Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
Như các bạn thấy đó, ở thế kỷ này nhân loại trên trái đất đang thực hành về việc ngồi Thiền qua rất nhiều phương cách, phải nói là một rừng phương cách ngồi Thiền!
Vậy thì phương cách nào đúng và phương cách nào sai?
Đây là một điều e rằng khó giải thích, cũng giống như sự phân biệt trong tôn giáo "Tôn giáo tôi là số Một!", ngoài tôn giáo tôi ra, mọi tôn giáo khác đều là "Tà"!!! Đã từng và đang từng như vậy cho những con người quá "cực đoan" của "tôn giáo của tôi"!

Nhờ có cái thân xác này chúng ta mới ngồi xếp bằng (hoặc kiết già), để gọi là ngồi Thiền!
Vậy mục đích ngồi Thiền để làm gì vậy? Cho vui hay theo phong trào Thiền đang rộ lên của trên toàn trái đất này?
Bạn tìm ra chưa?
Chưa ra hả?
Hãy học với cái thân xác này, nó sẽ dạy cho bạn rất nhiều trong những trạng thái Tâm, Sinh, Vật lý của thân xác.
Bạn đã học được rồi đó: "Thiếu Cafe cữ sáng làm cho sự hưng phấn mất đi" đó bài học cho bạn đó.
Còn nhiều nữa khi bạn thật sự ngồi Thiền. Nhưng để có được cái cảm giác mà bạn có được khi ngồi Thiền, như vậy bạn có phải đang trong cái lệ thuộc với chất dung dịch ( hóa chất) cafe không?
Vậy bạn Thiền là đi tìm "an lạc" như bạn nói, cũng là đi tìm cái nô lệ rồi sẽ trói buộc bạn, như vậy có đúng nghĩa của Thiền không?
Tôi biết có bạn thích nghe băng ( tụng, băng niệm, hay nhạc) trong khi Thiền, như vậy đúng hay sai? Tự bạn trả lời nếu bạn hiểu Thiền là gì?
Cho dù bạn thực hành sai làm chậm bước phát triển phần tâm linh của chính bạn, nhưng bù lại bạn học được sự kiên nhẫn (cũng là đức tánh của Dũng cảm) mỗi ngày ngồi Thiền, kiên trì ngồi 15, 20, 30 phút hoặc hơn là điều rất quý rồi, vì như vậy con đường chập chững vào Thiền của bạn như đứa trẻ đang tập bò mà! Phải có bò, rồi mới chập chững từng bước để tập đi chứ. Đâu ai bắt bạn phải chạy!
Cuối cùng cho bài viết sơ giao này với bạn: Thiền là tự mình đang tự học "Vô tự Chân Kinh"!


--------------------

đọc bài nào của anh , cũng thấy cảm kích tấm lòng lợi tha của anh khi viết bài ., cám ơn anh QUI lần nữa ...