Trong kinh lăng nghiêm đức phât chọn cho ngài An nan phép tu nhĩ căn viên thông phật đã nói rõ tánh nghe là thường hằng ai cũng biết rùi vậy
vậy làm sao để được vào Tam Ma Địa như ngài quán thế âm .tánh nghe thì thường hằng lúc nào cũng nghe nhưng như thế chưa đủ còn phải có cái
tâm nghe nữa tức là lúc nào bạn cũng phải chú ý nghe .nhung cái tiếng nghe phải thanh tịnh tưc là cái nghe ko có sự phân biệt và nghe như thế đên khi
sạch niêm tưởng thì bỏ đi không nghe nữa như thế mới thật là bản tâm ngài quán âm vì nghe mãi như vậy nhưng rùi ngài phát hiện vãn còn tướng năng văn
và sở văn tức là có tướng người nghe và vật bị nghe nên ngài bỏ cái tâm chú ý lắng nghe đi thì về với chân tâm tất nhiên là ngài phải có tâm nghe để dứt trừ
tập khí thì mới buông pháp chỗ này hàng nhị thừa ko dám buông pháp ra vì sợ niệm tưởng tức là tâm các ngài cứ nghe mãi ko chịu buông pháp lên ko chở
về được chơn tâm .nếu các bạn cứ thưc hành theo pháp này nghe hoài và suốt ngày nghe thì tôi tin là các bạn dần dần sẽ vào được chánh định.định thực ra
ko cần ngồi.vì ngồi thì có định nhưng ko ngồi nữa thì mất định chẳng có ích gi vậy.nên đi tâm cũng nghe ngồi tâm cung phải nghe nằm cũng nghe như thế
Lục Tổ gọi là nhất hạnh tam muội không lúc nào mà tâm ko chú ý lắng nghe cả. vì lúc nào tâm mình cũng nghe cho nên sáu căn kia tự trở về bản tánh
vì mình chỉ dùng 1 cẳn tai.mà căn tai đã ko phân biệt thì nó thanh tịnh rùi. CHÚC CẢ NHÀ luôn được an lành