Mong mọi người giải thích giùm tôi,cứu gia đình tôi với,chuyện là như sau ạ.
Tôi sn 87,vợ sn 92 cưới nhau từ năm 2014 và có với nhau 1 cháu trai 3 tuổi.Chúng tôi ở chung với bố mẹ được 3 năm thì đến tháng 9 năm 2017 chúng tôi dọn ra ở riêng,cũng là lúc bắt đầu lắm chuyện rối ren xảy ra với gia đình tôi.đầu năm 2017 đứa bạn thân của tôi cưới vợ 2,nó có cho tôi cái tủ gương,vì nhà có gương rồi nên tôi bịt cái gương lại chỉ dùng tủ thôi,đặt cái tủ đó đối diện với cái gương cũ của nhà tôi.vậy mà chỉ sau khoảng 2 tuần,cái gương nhà tôi bông dưng bị kéo vỡ,bắt buộc chúng tôi phải dùng cái gương của cái tủ đó.từ đó trỏ đi vợ tôi xẩy ra cãi vã 2 lần với bố mẹ tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ cả tuần mới về mà cũng là vì nhưng lý do nhỏ tí xiu,thế nên tôi mới q định dọn ra ở trọ,vợ tôi ở trọ tỏ ra vui và hạnh phúc lắm,chăm sóc chồng con rất chu đáo,vậy mà đến giữa tháng 1 năm nay tôi ko tin vào tai mình khi nghe những đoạn ghi âm của vợ tôi với nhân tình,sau khi đấu tranh cả tuần với vợ thì vợ tôi mới nhận đã đi quá giới hạn.tôi dằn vặt đau khổ lắm,khong thể tin được,tôi bảo vợ tôi gọi cho thằng bồ hỏi xem nó có bùa gì vợ tôi không thì nó cứ chối,sau cùng thì nó tắt máy và nó nhắn tin là lấy gừng giã ra pha với 1 hớp rượu uống xong sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.tôi ko dám uống luôn mà để mấy ngày sau thì vợ tôi làm theo.ngay đêm đó cả 2 vợ chồng tôi cùng mơ,tôi thì mơ 1 vong hồn đen sì đang tách dần ra khỏi cơ thể vợ tôi tôi liền cầm dao đâm liên tiếp vào cổ nó,còn vợ tôi thì mơ thấy 1 vong hồn đen sì nằm bên cạnh vợ tôi từ từ bay lên,trước đêm ấy vợ tôi toàn mơ thấy ma quỷ và những người quen biết đã chết.còn sau đó là những giấc mơ về tương lai tốt đẹp của gia đình tôi.lại nói về thằng bồ vợ tôi,nó là đồng nghiệp cùng cơ quan vợ tôi,tôi đã gặp vài lần,có đi ăn chung cả nhóm ,nó cũng chính là người sang dọn nhà cho gia đình tôi cả 2 lần chuyển nhà.tôi đã từng rất quý nó.bà nội đã mất của nó trước đây là 1 thầy cũng có tiếng ở khu vực.hiện nó là người trông coi cái điện thờ đó,vẫn có những con nhang đến cúng viếng.tôi có nhờ bạn tôi điều tra về lý lịch thằng này thì nó là thằng chỉ ham me điện tử,game,chứ ko làm ăn gì,trươc khi đến cty vọ tôi cũng dính vào bê bối bồ bịch nên phải nghỉ làm chỗ cũ.ngày 28 tháng 10 có 1 nick face book chuyên bán bùa vào trong nick face của tôi hỏi tôi về hàng hóa(tôi bán hàng trên face)có để lại số ddienj thoại mà toi gọi thi ko nghe máy,cho đến bjo gọi bằng bất cứ số nào thì số đó cũng ko nghe máy 0925 147 870.đến ngày 2 thang 1 chính cái nick do lại nhắn cho toi là vợ tôi đang sa ngã phải theo dõi vợ tôi mà kéo vợ tôi vê,lúc đó tôi tin vợ toi lắm,toi còn chửi cho 1 trận và về cho vợ tôi xem tin nhắ,vợ tôi lúc ấy vẫn tỉnh bơ như ko hề có tội j.v việc tôi phát hiện ra ngoại tình cugnx chỉ là ngẫu nhiên.còn 1 chi tiết nữa là cái mảnh đất chung tôi ở trọ trước đây là nghĩa trang sau đó chính quyền san lấy bán đấu giá,theo như nguoi dan ở đó nói thì bên dưới còn đầy xương cốt,chung quanh đó vẫn còn nhiều ngôi mọ lắm,vợ tôi cũng nhận đã sa ngã từ đầu tháng 11 và cũng ko hiểu tại sao lại làm như thế,tôi cảm nhận đc sự chăm sốc của vợ tôi giành cho tôi,còn bản thân tôi cũng là nguoi het long vi gia dinh,cung thành công trong cv,mong mọi người trên diễn đàn có am hiểu giả thích giúp tôi có pahir việc của nhà tôi là do bùa hay do ma quỷ tại nhà tôi trọ ám vào làm vợ tôi ra như thế không,tôi rất muốn gia đình được yên ấm như xưa mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên.xin cảm ơn !