Trích dẫn Nguyên văn bởi 1dollar Xem Bài Gởi
Hồi mới nhập môn, đúng dịp hè nên mình ngày nào cũng tập, thời gian đầu có anh bạn tập cùng, chỉ dẫn cho mình, sau anh ý cũng dãn dần, giờ nghĩ lại mình thấy cũng thần kỳ và cũng rất tự nhiên, khi được tập luyện thường xuyên thì mọi thứ đúng là cứ tích dần, có thành tựu dần, sau này tập Vĩnh Xuân mới thấy thân thể mình tự nhiên hòa nhập, phần thần và công lực thì không còn, nhưng phần thân chuyển động thì vẫn cảm nhận được, và quan trọng là mình nhận thấy phần Phật tính có lưu lại rất lâu, đến bây giờ ( Mình tập từ năm 1995)
lâu lắm ròi mới lại lên đây lại. không biết cậu còn lai vãng nơi đây không? nếu cậu thực đã từng là đệ tử thần quyền thì cậu nên tiếp tục tu luyện. bỏ luôn thì buồn lắm.