Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Liệu linh hồn có thật?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Liệu linh hồn có thật?

    Mình nghĩ linh hồn không có thật vì những trường hợp mà bị chết oan (như bị giết) sao không lên báo mộng để thông báo cho người dương biết... hoặc một số như động mồ, động mả... mình lại nghĩ là các cụ phải bảo vệ con cháu chứ sao lại hại các con cháu như gây tai nạn....
    Rất nhiều ví dụ khác nữa... tuy nhiên mình đề cập đơn giản vậy thôi. Và các cụ trong này đều am hiểu cả thử trả lời xem nào?

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bạn VD à, bạn đang nói gì vậy? Chuyện động mồ, động mã thì phải coi chuyện nó động mồ, động mã nó như thế nào? Chuyện động mồ, động mã là do người tạo hay sao? Nếu mà những kẽ phá mồ, phá mã thì trước sau bị lãnh nghiệp quả à. Trong nghĩa địa, có thiếu gì những người khi họ mất đi, họ đâu có siêu thoát được. Họ vẫn quanh quẩn trong chổ mồ mã của họ. Nếu bạn mà vào đó phá phách bậy bạ thì nhất định họ “đập” bạn à. Chuyện này là chuyện bình thường thôi. Thật ra, có biết bao nhiêu người mua những miếng đất có những mộ phần. Vì tham tiền có khi những công ty xây cất nhà cửa họ cho xây nhà lên những ngôi mộ mà hài cốt vẫn còn chôn ở dưới. Và những nhà đó bị những người âm họ phá nhiều lắm.

    Còn nếu chính bạn muốn gặp ma, hay quỉ thật sự thì như NN cũng đã nói hoài. Bạn phải vào những khu nghĩa địa vào lúc 12 giờ khuya, nhưng “linh thiêng” nhất là khoảng 3 giờ khuya. Xong bạn chỉ tay hết khắp ngôi mộ và bạn phải khiêu khích họ bằng những lời nặng nhất mà bạn có thể nghĩ và nói ra. Bạn nói rằng: “Tao không tin trên đời này có ma quỉ. Tao thách thứ 3 dời giòng họ chúng mày. Nếu có ngon thì lên đây nhát ông này, lên đây hại ông này, lên đây nhập ông này, lên đây theo ông về nhà này. Tụi bây có dám thì làm cho ông coi. Tao thách chúng mày đấy. Tao không tin có thé giới vô hình. Tao không tin có ma, có quỉ. Hãy là cho tao coi coi.” Bạn là một chập dữ dằn như vậy đó. Rồi bạn đi về. Bạn làm cho NN chừng 3 ngày, hay chừng 3 cái nghĩa địa như vậy đó. Rồi bạn cứ ung dung về nhà mà sơi chè (trà) và đợi coi có ma hay không. Chừng khoãng thời gian bạn biết liền chứ gì.

    NN khuyên bạn phải làm như vậy thì mới chứng minh được có ma hay không? Chứ lên diễn đàn mà nói không có ma thì cũng vô dụng à. Phải ra thế giới bên ngoài, làm như NN đã nói thì biết là có ma, hay không?

    Và trước khi bạn làm những việc mà NN đã nói ở trên đó, thì NN cần bạn phải có một lời thề là bạn sẽ làm như những gì mà NN đã nói ở trên. Nếu bạn không làm những gì mà NN đã nói ở trên và bạn chỉ vào đây để nói cho vui chuyện không có ma thì bạn sẽ phải đâng cái “linh hồn” của bạn cho loài “cỗ Quỷ”. NN chỉ cần như vậy thôi.

    Và khi bạn làm được như vậy thì khi bạn vào đây, bạn nói chuyện thì lúc đó mới tính tiếp. Chứ đừng bao giờ lên tiếng một cách mạnh mẽ là trên đời không có ma.

    Ở VN, ngay cả Saigon cũng thiếu gì những công ty mướn lại những căn nhà có ma, có quỉ. Công nhân viên họ gặp, họ bị phá, đến nổi phải bỏ việc làm luôn. Và còn biết bao nhiêu chuyện.

