cách đây vài năm nhà e có tổ chức lên đồng, chuyện chả có j đáng nói nếu như nhập vào bà đồng như những gì e từng thấy trên mạng. e thì e ko tin lắm nhưng thật sự là lần đó nhà e có nhờ 1 thầy và cách gọi hồn cũng rất đặc biệt. gọi hồn thông qua "điện thoại". thầy ngồi ở nhà thầy gọi điện thoại đến nhà e, nói tất cả người thân nhà e ngồi tập trung trước bàn thờ. hồn gọi về thì nhập trực tiếp vào người thân nhà e như là bà nội thì nhập vào mẹ, bà tổ cô thì nhập vào em gái, và ông nội thì nhập vào e trai. chứng kiến cảnh đó e tin liền nhưng khó hiểu là tất cả những hồn đc mời về thì ko thể nói được mà chỉ khóc và có những cử chỉ giống hệt như lúc còn sống. dù nhà e có làm mọi cách nào là đi chùa rồi cúng bái nhưng ko thể nào khiến hồn gọi về nói lên lời đc. phải chăng là đã bị yểm cái gì đó nên ko nói dc. e cảm thấy như là người nhà e dưới âm khổ sở lắm. mong các bác có kinh nghiệm thì giúp e với. e cảm ơn ạ