kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: Xin nhờ các thầy cao tay giúp em gái tôi với........

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bat_hanh82 Xem Bài Gởi
    Hôm nay g/đ tôi hết cách rồi và nhờ biết dc trang wed này có rất nhiều thầy tài giỏi nên mình viết lên hoàn cảnh g/d mình hiện nay mong các thầy xem qua giúp dùm g/d mình với. Mình xin cám ơn trước
    Số là mình có đứa em gái sinh năm 85 (tphcm) mới sanh con cũng hơn 40 ngày rồi. Vui mừng là dc mẹ tròn con vuông suôn sẻ ko có gì cả, nhưng ko hiểu sao từ ngày 20 sau sanh, em gái mình bỗng nhiên sốt nặng, sốt từ đó đến nay đã gần 3 tuần ko giảm. Lạ 1 cái là đi 2,3 cái bệnh viện xét nghiệm đủ thứ ko tìm ra bệnh gì cả, bs còn nói ko hiểu vì sao lại sốt như vậy. Mà bệnh em mình kì lắm. Từ 6h sáng đến 3,4 chiều tỉnh táo , khỏe mạnh bình thường, cứ sau 4g chiều lại sốt (khoảng 38o-39o5 ) và nóng trong người cực kỳ,đặc biệt ngủ ko dc, hay nói sảng, sợ sệt 1 diều gì đó, nhỏng nhẽo phải có người thân bên cạnh (cái này hơi lạ lắm vì trước đó e mình ko có tính này, sống rất tự lập)
    Nhà mình cũng biết đi bv ko tìm ra bệnh, cũng nghị về vấn đề tâm linh, bùa ngãi gì đó ko biết có ai phá không (vì e mình làm ăn dc sợ có người ghét)? Và nhà mình cũng đã mời 2 thầy rồi (và làm nhiều cách để giải bùa ngãi )mà bệnh tình vẫn ko thuyên giảm.
    Thầy 1: thì nói ko có gì cả chỉ là e mình mới sanh nên yếu vậy thôi (vô lý e mình trước và sau sanh 20 ngày rất khỏe mạh, ăn uống bình thường mà) và cho bùa về đeo trong người
    Thầy 2 lại nhà xem (nhà vợ chồng e gái mơi' mua dc 5 tháng) nói là do người trên quở vì sắp xếp bàn thờ ko đúng và đã cho sắp xếp thờ lại theo ý của thầy, nhưng đến nay bệnh tình e gái mình vẩn ko thuyên giảm.
    Giờ cả nhà mình mệt mỏi buồn bã lắm ko biết làm sao, khi sức khỏe e mình càng ngày càng sụt thê thảm, nhìn nó tội nghiệp lắm. Có ai biết thầy nào giỏi hay các thầy cao tay nào có đi ngang xin hãy từ bi giúp em gái mình với. Mình xin cám ơn và sẽ xin hậu tạ hậu hĩnh các thầy.
    Chào bạn, bạn thử làm theo cách này nhé: lấy gạo nếp xay hoạc giã thành bột mịn, đem nhào với lòng đỏ trứng gà ta, thêm chút nước sôi để nguội sao cho hỗn hợp đó có thể cầm được như khi làm bánh rán....he he khó diễn tả quá nhỉ...! tóm lại là cục bột đó bạn giúp người bệnh lăn trên trán, trên mặt, trên cổ, dọc sống lưng, khắp mình mẩy....sau đó bạn bẻ cục bột đó ra nếu có các sợi lông xanh, đỏ, tím vằng...cái dài cái ngắn, cái chẻ ngọn...Rút hết lông đó rồi lăn tiếp; nếu quá nhiều, tiếp tục làm cục bột khác làm cho đến khi không còn cái lông nào thì thôi... hi vọng giúp được bạn. Chúc bạn may mắn, em gái bạn nhanh khỏi bệnh.! í quên cục bột khi thành phẩm gồm: bột, 01 lòng đỏ trứng gà khi nhào xong dàn ra cỡ quả chuối bạn nhé.
    Last edited by tranphuonghuyen; 22-05-2012 at 10:38 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Huyền Khải Fatima
    By Bin571 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 41
    Bài mới gởi: 22-06-2017, 08:43 AM
  2. Tự truyện đầu tiên của một nhà ngoại cảm Việt Nam 2011
    By maiduyen22 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 13-10-2012, 07:36 PM
  3. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  4. Dù anh có ngủ với trăm cô gái, nghìn cô gái… Em sẽ tha thứ hết!
    By melson in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 81
    Bài mới gởi: 27-09-2011, 08:13 AM
  5. trái tim bạn cần gì?...tôi có!!!
    By Luna in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 346
    Bài mới gởi: 12-08-2011, 09:15 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •