kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Chùm ảnh: Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya Hà Nội xưa

  1. #1

    Mặc định Chùm ảnh: Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya Hà Nội xưa

    Chùm ảnh: Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya Hà Nội xưa
    Trong những thập niên đầu của thế kỉ XIX, tàu điện gần như là một trong những biểu tượng của Hà Nội và cũng là phương tiện giao thông chính của khu vực Hà Nội.

    Những ngày tháng Chạp năm 1946, toàn quốc kháng chiến, “Hà Nội cháy khói lửa ngập trời”, các toa tàu điện trở thành chướng ngại vật rất có hiệu quả ngăn chặn bước đi của các đoàn xe cơ giới của thực dân gây chiến trên các nẻo đường phố phường.

    Sau ngày giải phóng Thủ đô 1954, ta tiếp quản Nhà máy tàu điện. Các đoàn tàu được xoá bỏ cách phân chia thứ hạng (hạng nhất, hạng nhì) và dần dần chữ tàu điện được gọi là xe điện. Xe điện phục vụ nhân dân khá đắc lực trong mấy chục năm ròng, nhất là thời gian sơ tán chống đế quốc Mỹ.

    Vào những năm thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước, tàu điện đạt mức hơn 20 triệu lượt hành khách mỗi năm. Năm 1991 thì tàu điện dừng hoạt động tại Hà Nội.

    Tàu điện Hà Nội tồn tại trên 9 thập kỷ (từ năm 1900 đến năm 1991). Tiếng chuông leng keng của nó tạo nên một nét riêng biệt của thành phố, đi vào tâm thức nhiều người dân Hà Nội.


    Bến tàu điện mặt trước Ga Hàng Cỏ, năm 1960



    Tàu đi từ Hàng Bài, bên tay trái là Bách hóa tổng hợp Bờ Hồ



    Tàu điện ở Hà Nội vẫn hoạt động trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Ảnh chụp năm 1972, cạnh hồ Hoàn Kiếm, lối rẽ lên hàng Đào (bên phải)



    Cũng vị trí trên, ở một góc nhìn khác



    ảnh chụp năm 1972









    Bờ hồ Hoàn Kiếm. Phía trước là nhà Thủy tọa



    Bến tàu điện Bờ Hồ trong trận mưa lũ năm 1978



    Trước cửa chợ Đồng Xuân (1989)



    Tàu điện trước cửa chợ Đồng Xuân những năm 1970-1980



    Quá tải (năm 1973)



    Nhảy tàu (không vào bến)



    Tàu điện rẽ vào tuyến phố Hàng Gai, năm 1985



    Cảnh trẻ em đeo bám trên những chiếc tàu điện là hình ảnh thường gặp. Tàu điện là phương tiện giao thông công cộng rất quan trọng ở Hà Nội thập kỷ 1970 - 1980



    Trên phố Hàng Giấy năm 1989











    Tàu điện trên phố Thụy Khuê




    Tàu đang chạy về phía bốt Hàng Đậu



    Tàu điện trên phố Đinh Tiên Hoàng trước cửa Bưu điện Bờ Hồ (khoảng những năm 1980)



    Tàu điện trên phố Quán Thánh






    Tàu điện năm 1990, một năm trước khi đi vào lịch sử



    Tàu điện trước khi bị dỡ bỏ năm 1991



    Xe điện bánh hơi, giải pháp thay thế chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn


    Theo VOV
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    HN ngày xưa rộng quá, nhớ xe điện...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  3. #3
    Đai Nâu Avatar của thanhpv
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẤT THĂNG LONG
    Bài gởi
    473

    Mặc định

    Xem lại những hình ảnh này không khỏi bùi ngùi......nhớ Hà Nội xưa... Tết xưa... nhất là Tàu điện........ Cảm ơn tác giả bài viết!!!
    http://phongthuydoisong.blogspot.com/

  4. #4

    Mặc định

    trước có tàu điện, giờ có xe bus rùi,
    Hãy lắng nghe và cảm nhận với tâm không thành kiến chân lý sẽ hiển bày.

  5. #5
    Đai Nâu Avatar của thanhpv
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẤT THĂNG LONG
    Bài gởi
    473

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thưsinh93 Xem Bài Gởi
    trước có tàu điện, giờ có xe bus rùi,
    Ký ức đẹp của tuổi thơ đi tầu điện còn đọng lại mãi...... xe điện khi xưa và xe bus ngày nay rất giống mà cũng rất khác nhau.... bạn đã nghe tiếng leng keng của xe điện chưa? chắc chắn là chưa rồi. Điểm giống nhau của xe điện khi xưa và xe bus ngày nay là cũng chen lấn đông đúc..... nhưng ý thức của người đi xe điện ngày xưa khác bây giờ nhiều lắm....còn đâu thấy cảnh trên xe điện xưa lớn nhường bé trẻ nhường già ân cần thân thiện ( đây là một ký ức đẹp )
    http://phongthuydoisong.blogspot.com/

  6. #6

    Mặc định

    rose4rose4rose4thanhpv bạn nói rất đúng
    Hãy lắng nghe và cảm nhận với tâm không thành kiến chân lý sẽ hiển bày.

  7. #7
    Nhất Đẳng Avatar của tuanlinhhon
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    KHU TAO SỐNG
    Bài gởi
    1,445

    Mặc định

    Nhớ ngày còn bé mình thường nhẩy tầu điện từ chợ mơ đến thụy khuê ,nhớ lại kỷ niệm hồi bé ....
    Làm theo lời dặn của các cụ THẬT THÀ LÀ ĂN CHÁO BÁT NHÁO LÀ ĂN CƠM :peace_sign:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. bé Hà Nội, nhóc Sài Gòn và bọn bành trướng bắc kinh
    By soixam in forum Người TỐT, việc TỐT
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 15-07-2011, 09:48 AM
  2. Tiếng Cười Trong Đêm Khuya !
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 11-07-2011, 12:19 PM
  3. Rợn người khám phá động xương người ở Hà Nội
    By blackcatpro9x in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 07-06-2011, 07:41 PM
  4. Khám phá Hà Nội thời bao cấp
    By Bin571 in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 05-05-2011, 11:16 AM
  5. OFFLINE với Thầy KimCang tại Hà Nội
    By Bin571 in forum Khách mời của Diễn đàn TGVH
    Trả lời: 78
    Bài mới gởi: 01-12-2010, 07:44 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •