kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Phủ phàng chôn vùi tâm trạng

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Post Phủ phàng chôn vùi tâm trạng

    Cách đây 13 năm tôi có chơi với một ông thầy do bệnh căn mà làm thầy chứ không đi học phép đâu hết, ông giúp tôi thành con người mới, ôn hoà và bắt đầu nghiên cứu Phật pháp và các môn phái bùa ngãi, cách thờ cúng và thường xuyên đi theo ông ấy trị bệnh ông lên và xuống cho người khác. Thời gian sau tôi đi học đại học và bắt đầu đi làm tự mình nghiên cứu, tôi vẫn thường xuyên về thăm thầy hổ trợ vật chất khi đã có điều kiện vì nhà ông thì cũng khó khăn. Tôi thì chỉ theo thui chứ không nhập môn gì cả, nhưng không hiểu vì sao gần đây khoảng vài năm ông thầy tính tình thay đổi, việc cúng kiến ví dụ như áo bà áo ông hay vật phẩm khác kể cả việc xe đi chùa cũng vậy, trong khi ông đã hành đạo hơn 30 năm nhiều lúc ông còn khuyên mình con đường cứu nhân độ thế lắm gian truân và thử thách nhưng hôm nay thầy tôi đã sa ngã, đến mức khi tôi đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo vì đang đầu tư một số công việc kinh doanh không có tiền hổ trợ thì ông lại đành lòng nói xấu và không đúng sự thật về tôi, tôi không ân hận vì thời gian trước đã lo lắng chu cấp cho thầy hơn cả cha mẹ tôi, nhưng tôi chỉ tiếc một vị thầy đã già sắp ra đi nhưng không qua nổi dục vọng làm hoen ố đại diện Phật thánh tiên.Có một vài ông anh cũng theo thầy nhưng vì không có kinh tế cũng bị thầy nói xấu này nọ rồi người ta cũng không lui tới nữa thậm chí thầy còn dùng phương pháp ly gián họ nói họ dùng bùa chú hại người trong khi tôi rất hiểu những người đó, chư vị ơi hồi tết này tôi nằm mộng thấy thầy phóng về tôi một con dao găm sắc bén nhưng không trúng , tôi buồn vô tận và vài ngày sau tôi nghe bà dì ruột của mình , một người theo thầy cùng thời điểm nói tôi là người lừa đảo, không biết điều này nọ, tôi buồn rất nhiều luôn và mong mỏi trên diễn đàn này có những vị thầy cả đời vì đạo cho tôi lời khuyên chân thành, tôi vẫn tin tưởng Phật trời thần thánh tin tưởng thuở ban đầu những gì ông ấy dạy tôi, tôi cảm thấy bơ vơ giữa đạo pháp bao la.
    Last edited by minhhoa2207; 01-03-2018 at 09:12 AM.

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bạn Minhhoa mến,
    Chuyện này cũng thường hay xãy ra lắm, chứ chẳng chỉ có mình bạn đâu. Thầy bạn không phải chỉ tu tập theo Phật, tuy nhiên còn tu tập về bùa chú nửa. Tuy rằng, làm những chuyện tốt, nhưng về già rồi thì sao? NN không biết bạn biết không là khi mình tu tập về bùa chú, nhất là ở VN mình, hay cả bên Trung Quốc cũng vậy. Một khi bàn dùng “pháp lệnh” của bên trên chẳng hạn như Ngọc Hoàng Thượng Đế ấn lệnh thì những hàng ma quỉ phải phục tùng những mệnh lệnh của ông Thầy qua sắc lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế, tuy nhiên bạn cũng phải biết là ma quỉ, hay bất một quỷ thần trong cõi giới vô hình họ chẳng bao giờ muốn bị “rang buộc” bởi một mệnh lệnh hay sự sai khiến của ai cả, cho nên, lúc ông thầy mạnh thì các loại ma quỉ, các chúng quỷ thần đều “miễn cưỡng” nghe theo. Những khi ông thầy đã hết “xí quách” rồi thì lúc đó những sự “căm thù” họ để trong long bao nhiêu này thì bây giờ họ mới phát tán đó.

    Khỏi nói quy thần thì họ có “trăm phương, ngàn cách” để hại mình, cũng vì thế thì đây, thầy của bạn, cũng sẽ là một trường hợp như vậy đó. Bạn đừng nghĩ rằng thầy của bạn nói xấu bạn như vậy là ông rất là sung sướng đâu. Đây là quỷ thần bắt đầu nó đi vào “tâm trí” của ông để mà xúi giục làm như vậy đó. Nếu bạn thương thầy của bạn thì thầy của bạn nói xấu bạn thì cũng chẳng màn gì đâu. Nếu bạn biết tu tập về Phật thì đây hay coi nó như là một vọng tưởng đang nổi dậy đi. Ban lẵng lặng nhìn nó và coi nó không thật. Rồi nó cũng tan biến thôi. Nhưng cái chính yếu là những giờ cuồi cùng của thầy của bạn đó. Ổng rất cần bạn nhiều lắm vì tu tập về bùa chú thì “oan gia trái chủ” rất là nhiều, và họ đang bao vây thầy của bạn để trả thù đó.

    Nếu bạn mà thương thầy của bạn đó thì đây là giây phút bạn thật sự trả cái ơn cho thầy của bạn đó. Bạn tu tập theo Phật chẳng hạn như trì tụng chú Đại Bi, hay những chú mà bạn thấy hợp với bạn và hồi hướng công đức đến cho thầy của bạn. Và bạn hay bỏ ngoài tai những lời nói xấu của thầy của bạn. Hãy rang đến gần ông và rang khuyên ông nên tu tập nhiều chẳng hạn như câu “Nam Mô A Di Đà Phật” rồi nói ông hãy nguyện theo Phật A Di Đà về cõi Tịnh Độ để tu hành đạt thành Phật Quả. Ráng làm những chuyện này là bạn đã trả ơn cho thầy của bạn đó.

    NN chỉ chia xẻ như vậy thôi. Nên nhớ lại những lúc mà thầy trò bên nhau. Những giây phút thương nhau, đùm bọc lẫn nhau thì những lời nói xấu khi có ý nghĩa gì. Mà những lời nói xấu như vậy, thật sự là có phải từ tâm của thầy bạn hay không, hay chỉ mà những lời nói do quỷ thần tạo ra.

    Thân
    NN
    To You With Love

  3. #3

    Mặc định

    Huynh Nhat Nguyet co loi khuyen rat la hay cho ban thu topic. Empathy cung phai nen hoc hoi tu loi khuyen cua huynh.

  4. #4

    Mặc định

    Chân thành cảm ơn bạn Nhật Nguyệt rất nhiều, bây giờ có lẻ mình chỉ biết niệm Phật hồi hướng công Đức cho thầy thôi quá, có lẻ gặp mặt khuyên sẽ không thành công, mình có cảm giác tâm trí thầy giờ không bình tĩnh nữa rồi sợ gặp mặt thì thầy sẽ điều động binh của thầy cho mình nếm quả đắng, mình thì k có gì chống chọi lại, mình sợ ảnh hưởng tới gia đình mình, có lẻ giờ không chuyện gì mà thầy không dám làm vì ngay cả việc ly gián bà dì ruột của mình mà, giờ bà dì mình xem mình như là kẻ thù, mình buồn nhiều lắm, nhưng dạo này hữu duyên vs thần chua um mani Padme hum mình niệm tâm hồn thanh thản chỉ buồn mà không oán, bạn Nhật Nguyệt hiểu biết sâu dày, mong ngày nào đó không xa có thể trò chuyện nhiều hơn chỉ cho mình biết thêm về đời đạo, năm rồi đến nay không hiểu vì sao từ người thân bạn bè ai cũng quay lưng với mình và còn cho mình vào cái đạp nữa, ai mình cũng đã từng cưu mang giúp đỡ mà chắc cách giúp đỡ của mình không đúng cách quá, ai cũng muốn hơn và ganh tị với mình, trong khi sự ân cần nhiệt tình của mình hoá thành ganh ghét trong lòng họ. Không hiểu nghiệp báo mình gây tạo là gì mà giờ lại như vậy.

  5. #5

    Mặc định

    Bạn minhhoa, mình nhiều lúc cũng cảm giác giống như bạn. Mình không bị gia đình hay người thân quay lưng. Nhưng mà mình tư cảm thấy là mình ra ngoài xã hội rất là cô độc vi thứ nhất là mình rất it nói, không biết phải trải lòng với người khác thế nào. Nhưng mà mình rất là nhiệt tình. Ai cần gi mình cũng cố gắng suy nghĩ cách giúp. Chỉ có một điều là khi chưa quen biết mình. Người khác cảm giác sẽ khó tiếp cận mình và bản thân mình cũng không biết tiếp cận người khác ra làm sao.
    Không biết làm sao cai thiện tình trạng này.
    Ngày trước mình cảm thấy rất buồn nhưng mà mình tư an ui bằng cách niệm Phật.
    Mong huynh ti nào đọc qua thì xin ghé cho empathy xin lời khuyen.
    Last edited by empathy; 02-03-2018 at 08:48 AM.

  6. #6
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi empathy Xem Bài Gởi
    Bạn minhhoa, mình nhiều lúc cũng cảm giác giống như bạn. Mình không bị gia đình hay người thân quay lưng. Nhưng mà mình tư cảm thấy là mình ra ngoài xã hội rất là cô độc vi thứ nhất là mình rất it nói, không biết phải trải lòng với người khác thế nào. Nhưng mà mình rất là nhiệt tình. Ai cần gi mình cũng cố gắng suy nghĩ cách giúp. Chỉ có một điều là khi chưa quen biết mình. Người khác cảm giác sẽ khó tiếp cận mình và bản thân mình cũng không biết tiếp cận người khác ra làm sao.
    Không biết làm sao cai thiện tình trạng này.
    Ngày trước mình cảm thấy rất buồn nhưng mà mình tư an ui bằng cách niệm Phật.
    Mong huynh ti nào đọc qua thì xin ghé cho empathy xin lời khuyen.
    mình chỉ khuyên bạn là hãy học tập thật tốt (nếu còn đi học), còn nếu đang làm việc thì hãy làm việc chăm chỉ. Tự cuộc sống sẽ dạy cho bạn cách sống ntn, phải nói ít hay nhiều với những nơi ntn. Con người học bằng chính những trải nghiệm trong cs thôi. Khi nào cái nào đến, nó sẽ tự đến và bạn sẽ giải quyết dựa theo nhận thức của bạn. Hãy đọc các sách dậy về thành công để tự điều chỉnh suy nghĩ, lời nói của mình trong cs.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •