kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Câu chuyện gây sốt minh chứng “định mệnh” là… có thật

  1. #1

    Mặc định Câu chuyện gây sốt minh chứng “định mệnh” là… có thật

    Câu chuyện gây sốt minh chứng “định mệnh” là… có thật


    Mới đây, câu chuyện về một cặp vợ chồng sống ở thành phố Thành Đô (Trung Quốc) đã bất ngờ gây sốt trên nhiều trang báo quốc tế bởi sự hy hữu tưởng như khó lòng xảy ra, nhưng đã được lưu lại bằng “minh chứng rành rành” qua những bức ảnh chụp của quá khứ.

    Hai câu thơ đã trở thành rất quen thuộc đối với nhiều người: “Có khi nào trên đường đời tấp nập/Ta vô tình đã đi lướt qua nhau” (nằm trong bài thơ “Có khi nào” của nhà thơ Bùi Minh Quốc) hóa ra là… có thật; và định mệnh đôi khi vô tình để cho chúng ta đi qua “một nửa” của đời mình mà không hề hay biết.

    Mới đây, câu chuyện về một cặp vợ chồng sống ở thành phố Thành Đô (Trung Quốc) đã bất ngờ gây sốt trên nhiều trang báo quốc tế bởi sự hy hữu tưởng như khó lòng xảy ra, nhưng đã được lưu lại bằng “minh chứng rành rành” qua những bức ảnh chụp của quá khứ.

    Người chồng đã vô tình nhìn thấy chính mình trong một bức ảnh cũ của người vợ từ cách thời điểm hai người quen nhau cả… thập kỷ. Quả thực, họ đã là hai người “vô tình đi lướt qua nhau” và rồi đã được định mệnh sắp đặt để gặp lại và trở thành một nửa của đời nhau.

    Những bức ảnh được chụp từ tháng 7/2000, người chồng họ Ye và người vợ họ Xue khi đó còn đang là hai thanh niên mới lớn, không hề quen biết nhau, họ đang có chuyến du lịch bên gia đình của mình tới Thanh Đảo. Vô tình, hai người cùng tới thăm một địa điểm vào cùng một thời điểm, cùng đứng chụp hình lưu niệm ở một chỗ…

    Anh Ye đã vô tình lọt vào khuôn hình một bức ảnh của vợ. Mãi tới gần đây, khi hai người đã thành vợ chồng được 5 năm, anh Ye mới ngồi xem lại ảnh cũ của vợ, anh bất ngờ nhận ra chính mình trong một bức hình. Phát hiện thú vị đã khiến cặp đôi phấn khích chia sẻ trên mạng xã hội và câu chuyện bất ngờ lan xa hơn tưởng tượng.

    Cặp đôi cùng đến từ Thành Đô (miền tây nam Trung Quốc), ở thời điểm chụp bức hình “định mệnh”, cả hai người đều đang cùng gia đình của mình tới thăm Thanh Đảo (miền đông Trung Quốc). Trong lần vô tình “chạm mặt” đó, cả hai phía đều không hề hay biết về sự tồn tại của người kia.



    Trong bức ảnh “định mệnh”, cô Xue mặc váy trắng ngồi chụp hình trước một địa điểm tham quan ở Thanh Đảo, phía xa trong khuôn hình là một thanh niên mặc áo phông xanh, quần đen, đó chính là anh Ye. Ảnh chụp hồi tháng 7/2000.



    Cặp đôi cùng đến từ Thành Đô (miền tây nam Trung Quốc), khi đến thăm Thanh Đảo (miền đông Trung Quốc), họ đều đang còn là những thanh niên mới lớn.

    Khi xem lại ảnh cũ của vợ, anh Ye đã nhận ra chính mình bởi chính anh cũng có một bức ảnh tương tự, chụp kỷ niệm ở cùng một địa điểm tham quan. Hóa ra, họ đã cùng tới đây du lịch trùng thời điểm, cùng chụp hình ở một địa điểm, và người chồng đã lọt vào khuôn hình của người vợ.

