Thưa các thầy, vợ em bị đứa bạn làm cùng ghen ăn tức ở nên nó đã bỏ bùa điên. Và sau thời gian vật lộn với các biến chứng và tìm hiểu nguyên nhân thì gđ em cũng đã tìm được đúng người đã yểm vợ em. Gđ có làm lễ giải bùa tuy nhiên thời gian gần đây, vợ em lại xuất hiện các triệu chứng như trc đây, và cứ tầm 12h30 đến 2h sáng là nhìn phát sợ, mặt trắng bệch, cáu gắt khó thở, đau nhức chân tay và cứ nhắc đến tên cái đứa ngày xưa thuê bỏ bùa. Em gọi cho ông thầy trc bỏ bùa ông chỉ nói là “về mà lễ đi”. Mỗi lần vợ em bị, em toàn bắt vợ em đọc Chú Đại Bi, sau khi đọc xong vợ em tự nhiên thấy dễ thở hơn. Nhưng lúc nào cũng có linh cảm có người trong mình, đêm hôm hay nói như người khác. Ông kia đã thú nhận là bỏ bùa điên cho vợ em tuy đã làm lễ giải nhưng ko cải thiện đc. Nên em rất mong các thầy cao tay cứu giúp vợ em với ạ. Sức khoẻ vợ em ngày càng sa sút, đi bệnh viện khám ko hề ra bệnh híc....