Dụng chiêu hèn hạ, "siêu nhân" Vịnh Xuân Trung Quốc bị trọng tài dạy bài học nhớ đời

Ngô Trà | 03/06/2018 17:03


Hết lần này đến lần khác, các cao thủ Vịnh Xuân Trung Quốc bị MMA, rồi boxing "dạy cho bài học", lần này đến lượt đệ tử của Mã Bảo Quốc bị cao thủ Jiu-jitsu hạ thảm thương.



Tại giải đấu Nhu thuật Brazil (Brazilian jiu-jitsu) được tổ chức tại Thẩm Dương (Trung Quốc) cuối tháng Năm vừa qua, võ sư Vịnh Xuân truyền Trịnh Gia Khoan - một trong những cao thủ Vịnh Xuân có tiếng ở Trung Quốc đã thách đấu với võ sỹ đai xanh Nhu thuật Brazil Trương Long.
Trịnh Gia Khoan từng nhận Mã Bảo Quốc - chưởng môn phái Hỗn Nguyên Thái Cực làm sư phụ. Mã Bảo Quốc - năm nay 65 tuổi, một năm về trước từng thách đấu với Từ Hiểu Đông và bị dư luận lên án dữ dội vì nghi án "hẹn đấu xong báo cảnh sát". Kết quả là chưa kịp thi đấu thì cả họ Mã lẫn họ Từ đều bị đưa về đồn viết tường trình.
Mặc chiếc áo màu xanh có biểu tượng "Siêu nhân" trên ngực, trong suốt trận đấu, không ít lần Trịnh Gia Khoan thi triển "chiêu bẩn", dùng ngón tay cào, chọc vào mắt và yết hầu của Trương Long.


http://soha.vn/dung-chieu-hen-ha-sie...0317055341.htm

Cao thủ Vịnh Xuân - Trịnh Gia Khoan "chơi bẩn"

Đỉnh điểm là tình huống khi trận đấu trôi qua được hơn 3 phút, trong khi thực hiện đòn đè, cao thủ Vịnh Xuân quyền tiếp tục dùng đòn "chọc mắt, móc hầu" sau nhiều lần bị trọng tài nhắc nhở, thì Trương Long bất ngờ lật ngược tình thế, tung ra một đòn khóa tay hiểm hóc khiến Trịnh Gia Khoan phải đập tay chịu thua.
Ai ngờ, chỉ chờ Trương Long nới tay theo hiệu lệnh của trọng tài, Trịnh Gia Khoan lập tức vùng dậy cay cú nhào vào chọc mắt đối phương. Nhanh như chớp, trọng tài vốn là cao thủ đai đen Nhu thuật Brazil dùng đòn kẹp cổ "khóa chết" võ sư Vịnh Xuân.



Trọng tài kẹp cổ khống chế Trịnh Gia Khoan.

Sau trận đấu, đệ tử của Mã Bảo Quốc la hét, đi vòng quanh sàn đấu bày tỏ thái độ không phục, phản đối "trọng tài hạ độc thủ" với mình, cũng như hô lớn: "Trận đấu không công bằng". Trịnh Gia Khoan cũng "giải trình" rằng "Đây là thực chiến, binh bất yếm trá".



Trương Long cho khán giả xem dấu vết "đòn bẩn" của Trịnh Gia Khoan dùng với mình.



Trịnh Gia Khoan ra sức thanh minh rằng đòn "chọc mắt, móc hầu" là bình thường.

Trong khi đó, Trương Long lập tức ra trước máy qua, chỉ cho khán giả xem vết cào, chọc của Trịnh Gia Khoan trên cổ và môi mình.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng Trung Quốc nổi sóng, hướng sự chỉ trích vào cao thủ Vịnh Xuân "vi phạm võ đức", cũng như bày tỏ sự thất vọng lớn với võ thuật cổ truyền Trung Quốc, cũng như sư phụ Mã Bảo Quốc của Trịnh Gia Khoan.

theo Trí Thức Trẻ

8