    Thân
    NN
    To You With Love

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Bạn VD à, bạn đang nói gì vậy? Chuyện động mồ, động mã thì phải coi chuyện nó động mồ, động mã nó như thế nào? Chuyện động mồ, động mã là do người tạo hay sao? Nếu mà những kẽ phá mồ, phá mã thì trước sau bị lãnh nghiệp quả à. Trong nghĩa địa, có thiếu gì những người khi họ mất đi, họ đâu có siêu thoát được. Họ vẫn quanh quẩn trong chổ mồ mã của họ. Nếu bạn mà vào đó phá phách bậy bạ thì nhất định họ “đập” bạn à. Chuyện này là chuyện bình thường thôi. Thật ra, có biết bao nhiêu người mua những miếng đất có những mộ phần. Vì tham tiền có khi những công ty xây cất nhà cửa họ cho xây nhà lên những ngôi mộ mà hài cốt vẫn còn chôn ở dưới. Và những nhà đó bị những người âm họ phá nhiều lắm.

    Còn nếu chính bạn muốn gặp ma, hay quỉ thật sự thì như NN cũng đã nói hoài. Bạn phải vào những khu nghĩa địa vào lúc 12 giờ khuya, nhưng “linh thiêng” nhất là khoảng 3 giờ khuya. Xong bạn chỉ tay hết khắp ngôi mộ và bạn phải khiêu khích họ bằng những lời nặng nhất mà bạn có thể nghĩ và nói ra. Bạn nói rằng: “Tao không tin trên đời này có ma quỉ. Tao thách thứ 3 dời giòng họ chúng mày. Nếu có ngon thì lên đây nhát ông này, lên đây hại ông này, lên đây nhập ông này, lên đây theo ông về nhà này. Tụi bây có dám thì làm cho ông coi. Tao thách chúng mày đấy. Tao không tin có thé giới vô hình. Tao không tin có ma, có quỉ. Hãy là cho tao coi coi.” Bạn là một chập dữ dằn như vậy đó. Rồi bạn đi về. Bạn làm cho NN chừng 3 ngày, hay chừng 3 cái nghĩa địa như vậy đó. Rồi bạn cứ ung dung về nhà mà sơi chè (trà) và đợi coi có ma hay không. Chừng khoãng thời gian bạn biết liền chứ gì.

    NN khuyên bạn phải làm như vậy thì mới chứng minh được có ma hay không? Chứ lên diễn đàn mà nói không có ma thì cũng vô dụng à. Phải ra thế giới bên ngoài, làm như NN đã nói thì biết là có ma, hay không?

    Và trước khi bạn làm những việc mà NN đã nói ở trên đó, thì NN cần bạn phải có một lời thề là bạn sẽ làm như những gì mà NN đã nói ở trên. Nếu bạn không làm những gì mà NN đã nói ở trên và bạn chỉ vào đây để nói cho vui chuyện không có ma thì bạn sẽ phải đâng cái “linh hồn” của bạn cho loài “cỗ Quỷ”. NN chỉ cần như vậy thôi.

    Và khi bạn làm được như vậy thì khi bạn vào đây, bạn nói chuyện thì lúc đó mới tính tiếp. Chứ đừng bao giờ lên tiếng một cách mạnh mẽ là trên đời không có ma.

    Ở VN, ngay cả Saigon cũng thiếu gì những công ty mướn lại những căn nhà có ma, có quỉ. Công nhân viên họ gặp, họ bị phá, đến nổi phải bỏ việc làm luôn. Và còn biết bao nhiêu chuyện.

