Nguyên văn bởi
smc
Tóm lại: chỉ có pháp môn Tịnh Độ - niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương là nhất! Ông nào cũng lên pháp tòa cười nói hiền hòa, mà toàn đạp đổ bàn thờ ông khác xuống thôi!
Lúc nào cũng "mong lung như một trò đùa", toàn những tin vịt kiểu "không ai chịu trách nhiệm" với những cụm từ: tôi nghe nói (mà ai nói), có người kia nói lại với tôi (người kia là người nào)... Rồi đến chuyện "phát minh ra bom nguyên tử" nên giờ đọa Địa Ngục bom nguyên tử...
Quay lại chủ đề, ông AE có chế tạo ra bom nguyên tử (thân), có kêu thả chỗ này chỗ kia (khẩu), có trực tiếp thả (thân, ý) không mà kêu ông bị đọa Địa Ngục?
Lịch sử đã ghi lại: Năm 1938 hai nhà khoa học người Đức (không phải AE) đã thành công khi tách hạt nhân của 1 nguyên tử. Đây là nấc thang, là viên gạch đầu tiên của nhân loại cho kỷ nguyên nguyên tử. Trong lúc này, ông độc tài Hít-le lẽ ra đã nghiên cứu làm bom nguyên tử dựa vào phát hiện khoa học ấy, nhưng vì ông cho đó là phát minh của người Do Thái, nên không muốn làm (hiểu đại khái là tự tôn dân tộc gì đó). Thời kỳ này các nước đều chạy đua vũ trang, với phát hiện mới này, Mỹ cũng muốn làm một thứ vũ khí mạnh để chiến đấu với quân Phát Xít.
Vậy nếu quân Phát Xít Đức, dưới sự dẫn đầu của nhà độc tài Hít-le mà chế ra được thứ vũ khí mới trước Mỹ thì TG sẽ như thế nào? Trước suy nghĩ đó, AE được một người trong nội cát chính quyền Hoa Kỳ thúc đẩy ông dùng danh tiếng của mình, lời nói của mình mà gởi cho Tổng thống Hoa Kỳ một bức thư được soạn sẵn, và ông AE ký tên dưới đó. Tất nhiên AE không soạn bức thư, nhưng ông ký tên có nghĩa là ông cũng đã đọc và đồng ý nội dung trong đó.
Đọc nội dung bức thư, cũng chẳng có liên quan gì đến chuyện ÔNG TRỰC TIẾP CHẾ TẠO BOM NGUYÊN TỬ, chỉ là thúc đẩy chính quyền Hoa Kỳ nhanh nhanh nghiên cứu, chế tạo ra 1 loại vũ khí "của riêng mình". Mãi 6 năm sau khi bức thư được gởi, quả bom nguyên tử đầu tiên mới ra đời và thử nghiệm. 1 năm sau nữa thì hai quả bom nguyên tử đã được thả xuống Nhật.
Lúc AE biết được qua truyền thông rằng hơn 80.000 người đã thiệt mạng do bom nguyên tử, ông cảm thấy mình như một người làm góp phần vào những cái chết ấy, đó là sự ray rứt của một nhà khoa học. Và ông cũng tự nói rằng: nếu mà ông biết Đức thất bại khi chế tạo ra vũ khí mới, thì ông cũng đã không ký tên và gởi bức thư ấy".
Công bằng mà nói, dù ông có ký tên hay không, thì việc sản xuất ra bom nguyên tử chỉ là thời gian. Ngay thời hiện đại này, rồi cũng sẽ có những phát minh ghê gớm hơn, sức công phá còn hơn bom nguyên tử hàng trăm lần... vì đó là sự vận hành tất yếu của cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển.
Còn công thức E=mc2 càng không liên quan đến chuyện ÔNG TRỰC TIẾP CHẾ TẠO BOM NGUYÊN TỬ! Đó chỉ là công thức tính toán thể hiện mối tương quan giữ khối lượng vật chất và năng lượng của nó (2 phạm trù khác nhau trong cùng 1 vật).
===> Suy cho cùng, AE KHÔNG TRỰC TIẾP THAM GIA CHẾ TẠO ra bom nguyên tử, cũng không hề mong muốn đem nó giết người, cũng không xúi dục - lừa phỉnh để chế ra bom nguyên tử nhằm MỤC ĐÍCH giết người! Từ thân-khẩu-ý không muốn thì sao gọi là vì nó mà đọa nơi này nơi kia (phi nhân quả).
Còn chuyện đọa hay không đọa là chuyện của ông lúc sinh thời ăn ở ra sao. Đức Phật nói có 4 điều mà hạng phàm phu không thể tư duy, nghĩ đến; trong đó có điều "Đường đi của nghiệp và nhân quả", nên đừng đoán già đón non (không cần tầm cầu).
Mà điều cần tầm cầu là: thế nào là ác nghiệp? căn bổn của ác nghiệp là do đâu? ác nghiệp hình thành qua đâu...
===> Tóm lại, cái bài này chỉ để nói pháp môn Tịnh Độ - niệm Phật cầu vãng sanh là thù thằng, là tốt, là có thể giúp người đọa địa ngục thoát khỏi địa ngục!
Bookmarks