    Hiện tại, cặp đôi đã có một cặp song sinh hai gái, chia sẻ về phát hiện thú vị vừa có được, anh Ye cho biết: “Chúng tôi đang ngồi ở nhà vợ, chúng tôi tranh luận xem bọn trẻ giống tôi hay giống vợ hơn, vì vậy, tôi lấy album cũ của vợ ra xem ảnh cô ấy từ thời bé và tôi đã bất ngờ nhìn thấy chính mình trong một bức ảnh”. Ye cho biết khoảnh khắc bất ngờ ấy khiến anh… sởn da gà.


    Mới đây, vợ chồng Ye - Xue đã quay trở lại Thanh Đảo để kỷ niệm “định mệnh” xảy ra từ cách đây 18 năm.

    Hồi năm 2011, cặp đôi được một người bạn giới thiệu để làm quen, họ đã tiến tới tình yêu và rồi kết hôn một năm sau đó. Với phát hiện mới này, vợ chồng Ye - Xue rất bất ngờ và hạnh phúc, họ càng tin rằng việc hai người trở thành vợ chồng là do số mệnh sắp đặt.

    Thực tế ngay từ buổi đầu làm quen, hai người đã cảm thấy gần gũi bởi gia đình cô Xue sống trong cùng một tòa nhà chung cư nơi gia đình anh Ye từng sống.

    Anh Ye hài hước nói: “Vợ tôi luôn bảo tôi không biết cách bày tỏ lãng mạn, nhưng lần này tôi đã cho cô ấy thấy thế nào là lãng mạn rồi”.

    Bích Ngọc
    Theo The Sun
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Sang tận nước ngoài để nhận bé gái làm con nuôi, cặp vợ chồng sửng sốt tột độ khi khám phá ra sự thật về con mình và đứa trẻ hàng xóm


    31/03/2018 0600 GMT+7


    Ở một đất nước xa lạ, hai chị em bé gái ấy lại "tìm được nhau" theo cách mà có nằm mơ người ta cũng không tưởng tượng được. Người ta gọi đó là "phép màu"!

    Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến khó tin và chẳng ai có thể đưa ra lời giải thích và rồi người ta lại phải tự hỏi rằng liệu những điều kỳ lạ này có ẩn chứa bí mật nào hay không.

    Có thể bạn đã từng nghe đâu đó câu chuyện về cặp vợ chồng vô tình "lướt qua nhau" khi còn nhỏ xíu hoặc xuất hiện trong bức ảnh thời thơ ấu của nhau mà chẳng có bất kỳ một mối liên hệ quen biết nào cả. Tất nhiên, nó cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và có phần kỳ lạ. Rồi người ta gọi nó là "định mệnh". Câu chuyện về sự gặp gỡ vô cùng bất ngờ của hai chị em bé gái này lại một lần nữa khiến người ta cảm thấy bất ngờ vì sự sắp đặt của cuộc sống.

    Chúng ta đều biết, để có thể nhận một đứa trẻ làm con nuôi, người ta phải làm một số thủ tục nhất định, chứng minh được tình trạng tài chính, khả năng nuôi con... Ở Mỹ, nhiều cặp vợ chồng có đủ tiêu chuẩn để nhận con nuôi thường nhận những đứa trẻ đến từ những quốc gia khác về nuôi. Ông bà James Maneage (53 tuổi) và Staci (50 tuổi) ở Weldon Spring, bang Missouri (Mỹ) cũng vậy.



    Ông bà James Maneage và Staci.

    Dù đã có 3 cậu con trai nhưng ông bà Maneage vẫn muốn nhận thêm một bé gái nữa làm con nuôi. Sau khi tìm hiểu kỹ và làm các thủ tục cần thiết họ quyết định nhận một bé gái người Trung Quốc về nuôi. Vậy nên, năm 2010 vợ chồng Maneage bay sang Trung Quốc và nhận một bé gái từ một trại trẻ mồ côi ở nước này làm con gái nuôi và đặt tên là Elliana.


    Dù đã có 3 cậu con trai, ông bà James Maneage và Staci vẫn muốn nhận thêm một bé gái làm con nuôi.


    Cô bé Elliana được các anh trong gia đình mới thương yêu, chăm sóc.