    Thân
    NN
    Thứ 1 là mình có hỏi tại sao linh hồn không báo oán bạn không nói gì cả (vì bạn cũng không biết gì?)
    Thứ 2 về việc bạn bảo mình ra nghĩa địa nói linh tinh: thì mình thấy bạn thật ra chỉ biết báng bổ chứ không có gì gọi là chứng mình có ma hay linh hồn cả (và bạn cũng chưa hề làm như thế mà khuyên vớ vẩn)
    Tóm lại trả lời của bạn tuy dài nhưng chẳng ra làm sao cả

  4. #4
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vinhdinh Xem Bài Gởi
    Thứ 1 là mình có hỏi tại sao linh hồn không báo oán bạn không nói gì cả (vì bạn cũng không biết gì?)
    Thứ 2 về việc bạn bảo mình ra nghĩa địa nói linh tinh: thì mình thấy bạn thật ra chỉ biết báng bổ chứ không có gì gọi là chứng mình có ma hay linh hồn cả (và bạn cũng chưa hề làm như thế mà khuyên vớ vẩn)
    Tóm lại trả lời của bạn tuy dài nhưng chẳng ra làm sao cả
    Thứ 1: Ko phải muốn báo là báo dù bị giết hay động mồ mã. Mỗi người đều có nhân quả của họ. Khi họ giết mình thì họ đã gieo nhân ác, tương lai sẽ cảm thọ quả báo ác. Mọi việc đều đc luật nhân quả chi phối. Cũng như luật pháp xã hội hiện tại cũng ko cho phép kẻ bị hại trả thù thì âm luật lại càng nghiêm khắc vạn phần thì làm sao báo thù.

    Trường hợp đc báo thù cũng có nhưng khi nào đc sự cho phép của các Vị coi về nhân quả, thì âm hồn mới đc về dương gian mà hại kẻ đã hại mình. Nhưng ko phải tự nhiên mà những Vị ấy cho phép trở về để báo thù mà chư Vị ấy nhìn thấy được Nhân Quả đã đến thời cơ chín muồi nên mới cho phép mà thường thì cũng mấy chục năm sau hoặc kẻ sát nhân kia đã luân hồi qua kiếp khác rồi.

    Chưa nói đến kẻ giết/hại/phá mồ mã mình là người có tích nhiều phước báo. Kẻ làm ác đương hưởng phước thì dù họ làm ác nhưng chẳng có âm binh đến gần đc để phá hay hại họ đc. Chư Thần cũng chẳng can thiệp bởi vì họ còn đang hưởng phước mà họ đã tích từ nhiều kiếp trước. Khi nào quả ác trổ thì họ tự chịu lấy quả ác. Người xưa mới nói rằng "Lưới trời lòng lọng, thưa mà chẳng lọt mảy lông mày".

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Bạn VD à, bạn đang nói gì vậy? Chuyện động mồ, động mã thì phải coi chuyện nó động mồ, động mã nó như thế nào? Chuyện động mồ, động mã là do người tạo hay sao? Nếu mà những kẽ phá mồ, phá mã thì trước sau bị lãnh nghiệp quả à. Trong nghĩa địa, có thiếu gì những người khi họ mất đi, họ đâu có siêu thoát được. Họ vẫn quanh quẩn trong chổ mồ mã của họ. Nếu bạn mà vào đó phá phách bậy bạ thì nhất định họ “đập” bạn à. Chuyện này là chuyện bình thường thôi. Thật ra, có biết bao nhiêu người mua những miếng đất có những mộ phần. Vì tham tiền có khi những công ty xây cất nhà cửa họ cho xây nhà lên những ngôi mộ mà hài cốt vẫn còn chôn ở dưới. Và những nhà đó bị những người âm họ phá nhiều lắm.

    Còn nếu chính bạn muốn gặp ma, hay quỉ thật sự thì như NN cũng đã nói hoài. Bạn phải vào những khu nghĩa địa vào lúc 12 giờ khuya, nhưng “linh thiêng” nhất là khoảng 3 giờ khuya. Xong bạn chỉ tay hết khắp ngôi mộ và bạn phải khiêu khích họ bằng những lời nặng nhất mà bạn có thể nghĩ và nói ra. Bạn nói rằng: “Tao không tin trên đời này có ma quỉ. Tao thách thứ 3 dời giòng họ chúng mày. Nếu có ngon thì lên đây nhát ông này, lên đây hại ông này, lên đây nhập ông này, lên đây theo ông về nhà này. Tụi bây có dám thì làm cho ông coi. Tao thách chúng mày đấy. Tao không tin có thé giới vô hình. Tao không tin có ma, có quỉ. Hãy là cho tao coi coi.” Bạn là một chập dữ dằn như vậy đó. Rồi bạn đi về. Bạn làm cho NN chừng 3 ngày, hay chừng 3 cái nghĩa địa như vậy đó. Rồi bạn cứ ung dung về nhà mà sơi chè (trà) và đợi coi có ma hay không. Chừng khoãng thời gian bạn biết liền chứ gì.

