Có lần ept về VN chơi thì có vợ chồng anh chị bạn kia gửi ept xách về giúp hai hộp tổ yến. Hai anh chị này gửi về cho ba của chị tẩm bổ. Lúc đó, ba của chị bi hay bi ho, thể trạng ốm yếu, thường hay vào ra bệnh viện. Ept thấy hai anh chị này rất là hieu thảo với ba mẹ hai bên gia đình. Lúc họ về, ept nhìn giá của mỗi hộp tổ yến là $1,200. Tổng cộng 2 hộp là $2,400.Ept cũng được nghe kể về su thống khổ của con chim yến khi mà bi mat tổ, mất con như huynh Huetinh ke ở đây. Bay lượn đau khổ rồi tự va đập đầu vào đá ma chết. Ept lúc đó cũng ngần ngại suy nghĩ không biết có nên khuyên họ không nên ăn tổ yến hay không. Nhưng mà cuối cùng thì ept quyết định không khuyên. Bởi vi họ đã mua rồi. Với lại ept cũng ngại sợ nói ra anh chị sẽ hiểu lầm ept không muốn đem về giúp nên viện lý do.
Sau đó, khoảng 4 tháng sau thì bác trai ba của chị bệnh tình đột nhiên trở nặng bất thường rồi mất. Ept không nói là do nghiệp ăn tổ yến mà mất. Mà ept chỉ thấy là có quá nhiều hoa quả thực phẩm khác quá ngon và bổ duong. Nhiều loại lá hoa củ còn là vị thuốc hay nữa. Chúng ta không cần phải ăn những món như tổ yến thì mới có sức khỏe.