Nguyên văn bởi
lulively
Có câu nói rất hay,quay đầu là bờ, nhưng ai ngờ là biển, là vì ai cũng ở trong biển, vậy cái bờ bỉ ngạn đó ở đâu?
Vì sao ai cũng ở trong biển, cái này dễ nói, thiên nhất sinh thủy, nghĩa là trời sinh ra cái đầu tiên là nước.
Ai cũng biết tinh tử tức con tinh trùng của nam giới sống trong tinh dịch, là nước, mà tinh tử cũng là cái nhân tạo ra loài người, cũng là chân linh đó, chân linh do thiên tạo, thiên tạo đầu tiên có nước tức tinh dịch.
Sau đó hình thành thai nhi, nó sống trong bọc ối và có nước.
Sau đó ra đời cũng sống trong nước, chỉ là nước này là vô hình, gọi là vô hình là vì nó quá to lớn, muốn thấy phải lên cao như lên máy bay hay nhìn gu gồ map.Nước này là gì ai cũng biết rồi.
Đó chỉ là ở mức quốc gia, như tổng hợp lại toàn bộ, hay nói đến mức cao hơn là ở mức thần, cũng lại sống trong nước, nước này là nước, mà gọi tên khác là pháp.
Vậy thì quay đầu như thế nào mới thấy bỉ ngạn, khi quanh bản thể là nước?
Phương tiện duy nhất, đó là ngồi thuyền bát nhã, muốn ko ngồi cũng đc, phải tự vận động, đó là bơi, cũng gọi tu hành hay tiến hoá.
Nói lại vấn đề tinh tử ở trên, tinh tử vô trong tinh dịch, nó muốn lên bờ bỉ ngạn, bờ của nó đích đến là trứng, một là phải vận động bơi, hai là ngồi thuyền bát nhã, cái này tôi ko nói, người nào đọc bài viết này mà hiểu đc thì sẽ có ấn chứng đặc biệt.
Lại nói tới sau khi hình thành thai nhi, nó muốn lên bờ bỉ ngạn cũng phải tự vận động, còn ngồi bát nhã để ra khỏi tử cung người mẹ bằng bát nhã thuyền lại cho xin ẩn ko nói ra ở đây, đây cũng giải thích tại sao các vì giáo chủ đản sanh, theo lý vẫn phải đản sanh bằng con đường tự nhiên nhưng lại chọn bằng ngồi thuyền bát nhã là như vậy, đây là bí pháp nha.
Sau khi thành người, lại cũng trong biển, lại cũng phải tu hành để tiến hoá lên phần hồn cấp cao hơn, ít ai ngồi bát nhã đc.
Thật ra, bản thân chính là phương tiện, là pháp môn, là bát nhã, là bỉ ngạn duy nhất, ta muốn tiến hoá, muốn thoát khỏi bể khổ thì phải vận động luôn luôn, tức là phải tu hành mãi mãi, ko ngừng nghỉ, tức là học hỏi mãi mãi, bể học vô bờ, vô bờ là vì ở đâu cũng là biển, cái biển này mỗi một lần sẽ hoá một lần mỗi khi ta tới cái bờ mới, tức bản thể mới, sử dụng ko hết, tiềm tàng vô biên vô tận điều kì diệu mà điều đó chỉ dành cho những người, gọi là chiến thắng cuối cùng chính bởi bản thể và biết đc chính mình là cái bờ bỉ ngạn dù là đến cái biển nào cũng nhận ra một điều, chính ta là chân ngã.
Bookmarks