    NN khuyên bạn phải làm như vậy thì mới chứng minh được có ma hay không? Chứ lên diễn đàn mà nói không có ma thì cũng vô dụng à. Phải ra thế giới bên ngoài, làm như NN đã nói thì biết là có ma, hay không?

    Và trước khi bạn làm những việc mà NN đã nói ở trên đó, thì NN cần bạn phải có một lời thề là bạn sẽ làm như những gì mà NN đã nói ở trên. Nếu bạn không làm những gì mà NN đã nói ở trên và bạn chỉ vào đây để nói cho vui chuyện không có ma thì bạn sẽ phải đâng cái “linh hồn” của bạn cho loài “cỗ Quỷ”. NN chỉ cần như vậy thôi.

    Và khi bạn làm được như vậy thì khi bạn vào đây, bạn nói chuyện thì lúc đó mới tính tiếp. Chứ đừng bao giờ lên tiếng một cách mạnh mẽ là trên đời không có ma.

    Ở VN, ngay cả Saigon cũng thiếu gì những công ty mướn lại những căn nhà có ma, có quỉ. Công nhân viên họ gặp, họ bị phá, đến nổi phải bỏ việc làm luôn. Và còn biết bao nhiêu chuyện.

    Thân
    NN
    Chào anh Nhật Nguyệt,em đọc nhiều bài của anh,em cảm thấy anh rất am hiểu về vô hình,anh giúp em giải thích việc của em với ạ,cảm ơn anh!

  6. #6

    Mặc định

    Ngày xưa khi đang thuyết giáo cho các đệ tử thì có 1 ng hỏi phật tổ là có ma ko. Thì ngài đã im lặng

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khoikhokhao Xem Bài Gởi
    Ngày xưa khi đang thuyết giáo cho các đệ tử thì có 1 ng hỏi phật tổ là có ma ko. Thì ngài đã im lặng
    bao giờ cho đến ngày xưa...

  8. #8
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khoikhokhao Xem Bài Gởi
    Ngày xưa khi đang thuyết giáo cho các đệ tử thì có 1 ng hỏi phật tổ là có ma ko. Thì ngài đã im lặng
    cho xin đường link....
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  9. #9

    Mặc định

    bác thịnh bít nhà tớ màaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN nói cho nghe. Đây chẳng phải là báng bổ gì cả. Nếu bạn muốn sự thật chứng minh là có ma, hay không? Thì chỉ có một cách là làm những gì NN nói thì mới mong biết rằng có ma, hay không? Và ma, hay quỉ là gì? Ở trong diễn đàn này, và ở trên bàn phiếm thì làm gì chứng minh có ma hay không?

    Còn ma có báo oán hay không? Thì khỏi nói là có báo oán. Tuy nhiên, không phải ai bị hại, chết rồi, thành ma, sẽ trở về báo oán. Cái đó còn phải nói về duyên nghiệp, và phải nói đến là trong khi đó bị hại chết thì cái “thần thức” của người đó sẽ như thế nào. Có người khi chết họ từ từ chết, cho nên, lúc họ bị giết thì nổi căm hờn của họ dâng cao. Và họ biết là họ sẽ chết thì khi trong trạng thái đó. Khi họ chết đi, họ biết là họ bị hại, họ phải trả thù, vì thế mà họ biết là phải làm sao. Còn những người mà chết một nhanh và gọn. Lúc này “thần thức” của họ có khi không biết mình đã chết nửa, thì làm sao mà trả thú. Thứ đến, có khi họ bị đập đầu từ đằng sau, họ chết ngay lập tức. Họ sẽ thành ma, nhưng họ cũng không biết người giết họ là ma, cho nên, họ muốn trả thù, nhưng không biết đâu mà trả thù. Khi cái thần thức của người chết xuất ra, có khi nó không phải xuất ra liền lập tức để thấy hung thủ giết mình là ai, và khi thần thức xuất ra thì hung thủ đã cao bay, xa chạy rồi.