    Thời điểm đó, cô bé Elliana được chuẩn đoán tình trạng sức khỏe không tốt liên quan đến rối loạn chức năng não. Vì điều này nên vợ chồng Maneage lại càng muốn đón cô bé về để chăm sóc.

    Nhưng có một điều khá trùng hợp, trong khoảng thời gian không lâu trước khi đón Elliana về sống cùng gia đình ở Weldon Spring, hai vợ chồng Maneage tình cờ biết được gia đình Steve và Paige Galbierz ở gần đó cũng có ý định đón một bé gái người Trung Quốc làm con nuôi. Tên đứa trẻ là Kinley. Bé Kinley cũng được chẩn đoán rối loạn chức năng não.


    Vợ chồng Steve và Paige Galbierz.


    Vợ chồng Steve và Paige Galbierz cũng đã có một cậu con trai.

    Cả hai gia đình sống gần nhau trong cùng một khu phố và thường đi đến cùng một nhà thờ. Sau khi gặp gỡ hai lần, cô bé Elliana và Kinley đã làm bạn với nhau. Mặc dù cả hai đều được nhận làm con nuôi từ 2 tỉnh hoàn toàn khác nhau ở Trung Quốc nhưng hai cô bé lại có rất nhiều điểm tương đồng, và điều người ta dễ dàng nhận ra nhất là khuôn mặt. Hơn nữa, dù chẳng quen biết từ trước nhưng hai bé lại nhanh chóng thân thiết với nhau như thể đã quen từ lâu. Điều này khiến 2 cặp phụ huynh rất tò mò.


    Elliana và Kinley mới gặp nhưng đã trở nên thân thiết.

    "Hai đứa trẻ học cùng ở Trường Tiểu Học Independence. Chúng thường đến cùng một nhà thờ. Hai gia đình chúng tôi cũng thường xuyên qua lại với nhau", ông Paige Galbierz nói.

    Vì nghi ngờ có điều gì đó đặc biệt, bà Staci quyết định bày tỏ ý muốn với chồng rằng cho 2 đứa trẻ đi xét nghiệm ADN.
    Ông James cũng ngạc nhiên lắm: "Hôm đó Staci đột nhiên nói với tôi rằng cô ấy muốn kiểm tra ADN của hai bé gái. Tôi còn ngạc nhiên hỏi lại là "bé gái nào", rồi cô ấy nói rằng Ellianna và Kinley".


    Thì ra Elliana và Kinley là hai chị em ruột.

    Tháng 4 năm 2015, cả 2 gia đình đồng ý và thực hiện theo ý định đó nhưng họ cũng không có hy vọng gì nhiều vì xác suất của hai bé gái là anh chị em ruột thịt là gần như không thể vì chúng đến từ 2 nơi khác nhau của một quốc gia trên một tỷ dân.

    Thế nhưng, đến tháng 8/2015, khi nhận được kết quả, cả hai cặp bố mẹ đã sốc không nói nên lời. Kết quả xác nhận rằng hai bé gái này là chị em ruột vì chúng có 99,9% điểm tương đồng trong DNA.

    Có lẽ không chỉ là hai cặp bố mẹ này sốc mà tất cả những người được thấy và được nghe câu chuyện cũng khó tin vào mắt mình. Ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, 2 chị em Ellianna và Kinley lại có thể "tìm thấy nhau" như vậy...

    Theo L.T (Helino)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Bin571 ơi...
    hay là hai đứa mình đi xét nghiệm đi anh..............
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Giết thịt trâu chọi Đồ Sơn: Tín ngưỡng hay câu chuyện vô minh?
    By Bin571 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 08-09-2014, 11:13 AM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 11-06-2012, 01:28 PM
  3. một số ghi chép về chuyện thờ cúng ở thành phố Hồ chí Minh
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 07-06-2011, 11:03 PM
  4. Chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp người anh ruột ở Hà Nội
    By Bin571 in forum Lịch sử VN từ năm 1945 đến nay
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 03-09-2010, 08:26 PM
  5. Nói chuyện với người chết – Minh Chánh (sưu tầm)
    By manhung14 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 13-11-2007, 01:59 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •