Quà tặng vô giá của "Thiên sứ Hải An" giữa cơn cuồng tín ngưỡng

Hoàng Anh Tú | 02/03/2018 11:47 AM


Ảnh ghép có sử dụng nguồn của VTV159 người đã đăng ký hiến tạng, mô chỉ sau 4 ngày kể từ ngày "Thiên sứ Hải An" bay về trời.


Không giấu nổi cảm xúc, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia bày tỏ: "Sau nhiều năm hoạt động, lần đầu tiên, số lượng người đăng ký hiến tặng mô, tạng tại trung tâm lại đông tới mức như thế. Cháu bé Hải An thật sự là một thiên sứ để lại thông điệp đầy nhân văn về câu chuyện cho đi là mãi mãi".
Hãy để những giọt nước mắt bay lên

Những ngày này, đâu đâu trên mạng xã hội và mặt báo cũng là những câu chuyện cúi đầu lạy cá, bái lươn, khấn cây, vái rắn…(đọc tin chính). Hay những dòng người nghìn nghịt đi dâng sao giải hạn, đi lễ bái khắp mọi nơi, tranh lộc, cướp may, xoa tiền vào tượng…

Người Việt như "vào cơn tín ngưỡng", họ có thể thần thánh hoá tất thảy từ cái bia đá hạ mã (mà dịch ra tiếng hiện đại vốn chỉ là "xuống xe tắt máy"), đến con cá, con lươn, viên đá (lỡ có hoa văn khác lạ).

Họ bỏ ra hàng tỷ đồng tiền thật để mua tiền âm phủ mà đốt. Họ - bao gồm cả những cán bộ công chức có học hàm học vị hẳn hoi cũng trốn việc mà đi lễ cầu thăng chức công danh. Hôm nay, đền Trần khai lễ, hẳn sẽ có hàng ngàn hàng vạn người đến xin ấn cầu đường công danh.

Trong số đó sẽ có bao nhiêu người thăng chức nhờ "giúp đỡ không trong sáng" hay "vun vén cho gia đình"? Sở dĩ tôi phải dài dòng kể lể hiện trạng xã hội đang như thế ra là bởi những gì mẹ con "thiên sứ Hải An" đã làm được có giá trị vô ngần.

Bởi không chỉ hiến tặng đôi giác mạc, "thiên sứ Hải An" còn truyền cảm hứng tới hàng trăm hàng nghìn người Việt khác mà trong đó, 159 người (chỉ tính trong 4 ngày từ 25/2 đến 1/3) đã "hành động ngay lập tức" bằng việc tới Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia để đăng ký hiến tạng, mô sau khi qua đời. Con số đó sẽ còn tăng nữa, tôi tin thế. (đọc tin chính)

Giữa hàng triệu con người đang "vào cơn tín ngưỡng" vái cá, lạy lươn, khấn cây, cúng rắn kia hẳn đã hằn nếp nghĩ về "cái chết toàn thây" hay "đang sống mà đi đăng ký hiến hiếc gì xúi quẩy cả năm" thì mẹ con nhà "thiên sứ Hải An" đã và đang thức tỉnh nhiều người, thay đổi nhận thức của nhiều người.

Tôi tin rằng không chỉ có 159 người đã đăng ký thành công với Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia, mà còn hàng nghìn người nữa, những ai đang rớt nước mắt khi đọc những câu chuyện về em cũng sẽ nghĩ lại. Có thể chưa phải là hôm nay, nhưng nhất định sẽ có một ngày, họ sẽ nhận được "ngọn lửa" từ "thiên sứ Hải An" để học theo cách của mẹ con em.



Để giọt nước mắt nhỏ xuống trước sự ra đi của em sẽ thành giọt nước mắt bay lên bằng niềm cảm hứng em đã truyền lại. Tôi nghĩ điều đó hơn bao giờ hết thật là có giá trị trong những ngày này. Như cái cách mà các bé học cùng lớp với thiên sứ Hải An dành tặng cho mẹ bé: Chúng con sẽ thay bạn Hải An gọi cô bằng Mẹ. Một câu chuyện mà dù sẽ khóc đấy nhưng hãy đọc nhé cuối tuần này (đọc tin chính).

Và những tin vui để đọc cuối tuần

Cuối tuần này có rất nhiều tin vui. Đầu tiên là chuyện hãng thời trang Gucci ra mắt đôi sandal giống hệt đôi dép bộ đội Việt Nam hay đi cả chục năm nay. Với giá bán lên tới 11 triệu đồng trong khi đôi dép bộ đội Việt Nam chỉ có giá 35.000đ. Không biết thời gian tới đến lượt hãng nào L&V, Zara hay Versace sẽ ra mắt bộ sưu tập lấy cảm hứng từ dép tổ ong hay mũ cối Việt nữa đây? (đọc tin chính)

Trong cuốn sách "30 ngày cùng con học hiểu về phòng chống xâm hại" của tôi có đề cập đến nguyên tắc 1 sải tay giúp các con tránh bị người lạ xâm hại và giờ thì Phó Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu cũng "hiến kế" nguyên tắc 1 sải tay dành cho các bác sỹ tránh bị người nhà bệnh nhân bạo hành. (đọc tin chính).

Có lẽ hơn bao giờ hết, Bộ trưởng Tiến thay vì để vào đầu chuyện hồ sơ phong hàm giáo sư của mình bị ý kiến ý cò, Bộ trưởng Tiến nên tổ chức hội thảo tìm phương án hữu hiệu hơn để bảo vệ các bác sỹ của mình đi thôi.

Hai nhà máy thép ở Đà Nẵng đang bị người dân vây kín phản đối vì gây hại môi trường đã bị buộc phải dừng lại vô thời hạn. (đọc tin chính). Cùng với đó, Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cũng vừa tuyên bố: Đà Nẵng sẽ không xây nhà cao tầng ở khu trung tâm thành phố nữa (đọc tin chính).

Bắt kịp các nhóm hàng tỷ đô như điện thoại, dệt may, máy tính, giày dép, gỗ thì ngành hàng thuỷ sản cũng đã lọt vào top xuất khẩu tỷ đô sau 2 tháng đầu năm. (đọc tin chính).

Cũng trong 2 tháng đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng xác lập kỷ lục thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới trong 2 tháng đầu năm 2018. (đọc tin chính)


theo Trí Thức Trẻ