    Nói chung là nó rất nhiều trường hợp.

    Thân
    NN
    To You With Love

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    NN nói cho nghe. Đây chẳng phải là báng bổ gì cả. Nếu bạn muốn sự thật chứng minh là có ma, hay không? Thì chỉ có một cách là làm những gì NN nói thì mới mong biết rằng có ma, hay không? Và ma, hay quỉ là gì? Ở trong diễn đàn này, và ở trên bàn phiếm thì làm gì chứng minh có ma hay không?

    Còn ma có báo oán hay không? Thì khỏi nói là có báo oán. Tuy nhiên, không phải ai bị hại, chết rồi, thành ma, sẽ trở về báo oán. Cái đó còn phải nói về duyên nghiệp, và phải nói đến là trong khi đó bị hại chết thì cái “thần thức” của người đó sẽ như thế nào. Có người khi chết họ từ từ chết, cho nên, lúc họ bị giết thì nổi căm hờn của họ dâng cao. Và họ biết là họ sẽ chết thì khi trong trạng thái đó. Khi họ chết đi, họ biết là họ bị hại, họ phải trả thù, vì thế mà họ biết là phải làm sao. Còn những người mà chết một nhanh và gọn. Lúc này “thần thức” của họ có khi không biết mình đã chết nửa, thì làm sao mà trả thú. Thứ đến, có khi họ bị đập đầu từ đằng sau, họ chết ngay lập tức. Họ sẽ thành ma, nhưng họ cũng không biết người giết họ là ma, cho nên, họ muốn trả thù, nhưng không biết đâu mà trả thù. Khi cái thần thức của người chết xuất ra, có khi nó không phải xuất ra liền lập tức để thấy hung thủ giết mình là ai, và khi thần thức xuất ra thì hung thủ đã cao bay, xa chạy rồi.

    Nói chung là nó rất nhiều trường hợp.

    Thân
    NN
    Như này còn giải thích nghe hợp lý một chút, chứ như lúc đầu nói thực sự không thể chấp nhận.... mình không tin cũng vì mình suy luận như thế. Tất nhiên mọi sự chưa thấy thì hoàn toàn có thể suy luận... như mình suy luận là chưa có, còn bạn phản bác cũng bằng suy luận.
    Mình cũng không bảo thủ, vì như bạn suy luận cũng đúng một phần.... như có những trường hợp mất tích do bị chết rừng núi không phải chết oan, sao bao nhiêu năm không về báo cho gia đình biết nơi chết....

  12. #12
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vinhdinh Xem Bài Gởi
    Mình nghĩ linh hồn không có thật vì những trường hợp mà bị chết oan (như bị giết) sao không lên báo mộng để thông báo cho người dương biết... hoặc một số như động mồ, động mả... mình lại nghĩ là các cụ phải bảo vệ con cháu chứ sao lại hại các con cháu như gây tai nạn....
    Rất nhiều ví dụ khác nữa... tuy nhiên mình đề cập đơn giản vậy thôi. Và các cụ trong này đều am hiểu cả thử trả lời xem nào?
    Chào Vinhdinh, từ chết oan chắc bạn nói đến là do số chưa đến mà bị giết chết đúng ko. Cứ cho là ko có ma quỷ và chết là hết như bạn nói đi thì sao còn gì tồn tại mà còn báo với chẳng mộng với người dương.

    Còn trường hợp bị động mồ, động mả thì đó chỉ là nơi chôn người chết. chết xong có gì đâu mà còn làm gì lại được con cháu hả bạn.

    Còn nếu bạn tin là linh hồn có thật thì lúc đó phải xét đến duyên nghiệp cân bằng mà luật Trời đã định. Là mọi thứ đều bình đẳng, công bằng 1 cách tuyệt đối. Nếu bạn làm gì sai thì bạn phải trả giá hoặc chuộc lại bằng gì đó mà người người bị hại đồng ý. Thì việc bị giết thì đều có lý do trong quá khứ cả, chẳng có cái gì tự nhiên đến. Nên đến lúc hoặc giọt nước tràn ly sẽ xảy đến để đòi món nợ đã có trong quá khứ.

    Còn việc động mồ mả, thì nhiều khi việc các cụ làm như vậy chỉ để nhắc nhở để con cháu đi xem xem nguyên nhân và cách giải quyết giúp các cụ.

    Bạn cứ trải nghiệm thực tế như cách Huynh Nhật Nguyệt bày thì bạn sẽ hiểu thêm về tgvh, ko cần phải ngồi đó đoán già đoán non dựa trên suy luận của bản thân.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Chào Vinhdinh, từ chết oan chắc bạn nói đến là do số chưa đến mà bị giết chết đúng ko. Cứ cho là ko có ma quỷ và chết là hết như bạn nói đi thì sao còn gì tồn tại mà còn báo với chẳng mộng với người dương.

    Còn trường hợp bị động mồ, động mả thì đó chỉ là nơi chôn người chết. chết xong có gì đâu mà còn làm gì lại được con cháu hả bạn.

    Còn nếu bạn tin là linh hồn có thật thì lúc đó phải xét đến duyên nghiệp cân bằng mà luật Trời đã định. Là mọi thứ đều bình đẳng, công bằng 1 cách tuyệt đối. Nếu bạn làm gì sai thì bạn phải trả giá hoặc chuộc lại bằng gì đó mà người người bị hại đồng ý. Thì việc bị giết thì đều có lý do trong quá khứ cả, chẳng có cái gì tự nhiên đến. Nên đến lúc hoặc giọt nước tràn ly sẽ xảy đến để đòi món nợ đã có trong quá khứ.

    Còn việc động mồ mả, thì nhiều khi việc các cụ làm như vậy chỉ để nhắc nhở để con cháu đi xem xem nguyên nhân và cách giải quyết giúp các cụ.

    Bạn cứ trải nghiệm thực tế như cách Huynh Nhật Nguyệt bày thì bạn sẽ hiểu thêm về tgvh, ko cần phải ngồi đó đoán già đoán non dựa trên suy luận của bản thân.
    như bạn bảo động mồ mả chỉ nhắc nhở con cháu đúng không? thế sao không báo mộng, con cháu nếu thấy sẽ sửa sai. Bản thân mình đưa lên cũng để xin ý kiến trái chiều vì tất cả chỉ là suy luận chứ mình cũng như bạn chưa chứng mình được gì cả?

  14. #14

    Mặc định

    minh co doc kinh lang nghiem khi duc phat giang phap cho vua
    duc phat bao ngay xua ong thay nuoc song hang so voi bay gio
    thi the nao vua noi ko khac vay tam ong co gia hay tre gi ko
    co cu hay moi ko vua dap tam con ko gia khong tre ko cu ko moi
    vay day tam minh no nhu the thi khi chet di tam minh van con
    ma.minh song duoc la co tam ko co tam thi song lam sao nen
    khi chet di la than chet tam ko chet.vi no ko co gia tre.con bao mong
    cho nguoi nha vay ban thu nghi xem khi ban mat hay toi mat thi bao
    the nao thoi thi tu tu tu biet .

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi takhamphucta Xem Bài Gởi
    minh co doc kinh lang nghiem khi duc phat giang phap cho vua
    duc phat bao ngay xua ong thay nuoc song hang so voi bay gio
    thi the nao vua noi ko khac vay tam ong co gia hay tre gi ko
    co cu hay moi ko vua dap tam con ko gia khong tre ko cu ko moi
    vay day tam minh no nhu the thi khi chet di tam minh van con
    ma.minh song duoc la co tam ko co tam thi song lam sao nen
    khi chet di la than chet tam ko chet.vi no ko co gia tre.con bao mong
    cho nguoi nha vay ban thu nghi xem khi ban mat hay toi mat thi bao
    the nao thoi thi tu tu tu biet .
    viết không dấu không thể đọc nổi

