Vén màn võ công thật của "cao thủ” Võ Đang vừa thua bẽ bàng trước đấu sĩ MMA

Tiểu Mã | 23/05/2018 08:00 PM



Đằng sau nhiều danh xưng mĩ miều, võ sư phái Võ Đang Chu Xuân Bình rất có thể chỉ là "hổ giấy".


Cách đây ít ngày, làng võ Trung Quốc lại trải qua một phen xôn xao sau khi võ sư cổ truyền phái Võ Đang Chu Xuân Bình để thua một cách ê chề trước võ sĩ MMA nghiệp dư 24 tuổi Dư Cầu Sinh.
Kịch bản của màn tỉ thí này khá giống với 2 thất bại của Ngụy Lôi và Định Hạo trước Từ Hiểu Đông, thậm chí còn "mất mặt" hơn bởi Chu Xuân Bình đã để đối thủ đấm ngã ngay giây thứ 3.

Chu Xuân Bình thua muối mặt trước võ sĩ MMA

Sau trận đấu, làng võ Trung Quốc đã trải qua một cuộc "truy tìm" xem Chu Xuân Bình - kẻ tự nhận là một "cao thủ" thực chất là ai. Có lẽ, không ít người hâm mộ sẽ phải giật mình về bản "lí lịch" đầy hoành tráng của nhân vật này.
Theo thông tin từ website Ettoday.net đăng tải (ngày 22/5) thì màn tỉ thí của Chu Xuân Bình với Dư Cầu Sinh diễn ra tại Thượng Hải vào ngày 19/5. Chu Xuân Bình (46 tuổi) được giới thiệu là một truyền nhân của phái Võ Đang Thái Cực, sở hữu một trung tâm đào tạo Võ Đang ở Thượng Hải.

Cũng theo tờ báo này thì Chu Xuân Bình từng luyện kungfu từ rất nhỏ. Ông từng kinh qua nhiều hệ phái của Thái Cực như Dương Thị Thái Cực quyền, Trần Thị Thái Cực quyền, Tam Phong Thái Cực quyền. Sau đó, ông còn luyện cả Mê Tung quyền (môn phái thuộc dòng nội gia quyền, từng gắn với nhân vật Hoắc Nguyên Giáp ở thành phố Thiên Tân vào thế kỷ 19).


Chu Xuân Bình thực chất chỉ là một "võ sư dởm"?

Chu Xuân Bình còn được giới thiệu là người tinh thông nhiều loại quyền pháp lẫn binh khí, trong đó có kiếm, đao, thương… Xét về vai vế trong làng võ cổ truyền Trung Quốc, ông xứng đáng được coi là một bậc "đại võ sư" hoặc một "bậc thầy của kungfu".


Thế nhưng, theo báo chí Trung Quốc thì chính "bản lí lịch hoành tráng" càng làm xấu đi hình ảnh của Chu Xuân Bình sau những gì mà ông vừa thể hiện ở thành phố Thượng Hải.

Ngoài việc quá yếu về trình độ chuyên môn, Chu Xuân Bình còn bị "ảo tưởng sức mạnh" khi không thèm phòng thủ khi bắt đầu vào trận. Hệ quả là ông đã dính trọn cú móc trái của võ sĩ MMA và phải nằm chỉ sau 3 giây. Dù nặng hơn đối thủ 10kg nhưng ông vẫn dễ dàng dính thêm một loạt cú đấm và bị hạ đo ván khi chưa kịp đưa ra bất kỳ một cú phản đòn nào.

Trận đấu càng trở nên hài hước khi một thành viên cùng đoàn với Chu Xuân Bình liên tục kêu gọi Dư Cầu Sinh hãy "nhẹ tay" rồi giục bác sĩ lền sàn để sơ cứu khi Xuân Bình bị đấm gục. Sau màn tỉ thí, tờ Sohu của Trung Quốc còn ví kết cục đo ván của Chu Xuân Bình là "màn thảm bại đáng xấu hổ".


Chu Xuân Bình tỏ ra quá yếu đuối trước võ sĩ MMA.

Sohu cũng cho rằng thất bại này đã vạch trần năng lực thực sự của Chu Xuân Bình và nhân vật này xứng đáng bị coi là một "ngụy võ sư" trong làng võ cổ truyền Trung Quốc.

Tờ báo Trung Quốc còn châm biếm: "Sau trận thảm bại này, chúng tôi tin rằng danh xưng bậc thầy của Võ Đang Thái Cực chỉ có thể tồn tại qua miệng của những kẻ thích khoác lác hoặc trong một cuốn tiểu thuyết".

Trong khi đó, tờ Ntdtv lại cho rằng Chu Xuân Bình cùng với Ngụy Lôi, Đinh Hạo… là điển hình cho những "ngụy võ sư’ đang tồn tại ở Trung Hoa.

Theo Ntdtv, trong quá khứ thì Trung Quốc có không ít võ sư giỏi. Nhưng trong thời kỳ Cách mạng văn hóa (1966-1976), có rất nhiều võ sư đã bị bắt hoặc "làm khó" và đây là lý do quan trọng khiến nhiều tinh hoa đến nay đã bị thất truyền.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dù nền văn hóa, thể thao ở Trung Quốc đã có nhiều cải cách nhưng những tinh hoa của võ thuật cổ truyền vẫn không thể được khôi phục. Đó cũng là lý do khiến Trung Quốc tồn tại nhiều "võ sư dởm" như ngày nay.


theo Trí Thức Trẻ