Mọi người chắc ai cũng biết về thiền. thien yoga. thien để cầu đảo thần thông ngưng topic nay mình chỉ mún chia sẻ về thiền Tổ Sư thôi
Tham công án các tổ đã thống thiêt khuyen moi người tu theo 5 công án chắc ai cũng biết 5 công án nay rùi.mình thì tham cong an cua
Lam tế có cửa nhập ngo được tâm tông của chư phật nhờ đọc pháp bảo đàn kinh mà duoc khai mở tâm tông.nhưng chưa được chứng minh sau đây mình chia sẻ một vài công án của các vị tổ sư.
Ngài Nam Tuyền
Một hôm ngài nói với đại chúng ai nói được thì không chém con mèo nhưng không ai trả lời được ngài chém con mèo làm hai đến khi ngài gặp triệu
châu ngài mang dép đội lên đầu.
Nam Tuyền nói nếu có ông thì đã cứu được con mèo.
Ý cua ngài trieu châu là Đã có cái đầu rùi sao còn có đầu lại them đầu nữa sao con mèo ko chết .vì vậy mà cứu được con mèo vậy
công án ngài Đức sơn gặp Sùng Tín
Có một hôm trời đã tối sùng tín nói khuya rui con ở đây làm gì dúc sơn ra ngoài cửa tháy trời tối liền vào trong thưa trời tối quá ko
đi được
sùng tín đưa cây đèn ra đức sơn nắm lấy thì bị sùng tin thổi tắt nến đuc sơn lập tức khai ngộ
thật ra đèn này ai chẳng có sao moi người không thắp nó lên đi hi` hi`
Ngài Đại Huệ thiền sư có noi voi mot vi tăng người hồ nam ăn cá tai sao để người hồ bác mac xương tang ko đáp được
tra lời .ko một tội lỗi chỉ vì người hồ bắc chẳng biết gỡ xương.
Thật ra tất cả những công án cũng chỉ để chỉ bản tâm thui ko co gì khac ngoài tâm cả phật đơn giản chỉ là người rõ được nguồn tâm ứng dụng được diệu tâm thui vả lai pháp ko có ba thừa chỉ co một phât thừa
ma thui. trong khinh pháp hoa có nói đức phật ra đời chỉ để cho chúng sanh ngộ ``Tri Kiến phật`` tức là kiến tánh vậy cho đến muôn kinh ngàn luận
kể cả ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phàn bat chánh đạo tuy phật ko nói ra nhưng cai ngai` chỉ chính là tri kiến phật đó
ko có tiểu thừa trung thừa gì hết. ngay xưa khi đưc phât đi ra bốn cửa thành ngài thấy sinh già bệnh chết ngai liền ngộ ra cái vô thường mà được chứng sơ thiền .vi ngài quán tình nghĩa anh em vợ con cho đến tat cả rui cung phải CHẾT tất cả chỉ là giả tạm ko có gì hết nên đã mất đi được niệm tưởng mà chung
sơ thiền vậy đấy chảng tri kien phat thi la gì hi hi