  16. #16

    Mặc định

    Tóm lại là chưa ai trả lời có vẻ thuyết phục cả? vì nếu có linh hồn, dù bản thân linh hồn không trả thù được thì khi người thân gọi hồn họ cũng sẽ chỉ được đích danh người hại mình chứ? đằng này chưa vụ nào giải quyết được thế cả

  17. #17
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vinhdinh Xem Bài Gởi
    Tóm lại là chưa ai trả lời có vẻ thuyết phục cả? vì nếu có linh hồn, dù bản thân linh hồn không trả thù được thì khi người thân gọi hồn họ cũng sẽ chỉ được đích danh người hại mình chứ? đằng này chưa vụ nào giải quyết được thế cả
    Bạn cứ đi hỏi người khác. Sao ko tự thực hành. Trên Bác Nhat Nguyet đã chỉ cách rồi còn gì...Ví như bạn ăn sushi thì bạn tự biết vị nó thế nào. Chứ đi hỏi người khác thì họ có trả lời thì bạn cũng đâu có cảm đc, biết đc...nó thế nào. Chỉ Bạn tự ăn tự biết cái vị nó ra sao. Cái kiến thức cũng vậy. Bạn tự kinh nghiệm qua mới hiểu rõ thế nào.

  18. #18

    Mặc định

    Ma là linh hồn người chết,chết linh hồn không tơ vương gì đến con người đang sống.mà có muốn quan tâm đến con người củng không được.cảm thọ đau khổ là người còn sống suy nghĩ,chứ người chết họ đã vào một qui luật thần linh.bạn nói có ma,hay không là riêng con người bạn.tất cả đều riêng hết chỉ có người đặc biệt mới nhìn thấy.vi trùng xung quanh ta rất nhiều,nó vô hình trước mắt ban,nhưng nó xuất hiện trước kính hiển vi...khoa học các nước tiến tiến đã có máy dò sóng tế vi để tìm hài cốt...

  19. #19

    Mặc định

    Linh hồn nhập vào người thường thì không nói nên lời chỉ thường khóc lóc ,cười hoặc chỉ chỏ .... , những thứ âm hồn mà nói được (âm hồn đó nhập nhiều lần vào người dương) hoặc dịch chuyển được đồ vật gọi là quỷ rồi. Người bị giết hoặc chết oan họ thường lẫn quẩn nơi họ chết để tìm nhục thân của mình nên không dám đi đâu xa nên cũng không thể báo mộng vì họ không tin mình đã chết. Có đúng không mấy sư phụ tronh tgvh.

  20. #20

    Mặc định

    Thấy thì bạn không thể thấy nhưng bạn có thể cảm nhận, bạn tìm nơi nào có người bị giết, tự sát nói đại loại là chết oan , mua ít bánh trái nhang đèn cầy , ban đêm khoản 21h trở đi gọi họ là bạn cảm nhận được, còn muốn thấy bạn tìm một sư phụ khai nhãn cho bạn, lời khuyên không nên thử, nến thử phải có sư phụ đi cùng vì khá nguy hiểm. ( không tin xin đừng nén gạch đá)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. chuyện tâm linh có thật(tâm linh xứ Mường)
    By lsc in forum Chuyện của tôi ...
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 04-07-2019, 10:22 AM
  2. Triệu gọi linh thú và sử dụng linh vật!
    By MrLove in forum Lớp học, Câu lạc bộ, trao đổi kĩ năng, kinh nghiệm
    Trả lời: 134
    Bài mới gởi: 19-07-2017, 11:03 PM
  3. Cách hiểu khách quan, khoa học về thiền định, linh hồn và tâm linh
    By tranchanonline in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 15-10-2012, 03:09 PM
  4. Linh quang tịnh xá- một chốn huyền linh
    By vothuong dao in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 11-04-2012, 09:47 AM
  5. ***LINH HỒN (Hay vong linh) CÓ PHẢI LÀ BẤT TỬ?!***
    By cuonphong in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 13-03-2012, 11:21 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •