” (vì đương nhiên ai cũng đồng ý thầy Lân được chính Sư Tổ dạy võ), mà là “thầy Lân có đủ hiểu biết về lịch sử môn phái HGLPS để viết về lịch sử của HGLPS hay không?”. Hai vấn đề thật sự rất khác xa nhau mà! Và rồi chân truyền hay không chân truyền thì sao chứ, đâu cứ chân truyền là có thực tài hơn không chân truyền đâu, có phải không? Nếu chân truyền tài giỏi hơn không chân truyền thì chẳng lẽ những người nổi tiếng của các dòng phái khác cứ phải là do chân truyền mà ra ư? Và rồi thế cái người đầu tiên của một dòng phái thì từ đâu mà được xem là chân truyền đây? Vì vậy, có lẽ chân truyền hay không chân truyền không quan trọng gì cả, mà quan trọng là cái cá nhân đó có truyền thụ lại được hết cho những người đi sau cái sở đắc của mình hay chỉ ôm khư khư dấu diếm để hòng giữ mình mãi ở thế độc quyền khiến nhiều người phải đeo bám vào mình thì có gì hay cho dù là chân truyền đi nữa, vì chân truyền như vậy chỉ là 1 danh từ rỗng bao bọc lấy 1 tinh thần yếm thế bạc nhược, che dấu một tình tự sợ hãi sâu thẳm bên trong mà thôi!

Thầy Lân quả nhiên rất giỏi vì cho đến nay, có lẽ cũng đã ít nhất là 30 năm tròn, những gì thầy Lân thị phạm vẫn chưa có người thứ hai làm được cho dù là học trò hay ngay cả con ruột của thầy Lân đi nữa. Không những thầy Lân giỏi về HGLPS mà thầy Lân còn kể rằng khi thầy Lân ngộ ra Tam hạc thì đến Sư Tổ cũng phải giật mình cơ mà! Thế thì có lẽ không cần phải cố gắng sắp xếp qui tụ những bậc trưởng thượng như trong video này chỉ để xác nhận 1 điều là “Sư Tổ không dạy người ngoài” vì ngay chính thầy Lân nhờ học thêm người ngoài mới tài giỏi như hiện nay cơ mà!

Cái video này tôi nghĩ có lẽ nên lấy xuống càng sớm càng tốt!